Cái đầu trọc lóc " Ông sư"
Tuesday, September 1, 2009 2:27:41 AM
. Bố thì ngược lại muốn con trai đầu phải trọc " như đầu ông sư" nhìn thế thì mới khỏe khoắn chứ .Ai lại để con trai tóc tốt như thế này nhìn yếu lính lắm . Thế là bố quyết định đơ tóc cho con
.Đây là lần đầu tiên bố đơ tóc cho con và cũng là lần đầu tiên con trai mẹ cắt tóc không cần mẹ bên cạnh . Lần nào cắt cũng phải có mẹ đấy . Cho con ngồi trên lòng mẹ thì mới cho cắt . Con trai gì mà yếu lính thế .
Oa hôm nay mẹ giật mình và tự hào về con quá , con rất dũng cảm ngồi yên cho Bố cắt tóc
. Chỉ trong vòng có vài phút sau con trai mẹ đã có cái đầu trọc lóc rồi .Mẹ giao hẹn với bố đây là lần cuối cùng cắt tóc trọc đấy nhé
.Mẹ thích con trai để tóc như thế này là đẹp rồi .

Đây là tác phẩm đầu tay của bố . Nhìn bố cắt cũng chuyên nghiệp đấy chứ.







