ANH HAI
Tuesday, April 12, 2011 1:07:53 PM
. Mẹ biết trai mẹ tuổi nhỏ nhưng con đã cảm nhận được tình yêu thương và sự san sẻ tình yêu cho em . Mẹ đã bật khóc khi con nói : “ Bây giờ Dương chỉ được thương nhì thôi . Vì em bé được thương nhất rồi “Lúc nào lúc nào mẹ cũng em bé , em bé .Mẹ không bế Dương vào lòng nữa… vì sợ em đau. Ôi trai yêu của mẹ , mẹ có bao giờ nghĩ như vậy đâu . Đối với mẹ các con đều là yêu thương của mẹ, các con là tất cả của mẹ trai yêu ạ
.Theo thời gian em bé đã lớn dần lên và suy nghĩ trong con về em cũng đã thay đổi nhiều. Con đã biết yêu em và nói chuyện cùng em. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ con đều để bàn tay bé nhỏ của mình lên bụng mẹ để nghe em đạp và chúc em ngủ ngon
.Mẹ mong con sẽ trở thành một người anh Hai ngoan và gương mẫu nhé con yêu:love:
.







Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, April 12, 2011 1:55:31 PM
XUAN DUONGDUONGCUN # Thursday, April 14, 2011 1:24:20 AM
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Saturday, April 30, 2011 1:11:41 AM
Nguyễn Hoàng Nam Anhbebintotet # Tuesday, May 17, 2011 7:25:42 AM
Mạng chán quá, cứ out ra liên tục, hic.
XUAN DUONGDUONGCUN # Wednesday, May 18, 2011 1:52:28 AM
Mẹ Dương cún mang bầu sang tháng thứ 7rồi .Cô công chúa nhé .
À mà mẹ Bi cũng đang mang bầu đấy . Sau mình có mấy tháng thôi. Cũng là cô công chúa.
Mẹ NamAnh có kế hoạch sinh em bé chưa
Nguyễn Hoàng Nam Anhbebintotet # Wednesday, May 25, 2011 12:59:16 AM
XUAN DUONGDUONGCUN # Thursday, May 26, 2011 9:26:33 AM