Biển gọi
Sunday, May 9, 2010 2:11:06 PM
Mới đầu hè mà nắng ,nóng lắm .Mấy anh em trong Cty thay đổi hướng gió cho ngày cuối tuần . Sầm Sơn lại vẫy gọi . Dự định 3H chiều xuất phát thế mà rụch rịch mãi 6h mới khởi hành.Xuống đến nơi Biển đã xế chiều, không tắm và chơi đùa được gì cả .Ngồi nhâm nhi và ngắm Biển về đêm . Biển đêm đẹp và trong lành lắm.Mình và Mẹ Bi đi dạo bờ Biển và ngắm nhìn những cơn sóng to cuộn vào nhau .2 mẹ đi mãi hít hà những cơn gió trong lành . Cuộc sống thật là thoải mái và dễ chịu nếu lúc nào ta cũng có TG được như thế này nhỉ. Hihi.......
Ngắm Biển chán 2 mẹ lại rủ nhau đixe đạp đôi . Đây là lần đầu tiên mình đi xe đạp này , lúc đầu cứ bỡ ngỡ dần dần rùi cũng quen.2 mẹ đạp đi đạp lại quanh phố Biển . Lúc này đây mình cảm thấy mình trở lại thời thanh niên , thật trẻ trung và sôi động quá. Mình và Bi có vẻ hợp ngu với nhau lắm . Mình khẻ chêu đùa mẹ Bi . Chúng mình đang " Cưa sừng làm nghé đấy .."
Cuộc sống đôi khi phải như thế nàng nhỉ ?







Unregistered user # Monday, May 10, 2010 4:19:26 AM
Bi và BốngBiBi2007 # Monday, May 10, 2010 9:46:42 AM
Đôi khi cũng phải bỏ lại sau lưng tất cả để "tìm lại chính mình" chứ. hehe
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 11, 2010 1:36:41 AM
Bi và BốngBiBi2007 # Tuesday, May 11, 2010 3:08:44 AM
XUAN DUONGDUONGCUN # Tuesday, May 11, 2010 3:14:44 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 11, 2010 6:39:27 AM
Đức Lâm Yến Trangduclamyentrang # Thursday, July 8, 2010 6:57:49 AM
Lâu rồi mới ghé thăm nhà cún, bác được đọc bài viết của mẹ cún về khoảng thời gian tự lãng quên đi nghĩa vụ bên đời để cảm nhận lại dư vị của một thời con gái đã qua.Quả thật vòng quay của cuộc đời đôi khi làm chị em mình xao lãng bản thân rồi khi nhìn lại thấy mình thật gò bó và khô cứng mất hết đi sự lãng mạn tự nhiên.
Sầm Sơn Thanh hóa của em là quê nội của chị nên bỗng nhiên thấy nhớ quê quá vì lấy chồng nên phải theo chồng nhiều quá ! Hà hà !!!
XUAN DUONGDUONGCUN # Friday, July 9, 2010 1:25:41 AM
Sao năm nay chị đã về thăm quê lần nào chưa