My Opera is closing 1st of March

Con trai mùa hè

Con trai yêu , lâu lắm rồi mẹ chẳng viết cho con gì cả .Hôm nay thời tiết oi bức quá mẹ không muốn làm việc gì cả vào blog của con viết cho con vài dòng .
Mùa hè năm nay nóng bức lắm , trai mẹ được nghỉ hè có được 15 ngày là phaỉ đi học ngay. Mẹ biết con cũng không muốn đi học lắm vì muốn ở nhà chơi với chị Linh ( vì chị được nghỉ hè).
Đợt này thời tiết nắng quá ,mẹ bàn với bố cho con nghỉ hè trong thời gian nắng nóng này nên con thích lắm.Thích nhất là được ở nhà chơi với chị Linh ( Đăng ký ở nhà chị Linh luôn) Chỉ buổi tối là về với bố mẹ thôi. Vì là buổi chiều mát dì Thúy đi làm về sớm hay cho 2 chị em đi chơi công viên nên cu cậu sướng lăm có cần bố mẹ đâu cry
Mẹ chụp được mấy tấm ảnh mới nhất của con về mùa hè này .Dạo này con " lười ăn "lắm .Mẹ chưa bao giờ cập nhật chỉ số của con cả . Hôm nay đo chiều cao của con là được hơn 1m và cân nặng có 15 cân thôi ( buồn quá )zzz . Còi lắm con trai ạ cố gắng ăn nhiều lên con nhé.Để nhanh nhanh lớn bằng chị Linh đấy












Nào tắm Biển đi nào..Chơi cát

Comments

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, June 23, 2009 1:46:25 AM

Yêu cái ảnh đầu tiên thế! Trông "đại gia" lắm lắm!

XUAN DUONGDUONGCUN Tuesday, June 23, 2009 1:57:28 AM

Mẹ Sóc quá khen.smile bigsmile flirt love

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, June 23, 2009 2:01:54 AM

@anh Dương: Khi nào vòng tay, vòng cổ anh chật, anh nhớ thanh lí cho thằng em này nhé. Kí tên: Sóc! love love

Nguyễn Hà SơnHaSon2006 Tuesday, June 23, 2009 2:17:03 AM

Anh Dương phải cố gắng ăn nhiều vào nhé. Như vậy là thua em Sơn rồi đấy. Trông anh Dương bảnh trai thế kia mà. up

XUAN DUONGDUONGCUN Tuesday, June 23, 2009 2:47:53 AM

@ Soc :OK yes Mẹ anh cũng mong sao anh đeo chật vòng rồi đây này .Gần 3 năm rồi mà vẫn thế đấy bigsmile lol

XUAN DUONGDUONGCUN Tuesday, June 23, 2009 2:51:32 AM

@Ha Son! Lười ăn lắm mẹ Sơn ạ. Hơn 4 tuổi rồi mà chỉ có 15 cân thôi đấy .Trộm vía làm sao mà bằng em Sơn được smile

Bi và BốngBiBi2007 Tuesday, June 23, 2009 3:12:48 PM

Mùa hè này bọn nhóc đứa nào cũng lười ăn cả. Nàng không thấy tôi chiều nào đi làm về là chiến đấu với cu Bi gần 1 tiếng mới xong bát cơm đấy à.

Kệ bọn nó, khắc lớn hết.

Cái ảnh đầu tiên nhìn rất ngầu, phát hiện ra Dương thừa hưởng cái miệng cười tươi của mẹ T đấy.happy

Nguyễn Hà SơnHaSon2006 Wednesday, June 24, 2009 12:26:21 AM

Um, phải công nhận là anh Dương ngầu thật, y chang 1 đại gia khét tiếng. lol lol lol

XUAN DUONGDUONGCUN Wednesday, June 24, 2009 1:06:22 AM

Mong sao là được như vậy để cho em Sơn và em Bi "thơm lây tí chứ" vì được chơi với " Đại gia" lol lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28