Tết tết đến rồi !
Friday, January 16, 2009 3:17:58 PM
Sắp đến tết rồi, nhà mình rất vui.
Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê!
Mùa xuân nay con đã lớn, biết đi thăm ông bà....

Cái rét mùa đông báo hiệu mùa Xuân mới đang về. Đến hôm nay khắp nẻo phố phường ai cũng hối hả vội vã hơn.Đường đường phố phố đông đúc bán đủ loại, nào cây cảnh nào hoa nhiều nhiều cái đẹp lắm để đón chào mùa xuân mới con ạ . Vui lắm.Tết nay con trai mẹ thế nào nhỉ , chắc là biết đi chúc Tết ông bà , bố mẹ rồi nhé
Con trai,ngày nhỏ đứa trẻ nào cũng mong sao đến Tết, có áo mới, được mừng tuổi, được đi chơi. mẹ nhớ đến ngày xưa,Mẹ cũng đòi mẹ mua cho dép mới,quần áo cũng đòi mua từ trước Tết khá lâu với lí do “con muốn đi từ bây giờ đến Tết” và hứa “con sẽ không làm hỏng đâu”…Con trai Mẹ cũng thế , mẹ mua cho con bộ quần áo đẹp thích lắm cứ đòi mặc luôn thôi không cho để dành đến Tết . Thế là năm nay cu Dương của Mẹ không có quần áo mới rồi nhé.( Vì đã mặc trước rồi ).
THỜI KHẮC GIAO THỪA
Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa. Đón một năm mới đến với bao niềm hân hoan, sung túc. Hoà cùng với không khí đón Tết cổ truyền,tối nay cu Dương của Mẹ rất vui, không đi ngủ mà còn uống cafe để thức nữa chứ. Chẳng biết có hiểu gì không nhưng mẹ thấy Cu Dương rất háo hức đón chờ giò phút quan trọng này.
KENG KENG KENG ĐỒNG HỒ CHỈ ĐIỂM SỐ 12
Chà chà thế là thời khắc giao thừa đã đến . Năm nay mẹ vui lắm , vui vì đã có con cùng Mẹ và Bố đón giao thừa . Năm nay Bố là người đầu tiên vào nhà mình , bố chúc Mẹ con mình mạnh khỏe , cu Dương ăn no chóng lớn.........sau đó GĐ ta đến nhà Bác Oanh, Chú Thuận, Bác Thắng...và còn vào chùa nữa chứ........Tiến bộ so với mọi năm rất nhiều , chắc là sang năm nay nhà mình sẽ gặp nhiều điều tốt đấy con ạ.







Unregistered user # Monday, January 19, 2009 2:21:57 AM