Đại hội khách hàng MAGGI
Saturday, August 8, 2009 7:54:43 AM
.Dạo này Mẹ Bi săn ảnh của mình suốt . Bất cứ ở đâu cũng tách cho mình phát ( Ảnh này hơi xấu đừng ai chê nhé )

Các cô áo vàng này xinh tươi và trẻ đẹp quá . Tiếc là không có mình và mẹ Bi không thì còn đẹp hơn
[/ALIGN]Đúng ra chương trình này là dành cho các Mẹ thế mà toàn hội trường toàn là Nam là nhiều . . Mình cũng xin được vài vé mời ưu tiên cho bà ngoại và các bà hàng xóm đi .Vì khẩu hiệu của MaGGi là " Cho mẹ nghỉ 1 lát "
Chưa bao giờ mình thấy vui và thư giản tinh thần như hôm đại hội . Người dẫn chương trình đã mang đến cho khách hàng bao nhiêu tiếng cười sảng khoái
.Mình cũng xí xọn tham gia chương trình trò chơi(Lần đầu tiên đứng lên sân khấu . Xí hổ quá ) .TRời ơi đen đủi cho mình quá trò chơi mà mình tham gia là trò chơi "Thi ai ăn chuối " nhanh . Huhu 5 năm nay mình chưa ăn 1 quả chuối nào cả . Không hiểu sao từ khi sinh cu Dương mà mình lại sợ ăn chuối đến như vậy .Đành nhắm mắt mà ăn vậy ( pha này mà Mẹ Bi không chụp cho mình 1 kiểu ảnh làm kỷ niệm gì cả )Haha thế mà cũng được giả nhì
.
Vui và hồi hộp nhất là chương trình bốc thăm trúng thưởng . Cả hội trường im lặng và hồi hộp xem mình có trúng giải thưởng gì không . Chương trình giải thưởng thật là lớn nào là tủ lạnh , tivi , bếp từ ... mình chỉ mong sao trúng bếp từ thôi
..
Oa không ngờ điều ước của mình cũng thành sự thật mình đưa cho bà ngoại mấy vé thưởng thế mà cũng trúng thưởng đấy . Bếp từ nhé
. Và điều bất ngờ hơn nữa là bà ngoại còn trúng thưởng cả Tivi nữa cơ .Có 5 giả thưởng mà bà ngoại đã giật được 2 giải rồi . Kiểu này nhiều khác hàng khóc mất .
May mắn thật sự là măy mắn 
Lần này tổ chức đại hội tạm gọi là thành công . Ước gì năm nào cũng được như thế này thì tốt quá nhỉ







Bi và BốngBiBi2007 # Saturday, August 8, 2009 9:42:57 AM
Tiếc là hôm đó không chụp ảnh kỷ niệm với các sếp nhà mình. Vì xong hội nghị rồi ai cũng bận rộn cả. Thôi, hẹn lần sau vậy.
XUAN DUONGDUONGCUN # Saturday, August 8, 2009 10:10:14 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Sunday, August 9, 2009 6:45:14 AM
Chẹp, mình chả bao giờ trúng cái gì gọi là may mắn hay vé số cả
SurivanaSPSfamily # Saturday, August 22, 2009 9:59:06 AM
Mẹ Su tổ chức bao nhiêu là hội nghị chưa bao giờ trúng tỉ ti gì dù là cục kẹo. Híc.