My Opera is closing 1st of March

Xa nhau nhé !

Tối nay mình tạm xa hai người đàn ông của mình rồi . Còn vài tiếng nữa thôi là mình phải đi rồi . Mặc dù là không đi xa lắm chỉ ra đất Hà Thành có 2 ngày thôi nhưng cảm thấy buồn . Tạm xa tiếng cười trẻ thơ của cậu con trai và tiếng nói không mấy tình cảm của ông xã lol lol lol
THấy mình chuẩn bị đi cậu con trai cũng đòi đi theo .Mình phải nịnh mãi mới đồng ý đấy . Hai bố con ở nhà vui nhé .Mẹ đi mẹ sẽ mang quà về . Cậu con trai đăng ký mua đủ thứ luôn . Kiểu này chắc mình phải bể nợ mất thôi:lol: lol lol

Trước khi đi còn chôm vội được mấy tấm hình của cậu con trai nhí nhố này đang nhảy nhót love




Con trai giúp mẹ việc nhà Kỷ niệm Hà Thành

Comments

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, September 18, 2009 2:54:07 AM

Anh Dương này, lúc nào cũng múa Thiếu Lâm nhỉ love

Hihi, mai gặp các mẹ rồi bigsmile

Huy Long và Huy Anhnguyenhuylong Saturday, September 19, 2009 10:12:56 AM

Chào anh Dương, Dừa thấy mấy chiêu này của anh Dương khoái chí lắm. Mình là đàn ông mà anh. Tinh thần thượng võ! Anh cũng đảm nhỉ, giúp mẹ việc nhà cơ đấy.smile smile

Mr Ốcmeoc Friday, September 25, 2009 8:06:47 AM

Chúng nó chẳng lúc nào chịu ngồi yên nhỉ bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Friday, September 25, 2009 10:00:23 AM

Ư . Nghich như giặc đấy mẹ ốc ạ . bigsmile love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28