My Opera is closing 1st of March

Đôi chút lãng mạng

Con trai , đôi khi cuộc sống bận rộn và mỏi mệt hãy dừng chân ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc để cảm thấy rằng cuộc sống quanh mình thật ý nghĩa và cho lòng thảnh thơi.
HOA HỒNG CAM

HOA HỒNG VÀNG

HOA HỒNG NHẠT

HOA HỒNG SẨM

HOA HỒNG TRẮNG

HOA HỒNG ĐỎ

HOA HỒNG SAN HÔ


[/ALIGN]

Viên kẹo tình yêuCon trai ốm -Đám cưới cậu Tùng

Comments

Bi và BốngBiBi2007 Saturday, February 14, 2009 7:58:25 AM

Lãng mạn ... Đầu tiên là 2 đứa ngồi trên trăng, tiếp theo đến hoa hồng vàng, đỏ, cam ... và cuối cùng vẫn là 2 đứa với điệp khúc muôn thuở "anh yêu em"
Kiểu này mẹ Dương Cún muốn gửi gắm ý đồ gì trong bài viết này đây???lol

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, February 16, 2009 9:42:30 AM

Mẹ Cún lãng mạn nhỉ bigsmile LÀm 1 en tờ ri đầy tâm trạng bigsmile

Nguyen Phuong Linhmebebong Monday, February 16, 2009 9:42:58 AM

Mẹ Cún lãng mạn nhỉ bigsmile LÀm 1 en tờ ri đầy tâm trạng bigsmile

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, February 20, 2009 10:33:30 AM

Lãng mạn thật đấy. bây giờ có cho gì đi nữa, bảo mẹ Sóc ngồi cho những phút như thế này thì mẹ Sóc cũng không bói đâu ra. Làm sao cho cái đầu nó mềm ra chút xíu được nhỉ confused confused confused confused confused confused

hanquynhchauquynhhan Tuesday, April 7, 2009 6:01:54 AM

Lâu rùi nay mới ghé nhà anh XD thấy nhà Cún dạo này lãng mạn nhỉ.

hanquynhchauquynhhan Tuesday, April 7, 2009 6:02:52 AM

À mẹ XD xem lại cái banner nhé, nó lặp đi lặp 2 4 lần đấy

XUAN DUONGDUONGCUN Tuesday, April 7, 2009 7:09:10 AM

Vâng cảm ơn Ba BB nhưng mẹ cháu lúc đầu làm banner la hình con thú đó bây giờ thay cái khác rồi mà không thể xoá cái đầu đi được . Mong Ba BB chỉ dẫn giùm ạ . Cho Anh Dương hỏi thăm BB nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28