Kỷ niệm 4 năm ngày cưới
Friday, October 24, 2008 4:31:52 PM
Ông xã !Thời gian trôi thật nhanh thế mà đã 4 năm em có anh ,4 năm em cảm thấy hạnh phúc và sống có ý nghĩa hơn, khi có thêm người để yêu thương, gắn bó trong đời!
Hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng mình em cũng muốn nói với anh vài điều:
Trong 4 năm qua anh và em đều trải qua buồn vui, hạnh phúc, đau khổ, lo lắng….Chúng ta đã có đủ trong 4 năm qua, Anh cũng già hơn và em cũng không còn như xưa nữa…Nhưng điều không đổi là chúng ta vẫn luôn yêu nhau và quan tâm, tôn trọng đến nhau, phải vậy không anh!Em đã làm mẹ, em nghĩ em sẽ có nhiều trách nhiệm hơn trước. Ngoài công việc, Em phải chăm cho con, phải quan tâm đến gia đình chúng ta.Nhiều lúc em tự hỏi những gì em làm đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho anh và con chưa.Nhưng em nghĩ mình phải tự cố gắng để làm tròn điều đó.
Chúng ta có thêm Cu Dương,từ khi có con em thấy hạnh phúc thêm nhiều , có con trong gia đình ta luôn tràn ngập tiếng cười mặc dù có con vào cuộc sống có nhiều điều để lo toan hơn…nhiều lúc em hay khùng lên quát mắng anh và con , em biết từ khi có con vào em không còn nhiều thời gian chăm sóc anh và vui chơi cùng anh nhưng em mong anh hãy hiểu cho em nhé...Cuộc sống sẽ nhiều biến động, chúng ta có thể sẽ có nhiều thuận lợi hơn (Hoặc khó khăn hơn) Nhưng em chỉ mong rằng Gia đình chúng ta sẽ vẫn mãi yêu thương nhau như ngày nào. Và Em mong sau một ngày làm việc mệt mỏi, em về nhà hoàn toàn thỏai mái vì đã an tâm rằng có anh và con giúp em lo lắng chuyện nhà và là chỗ dựa tinh thần của em trong cuộc đời này.
Mãi mãi yêu Anh và Con.[/ALIGN]

" cảm ơn anh đã cùng em đi trên con".
[/ALIGN]con trai đây là ảnh cưới của bố mẹ cách đây 4 năm rồi đấy , con có thấy bố mẹ đẹp không








Bi và BốngBiBi2007 # Friday, October 31, 2008 10:24:53 AM
Chúc gia đình hạnh phúc!
Unregistered user # Tuesday, April 21, 2009 3:30:56 PM
HOÀNG VŨ HÀ LINHhoangvuhalinh # Saturday, November 14, 2009 2:17:56 PM
XUAN DUONGDUONGCUN # Monday, November 16, 2009 1:55:22 AM