Người thân của Con
Thursday, September 25, 2008 7:54:00 AM
Trước tiên mẹ giới thiệu cho con đây là Ông Bà Ngoại . ông Bà là người sinh ra mẹ đấy .

Mẹ sinh con sinh ra trong mùa hè nóng bức mẹ con mình từ viện về được 1 tuần thì phải ra Bà Ngoại vì nhà mình nóng lắm với lại Ông Bà Nội còn phải đi dạy học( Ông Bà là Giáo Viên con ạ). Mẹ con mình ở nhà Ngoại Ông Bà chăm lo cho mẹ con mình lắm .
Mỗi khi đêm con quấy Bà đều bế con ru cho con ngủ . Tội nghiệp con Mẹ sinh ra trong mùa hè nên khắp người con đầy rôm sẩy , nhìn con mà mẹ thương lắm. Thậm chí mà mẹ không dám tắm cho con mà chỉ có đôi bàn tay nâng niu nhẹ nhàng của Bà tắm cho con .Tình cảm của Ông Bà dành cho con rất là nhiều mẹ không thể kể hết ra đây được chỉ mong sao sau này con lớn lên hãy biết yêu thương Ông Bà nhé con Yêu.
Con yêu khi con được 2 tuổi thì con lại ở nhà Bác Anh , Bác chăm cho con lắm , chiều chuộng con , lo cho con ăn từng giờ từng phút . Vì công việc của mẹ buổi trưa được nghỉ rất là ít nên con ở nhà Bác luôn.Nhiều khi con còn gần Bác hơn cả mẹ Bác đi đâu cũng đòi đi theo có để ý gì đến Mẹ đâu.
Và đây là Dì Thuý . Dương ơi Gì mượn mẹ cháu viết vài lời cho cháu , dì muốn nói với cháu rằng.Gì yêu cháu nhiều lắm

Và 1 còn người rất đặc biệt chị ấy đã cùng con lớn lên theo năm tháng , rất yêu thương con , nhường nhịn con và hay dành quà cho con đấy . Chị ấy chính là Chị Khánh Linh(Mẹ hay gọi chị là Linh Béo)







