My Opera is closing 1st of March

Những điều mới của con

Con trai , mẹ vui mừng và hạnh phúc biết bao khi con trai mẹ từ khi đi học có những tiến bộ biết nghe lời cô giáo , biết chào hỏi , biết để đồ găn nắp gọn gàng , biết đọc , biết đếm và đặc biệt còn biết hát nữa nhé . Cả ngày con líu lo con hát , giọng thì ngọng líu ngọng lô nào là hát bài " Bà ơi bà cháu yêu bà lắm..........." nào là " ba thương con vì con giống mẹ..............."cả nhà nghe mà buồn cười .lol Nhưng mẹ cũng có một chút buồn về con o là không hiểu sao từ khi con đi học rất hay ngậm tay và cắn móng tay, mẹ có hỏi con vì sao , con trả lời mẹ nhiều khi đi học buồn lắm nên Dương cắn móng tay đấy ,đừng buông con ạ hãy cố gắng lên con trai nhé mẹ luôn ở bên con .
Đây là phiếu bế ngoan đầu tiên của cu Dương, nhìn oai không này[/COLOR][/COLOR]

Ngày đầu tiên con đi họcLời giới thiệu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28