My Opera is closing 1st of March

Ngón tay đau

Chiều nay mẹ đi làm về thấy con hơi sốt , Mẹ hỏi con có mệt không, con bảo không mệt , Mẹ nghĩ con sốt do thay đổi thời tiết nên cũng không quan tâm lắm . Mấy ngày nay con la đau tay, nghĩ chắc là xước nhẹ , hỏi con thì không cho mẹ xem , tối 2 mẹ con đang nằm chơi và xem phim thấy con la đau tay lắm , chợt mẹ nhìn thấy ngón tay cái của con xưng phồng lên, mộng như bỏng , mẹ hỏi con làm sao đấy để mẹ xem nào con khóc không cho mẹ xem và la đau lắm , mẹ biết lúc đó con đang tủi thân lắm đấy, mẹ ôm con vào lòng mà khóc , mẹ khóc vì thương con , khóc vì mẹ vô tâm không biết được con đau tay để con phải đau đớn mấy ngày nay cry , mẹ có lỗi với con lắm con trai, mẹ hứa sẽ không bao giờ để con như thế này nữa đâu con trai .[/align]

Võ Sĩ Xuân DươngNgày của mẹ (20/10)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28