My Opera is closing 1st of March

Hạnh phúc của Mẹ

Là buổi sáng mở mắt thức dậy thấy con nghiêng mình vươn tay ôm cổ mẹ và nở nụ cười tươi
Là buổisáng chuẩn bị đi làm, 1 ánh mắt bé nhỏ nhìn mẹ và khoanh tay con chào Mẹ .
Là những câu hỏi dễ thương khi hôm nào Mẹ đi làm về muộn:
- Mẹ đi đâu đấy?
- Mà giờ với về với cu Dương .
- À, hôm nay Mẹ ở lại họp con trai ạ.
- Sao vậy con...
- Cu Dương nhớ Mẹ nhiều nhiều lắm ..
Là những buổi tối đi ngủ 2 mẹ con vui đùa cùng nhau
- Mẹ mở đĩa ca nhạc chị Xuân mai hát đi
- Mẹ mở ngay
- Thích quá
Là những lúc mẹ được nhìn thấy con cười và nghe con hát
Là những lúc con nói con thương mẹ và bố
là những lúc con nói gđ ta gồm có 3 người
- Mẹ này
- Bố này
- Dương này
Là những lúc đi ngủ con chúc Bố và Mẹ ngủ ngon.
Là tất cả những gì con làm cho mẹ mẹ đều cảm thấy hạnh phúc và yêu con nhiều lắm con trai của mẹ ạ.




Tết tết đến rồi !Về Quê Nội

Comments

Bi và BốngBiBi2007 Thursday, January 22, 2009 8:48:02 AM

Hạnh phúc luôn ở quanh ta và là giản dị phải không mẹ Cún?

Sóc và Thỏandrewhp Saturday, January 24, 2009 8:40:00 AM

Chúc nhà Dương Cún một năm mới hạnh phúc và thành công. Banner blog Cún làm sao ấy nhỉ?

XUAN DUONGDUONGCUN Saturday, January 24, 2009 2:57:08 PM

Cảm ơn Mẹ Bé Sóc nhiều . Mẹ cháu Dương cũng chúc nhà Bé Sóc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với GĐ Sóc. Chúc Bé Sóc luôn mạnh khỏe .

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28