Nắng ban mai
Monday, August 3, 2009 3:46:32 AM

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời (tại vì là mẹ được ở nhà với con ). Chỉ mong sao như thế để được nằm cùng con thêm 1 chút nữa
.Bố dậy sớm đi làm chỉ còn 2 mẹ con mình mẹ nằm ngắm nhìn con ngủ .NGoài kia vài tia nắng nhỏ luồn qua rèm cửa tỏa chiếu muôn tia nắng ấm áp
.Mẹ mở cửa ra để đón nhận những tia nắng này , tia nắng rọi vào mặt con nhưng con vẫn say sưa ngủ .Nhìn con lúc này thật đáng yêu và dễ thương làm sao . KHẽ hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của con làm cho con khẽ cựa mình . NHéo đôi mắt vì nắng chiếu vào và gọi tên mẹ .
Mẹ ơi ! nằm đây với con .Hôm nay mẹ có đi làm không ?
Không con trai ạ mẹ ở nhà với con , con có vui không ?
Dương vui lắm , Dương lúc nào cũng mong mẹ ở nhà . Buồn mẹ đi làm lắm .
Ôi con trai của mẹ , mẹ cũng mong như con lắm , mong được ôm con vào lòng và ngắm nhìn con ngủ
Ngoài kia những tia nắng đang khe khẻ cười và chào đòn một ngày mới cùng mẹ con mình đấy . Dậy đi con trai hôm nay mẹ con mình rất có nhiều việc phải làm đấy .Hãy tận hưởng hết TG mà mẹ có ở bên con con trai nhé







Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, August 3, 2009 5:40:25 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, August 3, 2009 6:23:40 AM
người ta thiếu thời gian bên con nên quý từng giây từng phút bên con!
MÌnh bên con cả ngày thì mong nó theo ai đó, đi chơi đi, lượn đi chỗ khác cho nước nó trong
XUAN DUONGDUONGCUN # Monday, August 3, 2009 7:26:40 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, August 3, 2009 9:14:18 AM
Bi và BốngBiBi2007 # Tuesday, August 4, 2009 12:02:53 AM
Lúc nào cũng tận dụng tất cả thời gian rảnh rỗi cho con nàng nhỉ.
XUAN DUONGDUONGCUN # Tuesday, August 4, 2009 1:52:14 AM
Chip'FamilyBabyKhanhKhanh # Wednesday, August 5, 2009 2:06:44 AM
XUAN DUONGDUONGCUN # Wednesday, August 5, 2009 2:08:39 AM
Chip'FamilyBabyKhanhKhanh # Wednesday, August 5, 2009 2:18:33 AM