Ngẫm một chút?
Monday, October 19, 2009 10:51:00 PM
Đi loanh quanh 1 vòng rồi về nhà . Con góc , mẹ góc , OX thì đi uống nước chè. Ngồi nhắn tin chúc mừng mấy người bạn , chẳng biết làm gì cả .Ngồi ngẩm lại mình .
. Chà chà thời gian trôi thật nhanh...nhớ lại ngày nào mỗi lần đến những ngày lễ như thế này là mình thất háo hức và rộn ràng lắm . Chả là nhận đựơc nhiều hoa và tin nhắn chúc mừng . Đặc biệt hơn nữa là nhận được bông hồng đẹp và lời chúc hạnh phúc .hihi
.Bây giờ không còn cái cảm giác đó nữa rồi .Guồng quay của cuộc sống có thể làm cho mọi cái thay đổi rồi .NHiều khi cũng thèm được như thế lắm , được quan tâm , được tặng quà , tặng hoa và đi chơi đến những nơi mình thích . Sao không còn nữa rồi . Giận hờn trách móc vu vơ . Bảo rằng TG đã làm cho người ta thay đổi.Liệu như thế mình có ích kỷ không.
.[/ALIGN]OX luôn nói với mình rằng . "Hết thời rồi em ơi, đừng mơ mộng nữa , miễn sao cuộc sống của mình lúc nào cũng có "Xiền" và luôn tràn ngập tiếng cười trẻ thơ" thế là hạnh phúc lắm rồi
…Như thế cuộc sống nhạt nhẻo quá nhỉ ….
.Quay sang nhìn thấy cậu con trai đang chơi đồ chơi nghĩ lại thấy mình cũng hạnh phúc rồi đấy
. Hạnh phúc nhất là gìơ đây thấy cậu con trai lớn lên hàng ngày luôn mang lại cho mình bao nhiêu tiếng cười và không chút nóng giận nữa chứ . Nhưng yêu yêu lắm đấy
. Như thế là cũng tạm ổn rồi.
.…Hôm nay mình làm sao đấy nhỉ . Mâu thuẫn linh tinh …….







Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, October 20, 2009 12:57:31 AM
Vì cuộc sống có xiền đầy đủ là cuộc sống vật chất, nó là yếu tố cơ bản tạo nên cuộc sống tinh thần nhưng không vì thế mà bỏ đi những cái tiểu tiết có thể làm người ta hạnh phúc và nhớ mãi
Thời mơ mộng của con người được quan niệm là thời yêu đương giữa hai người, nhưng như thế nó "hạn hẹp" lắm. Ai cũng sống và mơ mộng một chút, thực ra mơ mộng là ý chí để người ta phấn đấu trong tương lai. Nếu phủ nhận nó, vc em bỏ qua những giây phút tốt đẹp và hạnh phúc mà người ta có thể tạo ra được.
Nói chuyện ở nhà chị, vợ chồng cưới nhau được 9 năm rồi, cũng trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, cũng có nhiều khó khăn, nhưng thời khó khăn nhất thì anh cũng không quên tặng hoa cho chị vào các ngày thứ 6 cuối tuần (như lúc yêu), 1 bông hoa hồng, mua 5k ở chợ gần nhà cắm lên bàn trang điểm. Các ngày lễ thì mua cả .... bó về cắm khắp nhà. Quà có thể không có, nhưng những giây phút đó làm mình hạnh phúc vô bờ mà có cho mình thêm vài triệu đồng bù vào đó mình chưa hẳn là thích.
Dài dòng như thế, không phải để chị khoe mình, mà thấy lối sống và quan niệm của vợ chồng em đi theo hướng khô khan. Cố gắng duy trì những phút giây dù "vô bổ" "vớ vẩn" này em nhé, là phụ nữ, đôi lúc cần nhiều thứ phù du hơn là những thứ có thật.
Chúc mừng 20/10
Bi và BốngBiBi2007 # Tuesday, October 20, 2009 1:15:43 AM
Như tôi, 1 tháng ôx đi công tác 1 tuần, có tháng thì 2 tuần ấy chứ. Ở nhà 2 mẹ con buồn lắm. Mình fải học cách thông cảm và sẻ chia với các ông ấy thôi.
Ôx tôi cũng tâm lý và quan tâm vợ lắm. Những ngày đặc biệt này mà ở nhà thì kiểu gì cũng đưa vợ đi chơi đấy. Cs đôi khi cũng fải có những phút giây hâm nóng lại tình chồng vợ giúp cho tình cảm vc bền chặt hơn.
Nàng thiệt thòi vì AP không biết quan tâm. Nhưng a.ấy là người chồng tuyệt vời đấy. Lúc nào cũng lo lắng cho gđ, dành thời gian cho vợ thảnh thơi đi làm, đi chơi cùng chị em. Đó cũng là hp của mình rồi đấy.
20/10 vui nhiều lên nhé. Chúc nàng xinh xắn và trẻ trung như tuổi 30 của mình!
XUAN DUONGDUONGCUN # Tuesday, October 20, 2009 2:03:05 AM
Chị thật hạnh phúc và lãng mạng quá . Cuộc sống của chị như thế là tuyệt vời quá rồi ..
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, October 20, 2009 2:16:53 AM
Nếu em đã chấp nhận cuộc sống này, con người này thì đừng bao giờ lăn tăn về điều đó, vì nó sẽ làm em chóng ....già
XUAN DUONGDUONGCUN # Tuesday, October 20, 2009 2:58:00 AM
Chúc chị 20/10 hạnh phúc , trẻ đẹp và thành đạt nhé .
XUAN DUONGDUONGCUN # Tuesday, October 20, 2009 3:09:32 AM
Nói như nàng đấy "mỗi người đàn ông có một cách thể hiện tình cảm riêng" có thể con người của AP khô khan như trong lòng của anh ấy vẫn yêu yêu mình nhiều lắm nhưng không thể hiện được thì sao nàng nhỉ . Hihi
Chúc nàng 20/10hạnh phúc , vui vẻ nhé Aha OX lại đi vắng rồi kiểu này phải tranh thủ tụ tập đi nàng ơi ....
Bi và BốngBiBi2007 # Tuesday, October 20, 2009 3:15:01 AM
Mr Ốcmeoc # Tuesday, October 20, 2009 3:34:46 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, October 20, 2009 4:24:02 AM
Moon' MomLinhMoon # Tuesday, October 20, 2009 6:18:02 AM
Nhà cháu 2 mẹ con sáng nay mua 1 bó hoa to đùng, giá bất ngờ
Mr Ốcmeoc # Tuesday, October 20, 2009 8:56:33 AM
Originally posted by LinhMoon:
thế mới thích
XUAN DUONGDUONGCUN # Tuesday, October 20, 2009 9:51:00 AM
XUAN DUONGDUONGCUN # Tuesday, October 20, 2009 9:52:04 AM
XUAN DUONGDUONGCUN # Tuesday, October 20, 2009 9:55:46 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, October 20, 2009 10:58:03 AM
Có kép nhí iu iu xế kia thì khọi phải suy nghĩ gì nhiều.
Chúc mừng 20-10!
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, October 20, 2009 10:59:13 AM
Chúc mừng Bác!
Moon' MomLinhMoon # Tuesday, October 20, 2009 7:05:47 PM
Originally posted by DUONGCUN:
Hoành tráng nắm. Mời các bác sang nhà cháu nghe tường thuật
Moon' MomLinhMoon # Tuesday, October 20, 2009 7:10:20 PM
XUAN DUONGDUONGCUN # Wednesday, October 21, 2009 12:49:27 AM
XUAN DUONGDUONGCUN # Wednesday, October 21, 2009 12:51:38 AM
Mr Ốcmeoc # Wednesday, October 21, 2009 2:10:48 AM
Thanh Huyềnchichbong020 # Wednesday, October 21, 2009 4:20:03 AM
Chúc mừng bác 20/10 muộn
XUAN DUONGDUONGCUN # Wednesday, October 21, 2009 7:35:48 AM
SesanGL # Friday, October 23, 2009 5:28:28 AM