Đếm thời gian ...
Thursday, September 18, 2008 4:28:41 PM
Tối nay, tối mai, ngày kia thôi........sẽ nhanh lắm, hạnh phúc đang đến thật gần,giấc mơ của mẹ là ngày con chào đời.
Con yêu ,Theo đúng như lịch khám là ngày 30/4/05 con có biết ngày gì không là ngày giải phóng Miền Nam đấy .Ngày cả nước ta treo cờ đỏ sao vàng. Ngày sự kiện đấy con và cúng là ngày con chào đời. Mẹ sốt ruột và lo lắng, Mẹ mong con của mẹ chào đời được ôm con vào lòng, cho con bú những giọt sữa đầu tiên , được hôn lên cái mũi xinh xinh của con, được ngắm khuôn mặt của con...... Ôi hạnh phúc vô cùng.Lần đầu tiên ôm con vào lòng mẹ ngượng ngùng làm sao:love:
Con yêu, Mẹ sinh con vào một ngày mùa hè đầy nắng.Con chào đời theo dự kiến trước 1 ngày.Đó là ngày 29-4-2005 vào lúc 10 giờ kém 20 Con là món quà lớn dành tặng cho Bố Mẹ.
Lúc đó mẹ quên mọi đau đớn và mệt mỏi để được nhìn thấy khuôn mặt con và nghe tiếng khóc eo eo của con .
[/ALIGN][/COLOR]






Nguyen Phuong Linhmebebong # Saturday, January 3, 2009 8:55:21 AM
Chúc nhà(blog) Cún sang năm mới có nhiều cái mới!
p/s: hôm trước sang vội quá nên chưa comment đc giề cả, hnay sang comment lại:D
XUAN DUONGDUONGCUN # Saturday, January 3, 2009 9:04:55 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Saturday, January 3, 2009 9:53:00 AM
XUAN DUONGDUONGCUN # Saturday, January 3, 2009 2:11:56 PM