My Opera is closing 1st of March

Nhớ Mẹ

Hic....mẹ xúc động quá dạo này con trai mẹ buổi chiều đi học về đều bảo bố gọi điện để được nói chuyện với mẹ. Cu cậu luôn mồm nói mẹ Thùy ơi Dương nhớ mẹ nhiều lắm nhanh về với cu Dưong đi.Dưong đói bụng lắm đang chờ mẹ về ăn đây này .Lúc này đây nghe con nói như vậy mẹ chỉ muốn chạy về bên con thôi , nhưng xin lỗi con dạo này mẹ bận lắm ít có thời gian ở bên con , ít được chơi đùa cùng con.Nhiều khi công việc căng thẳng mẹ còn quát mắng con.Con là niềm động viên lớn nhất của mẹ ( Bố ngoài lìa rồi)nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn ở bên con thôi .Được con hôn lên đôi má mẹ và bàn tay nhỏ xíu ôm mẹ nói những lời yêu thương. Dưong thương mẹ nhiều lắm .


Tình yêu của Bố Tết tết đến rồi !

Comments

Bi và BốngBiBi2007 Thursday, January 8, 2009 3:12:08 PM

Con trai tình cảm với mẹ quá nhỉ? Mẹ không được la mắng anh Dương đâu nhé. Cả ngày ADương đi học chắc là nhớ mẹ lắm mà.smile

XUAN DUONGDUONGCUN Thursday, January 8, 2009 3:26:53 PM

Hehe Mẹ Bi thấy anh Dưong tình cảm không , em Bi nhanh lớn mà giống anh Dương nhé

Trần Minh ChâuMinhChau'S Wednesday, January 14, 2009 7:26:33 AM

Thương cu cậu quá con trai theo mẹ, con gái theo ba mà. MC thì đeo bố suốt ngày. Cuối năm ai ai cũng rất bận, BMC phải làm cả đêm để cuối tuần có thời gian chạy về với con đó.

XUAN DUONGDUONGCUN Wednesday, January 14, 2009 8:27:14 AM

Vâng Bố MC ạ . Con trai mà tình cảm với mẹ lắm. mẹ cháu Dương chỉ mong có ngày cuối tuần được nghỉ làm để được ở bên cu cậu thôi.
Cho anh Dương gửi lời chào đến em MC nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28