Những vần thơ hay
Tuesday, December 23, 2008 5:00:02 PM
Khoảnh khắc được
nghe con khóc
Những mong ước
vỡ trào
Tưới lên mẹ lạnh
những giọt mồ hôi
vùng trán
Nước mắt ướt mềm
đôi môi mất máu
Toàn thân ánh lên
nụ cười
Nhìn con từ một
góc nghiêng
Làn da nhăn nhúm
trắng nõn
Những giọt nước mắt từ
mẹ vẫn còn đỏ sáng
Lung linh ôm ấp
thân con
Cong vành môi
Tiếng khóc rung rinh
Con yêu chào đời
Mẹ biết làm
người lớn...
Dưới đây là một số bài thơ hay và rất có ý nghĩa dành cho con mẹ đã suy tầm được , thông qua những bài thơ nhẹ nhàng và tình cảm này mẹ muốn con trai mẹ sau này biết đọc biết viết,sẽ học được nhiều điều bổ trong những vần thơ hay này
BÉ NGOAN
Trăng ngoan trăng sáng sân nhà
Đèn ngoan, đèn thắp cho bà ngồi may
Nước ngoan rửa trắng bàn tay
Lửa ngoan giúp mẹ thổi đầy nồi cơm
Trái ngoan, trái chín đỏ vườn
Gió ngoan, gió quát hương thơm khắp nhà
Biết vâng lời mẹ lời cha
Yêu cô, yêu bạn ấy là bé ngoan.
(Quang Huy)
NGOAN
Đầu ngoan, đầu biết nghĩ suy
Chân ngoan, chân biết bước đi đúng đường
Tay ngoan, tay phải chăm làm
Miệng ngoan, miệng phải nói toàn lời hay
(Nguyễn Văn Chương)
LÀ BÉ NGOAN
Là bé ngoan
Em luôn nhớ
Đi ngoài phố
Chẳng kêu la
Gặp người già
Phải nhường bước
Ai nói trước
Không tranh lời
Bạn đang chơi
Không được phá
HỌC CHÀO
Chào Mặt trời
Gà gáy
Chào ngày mới
Chim ca
Chào xuân về
Hoa nở
Đứng ngay ngắn
Chào cô
Miệng cười tươi
Chào mẹ
Chào các bạn
Vẫy vẫy tay
Chào ông bà
Khoanh tay lại
Vui lắm đấy
Bé học chào
Chú cún con
Chạy lon ton
Ngúc ngoắc đuôi
Chào bé.
LỜI CHÀO BUỔI SÁNG
Trước khi đến lớp
Bé đến bên ông
Thỏ thẻ miệng xinh
Cháu chào ông ạ
---
Bé lại gần bà
Khoanh tay lễ phép
Cháu chào bà thương
Để cháu đến trường
---
Con chào bố nhé
Con chào mẹ yêu
Con đi mẫu giáo
Chiều con lại về
---
Con chào cô giáo
Chào các bạn thân
Cô giáo ân cần
Khen con ngoan quá.
(Phạm Lộc)
CHÀO HỎI - NÓI NĂNG
Với mọi người
Biết chào hỏi
Mỗi khi nói
Biết dạ thưa
Không nói bừa
Không la hét
Khi ăn uống
Lúc vui chơi
Phải biết mời
Biết nhường nhịn
(Hoài Giang)
CON KIẾN
Con kiến là con kiến vàng
Chẳng phải họ hàng kiến cũng chào nhau
Con kiến là con kiến nâu
Mỗi khi gặp bạn ở đâu cũng chào
Bé ơi bé nhớ không nào
Mỗi khi gặp bạn nhớ chào hỏi nhau
NỤ CƯỜI
Hoa nở từ chiếc nụ con
Gà sinh từ quả trứng tròn nở ra
Khi em chào khách đến nhà
Từ trên môi mẹ nở ra nụ cười.
(Ngô Thiêm Xuân)
KHÁCH ĐẾN NHÀ
Con ơi! có khách đến nhà
Khoanh tay chào khách, ấy là con ngoan
Khách về cha mẹ tiễn chân
Con chào tiễn khách, hai lần ngoan hơn.
(Nguyễn Văn Chương)







quynhvuong # Wednesday, December 31, 2008 5:51:59 AM
XUAN DUONGDUONGCUN # Wednesday, December 31, 2008 2:08:50 PM