Con yêu
Friday, September 19, 2008 3:36:02 PM
Con trai mẹ viết những dòng chữ yêu thương này mẹ muốn con sau này lơn lên đọc nó và nghĩ rằng mình đã lớn như thế nào trong vòng tay của Bố Mẹ nhé
.Con có biết từ khi mẹ nghe tiếng khóc chào đời của con mẹ đã nghĩ rằng thực sự mình đã trở thành người lớn , đã làm mẹ rồi đấy. Ôi lúc đó Mẹ vui và hạnh phúc lắm. Thầm nghĩ rằng mình sẽ luôn mang niềm vui đến cho con và gia đình chúng ta đây
.Có con vào sự bình yên tràn ngập trong tâm hồn mẹ và mẹ cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc và ý nghĩa lắm . ( Rất tiếc là mẹ không lưu lại được những hình ảnh yêu thương đó)mà nó chỉ nằm trong tâm trí Mẹ thôi . Mẹ lúc nào cũng nhớ những hình ảnh của con ngày nhỏ
.Mẹ rất thích ngắm nhìn con khi con ngủ , ôm hôn đôi bàn tay và đôi bàn chân của con.Yêu sao lúc con cố gắng lật mình , khi con ngồi chưa vững,nhìn con cong cong mông lên để vịn đi bố mẹ thấy con đáng yêu làm sao,yêu khi nhìn thấy những cái răng nhỏ xíu mọc ra ( nó làm cho con sốt vài ngày đấy).Mẹ yêu nhiều lắm. yêu tất cả những gì thuộc về con, trái tim của mẹ , tình yêu của mẹ.Hạnh phúc khi thấy con lớn lên từng ngày , khi con cười nheo nheo mắt, khi chơi cùng con, được ôm con vào lòng mà ngủ, hạnh phúc khi đôi bàn tay của con chạm vào mặt mẹ , ôm hôn mẹ, và nói những lời yêu thương " Con yêu mẹ nhiều lắm"
con sống rất tình cảm với mẹ, biết thương mẹ khi mẹ ốm, khi mẹ đau.Ôi con trai của mẹ. Mẹ lúc nào cũng yêu con nhiều.
[/ALIGN][






