My Opera is closing 1st of March

Noel- và lời chúc an lành


"Chúc con trai một mùa đông ấm áp , Giáng sinh an lành và hạnh phúc với tất cả mọi người".

Con trai,một mùa giáng sinh nữa lại đến với tất cả chúng ta ! Mẹ xin gửi lời chúc giáng sinh an lành cùng những gì lung linh thánh thiện nhất đến con và gia đình chúng ta cùng những người thân và đến tất cả mọi người ! Hôm đó mẹ sẽ đưa con đi chơi, đi đến nhà Thờ Chúa, ở đó đông vui và đẹp lắm, mẹ tin chắc rằng con mẹ sẽ thích lắm đấy. Hãy đợi đến ngày hôm đó con trai nhé.

Và ngày Noel đã đến. Đúng ra mẹ định đưa con đi chơi buổi tối nhưng thời tiết lạnh lắm với lại đông người mẹ sợ con trai mẹ đi sẽ bị mệt nên sáng ngày Noel(24/12) mẹ đã đưa con đến Nhà thờ. Ở đó đẹp quá và con rất thích nhưng rất làm nũng mẹ , đòi mẹ bế .



Chàng trai sao lại khóc vậy , không chịu chụp hình à..........
À thì ra là đòi mẹ mua quà giáng sinh.


Cu cậu thích mẹ mua cho đĩa ca nhạc giáng sinh Mẹ mua 1 cái không nghe đòi 2 cái cơ.

Được mẹ mua quà giáng sinh cu cậu chụp ảnh cười tươi nghê

Gửi Mùa Thu ...Những vần thơ hay

Comments

Bi và BốngBiBi2007 Saturday, December 27, 2008 9:39:40 AM

Anh Cún thích thật. Được đi chơi noel EBi ốm nên không được đi đâu cả. hic:(

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28