My Opera is closing 1st of March

Quần áo mới

Con trai yêu, sau này con lớn lên khi con đọc bài viết này chắc là con sẽ buồn cười lắm đấy , lúc đó con sẽ nghĩ rằng sao lúc đó con trẻ con và ngây thơ thế.Hôm qua mẹ có hứa với con là đi làm về mẹ sẽ mua cho con đôi giày và bộ quần áo mới vì trời đã trở lạnh. Hôm đó mẹ đi làm về muộn nên không mua được cho con , tội nghiệp con trai đứng ngong ngóng chờ mẹ về để được quần áo mới vừa thấy mẹ về đã reo lên vui sướng "a mẹ về rồi "nhưng thật buồn mẹ chẳng mua cho con , thế là con khóc đòi mẹ đi mua,mẹ đành đèo con đi mua cho dù là trời tối .Đi đến chỗ mua quần áo con tự chọ cho mình đôi giầy rất đẹp , con nói con thích đôi này lắm còn mẹ chọn cho con bộ quần áo bò rất là hit hop . Con trai mẹ vui lắm đòi mặc luôn . Về đến nhà con đi khoe khắp mọi người nhưng không cho ai đụng vào vì sợ bẩn quần áo đẹp, thậm chí buồn tè mà không dám đi vì sợ ướt.Tối đi ngủ đòi mặc quần áo đẹp và giày ngủ luôn . Khi con ngủ say mẹ nhè nhẹ cởi bỏ ra.Đêm đang ngủ mẹ bỗng giật mình thấy tiếng con khóc và nói áo đẹp đâu rồi và đi tìm .Thế là con trai mẹ vừa ngủ vừa ôm áo mới ngủ, nhìn con trai của mẹ lúc đó sao mà đẹp và buồn cười lắm.Con trai mẹ có biết khi mẹ viết cho con bài này con đang mặc bộ quần áo đó 3 ngày rồi đấy eo ơi bẩn lắm , mặc dù mẹ đã tắm cho con nhưng nhất quyết không cho thay .Chẳng biết ngày mai có cho thay không con hãy đợi đến ngày mai nhé
Và ngày mai đã đến ,con trai mẹ nhất quyết vẫn không thay quần áo , mẹ đã nịnh con và hứa sẽ mua nhiều quà đẹp nào là súng , nào là ôtô, siêu nhân... nhưng con vẫn không thay đổi con nói " Con thích bộ này lắm , đẹp lắm" con đã làm cho mẹ phát cáu lên và mẹ nhất quyết không cho con mặc ,con khóc to lắm , xin mẹ cho con mặc, nhìn con gào lên mà khóc nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt con làm cho mẹ phải rung động để cho con mặc lại bộ quần áo đó .Mẹ nghĩ chẳng biết có cách nào để cho con thay đây. Ông bà ngoại nói với mẹ " Thôi mua thêm cho cu 1 bộ nữa đi để cho cu thay đổi chứ không nó không thay đâu".Sau 1 hồi suy nghĩ mẹ đã quyết định đi mua thêm cho con 1 bộ nữa bộ này cũng Hit hop lắm. Thế là buổi chiều hôm đó con trai mẹ quyết định thay đấy để mặc bộ mới . trước khi thay còn dặn " Mai cu mặc bộ này tiếp nhé" .Ôi con trai mẹ..................

Kỷ niệm 4 năm ngày cướiĐiều kỳ lạ của bút chì

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28