My Opera is closing 1st of March

Sinh nhật anh Giang

Hôm qua SN anh Giang nhà Bác Oanh ,bác không mời ai cả chỉ có mấy anh chị em trong nhà thôi . Ít người nhưng cũng vui lắm đấy . Bác chuẩn bị cho anh đầy đủ mọi thứ cho buổi SN cũng hoành tráng lắm wizard wizard .smile smile smile

Trai mẹ đi SN cũng chụp được vài kiểu .Càng ngày càng lém lĩnh lắm .Mẹ mua quần áo mới cho con trai , con bảo "Khổ thân mẹ lắm... vì ít quần áo . Dương và bố nhiều quần áo mới . Mẹ Thuỳ đừng mua quần áo cho Dương và bố nữa nhé . Mua cho mẹ đi không khổ thân lắm . ... Ôi đúng là ông cụ non của Mẹ còn biết nghĩ cho mẹ đấy .Nghe con nói thế này mẹ hạnh phúc và vui lắm con trai ạ love love . Nhưng đôi khi vẫn làm mẹ buồn và bực lắm đấy nhé . Chàng trai còi của mẹ .Yêu con nhiều lắm love love smile smile smile




Ngày chị EmĐi chùa Trạng Quỳnh

Comments

Bi và BốngBiBi2007 Friday, March 26, 2010 1:21:24 PM

Trộm vía anh Dương nhìn lớn lên nhiều đấy mẹ T à. Còi đâu mà còi nào. Các mẹ suốt ngày bán than vì cái chữ "còi" của con hay sao ấy nhỉ. bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Saturday, March 27, 2010 9:50:26 AM

bigsmile bigsmile bigsmile love love love Nhìn trong ảnh như thế thôi đấy nàng ạ . Dạo này cũng tọp đi ít đấy . love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28