My Opera is closing 1st of March

Sinh nhật Mẹ

Chờ mãi rồi cũng đến SN của mình . Nghĩ rằng năm nay SN sẽ vui và hạnh phúc lắm . Chào buổi sáng là câu chúc mừng của chồng . “ Chúc mừng SN em yêu “ tình củm thế không biết love love . Đi làm cảm thấy trong lòng vui vui và hạnh phúc . Muốn chọn mua cho mình một bộ cánh đẹp nhưng lượn mãi cũng không mua được đành ngậm ngùi ra về o .
Buổi tối đội văn phòng gồm 8 mẹ hẹn hò nhau đi ăn tối và chúc mừng SN mình luôn . Lần này SN thay đổi chính sách mới các mẹ khao từ A đến Z luôn mà còn được quà nữa chứ Phiên bản mới của đội văn phòng hoành tráng quá . Mình là người mở màn đầu tiên . Cảm ơn các mẹ nhiều nhé love love .
Chà lần này thay đổi địa điểm chọn nhà hàng nhà là để ăn thay đổi không khí tí mà .Tưởng rằng sẻ ngon và vui lắm . Trời ơi chẳng có gì ngon cả thậm chí mệt bở hơi tai luôn với bọn nhóc . Lần này đi mấy mẹ cũng kèm theo các nhóc . Nhóc nào nhóc nấy nghịch như giặc đấy . Chạy nhảy nô đùa âm ỉ cả lên. Chưa ăn gì cả đã có người chúc mừng SN mình đó là anh cu Bi tặng mình một bãi to đùng .Mình và mẹ Bi toát mồ hôi hột luôn với anh cu Bi này bigsmile lol lol lol .
Nghĩ rằng hôm nay SN OX sẽ đến dự luôn hổng hiểu sao mình và OX không ăn ý và không hiểu nhau nên dẫn đến xung đột. Nếu như mình khôn khéo tý thì không có chuyện gì cả .Bận lo cho bọn nhóc quên biến mất OX đang chờ mình allo để lên . Và nếu như OX không nóng giận và cố chấp thì cũng không có chuyện gì ,đằng này … thế là đang ngồi ăn và chờ OX thì nhận được điện thoại của OX là những lời mắng nhiết thật không đáng là vui lắm chef sad sad .
Bao nhiêu niềm vui thế là tan biến mất , mình cảm thấy buồn và tủi thân lắm cry cry . Lúc này đây chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng tí nhưng nghĩ đến những người đang vui cùng mình mà nuốt nghẹn vào trong . Xin lỗi mọi người nhé smile .
Ra về trong lòng không vui cộng thêm mẹ Bi lại bị mất cắp mũ bảo hiểm nữa chứ zzz .
Thế là chào đón một ngày mới của tuổi mới của mình đấy . Tạm biệt tuổi 29 nhé để đón chào tuổi 30 wizard .

Nhìn mà yêu yêu ghét ghétQuả Bóng xinh xinh

Comments

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, August 11, 2009 12:52:45 AM

Chúc mừng Sinh nhật Dương! Chúc con lớn nhanh, khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn, ngày càng đáng yêu hơn love

Chíp & Bindaolan Tuesday, August 11, 2009 12:54:49 AM

Ô chưa có gì nhỉ...
Chúc mừng sinh nhật anh Dương nhé, chúc anh càng ngày càng đẹp trai, phong độ nhé

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, August 11, 2009 4:27:00 AM

Chít chít, trễ mất rồi!!! Chúc mừng SN Dương nhé. Trễ quá! mấy hôm nay bận quá. Không sang nhà Dương ăn Sinh Nhật nhỉ? Có nhiều quà không? có gì nào kể cho Ớt và Cc nghe nhé ...

Thanh Huyềnchichbong020 Tuesday, August 11, 2009 4:27:20 AM

Các pác nhầm hết rồi, sinh nhật mẹ Dương í chứ lol

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, August 11, 2009 4:35:11 AM

Thấy ảnh Sinh Nhật 4 tuổi mà nhỉ??????confused

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, August 11, 2009 4:36:48 AM

Đúng là nhầm to rồi mẹ nó ơi!!!!!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ DƯƠNG nhé!!!!

Thanh Huyềnchichbong020 Tuesday, August 11, 2009 6:43:48 AM

Chúc mừng sinh nhật mẹ. Những chuyện ko vui đó là những chuyện rất cỏn con, mẹ bỏ ra khỏi đầu cho nó bớt nặng nề ko có lại già thêm 1 tuổi đấy cheers wizard yes

Thanh Huyềnchichbong020 Tuesday, August 11, 2009 6:44:57 AM

Em đoán ra sinh nhật mẹ là vì thấy các Tag "Góc của mẹ". Hihi giỏi quá các pác nhở

XUAN DUONGDUONGCUN Tuesday, August 11, 2009 7:26:33 AM

hehe xin lỗi các mẹ nhé . Vì là hôm qua em mới đặt cục gạch chưa viết gì cả làm các mẹ tưởng SN cu Dương . SN con cũng giống như SN mẹ thôi :
"Chúc mừng Sinh nhật Dương! Chúc con lớn nhanh, khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn, ngày càng đáng yêu hơn "
Vui quá lol lol lol

Bi và BốngBiBi2007 Tuesday, August 11, 2009 7:40:24 AM

Hôm qua cũng thật vui nhưng cũng có cái bực mình nàng nhỉ.

Buồn cười nhất là anh Bi, mẹ đang tí tởn ăn thì anh ý tự nhiên tụt quần ... tặng mẹ một ụ to. May mà có nàng chứ mình tôi thì không xoay nổi nhỉ.

Còn chuyện với ox thì bỏ qua 1 bên đi. Giận đấy rồi lại lành ngay ấy mà. Các ông ấy thì muôn đời vẫn thế thôi.

Vui lên nhá...happy

XUAN DUONGDUONGCUN Tuesday, August 11, 2009 8:02:55 AM

smile bigsmile love love love

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, August 12, 2009 1:30:01 AM

Ha ha, nhầm, chúc mừng sinh nhật mẹ Dương, sang tuổi mới, được chồng chìu hơn, ngày càng xinh hơn và công việc với các chị em ngày càng tốt đẹp hơn nữa nhé! love

Chíp & Bindaolan Wednesday, August 12, 2009 2:06:34 AM

Uh nhể, nhầm to quá...
Chúc mừng SN mẹ Dương nhé, lúc đó chắc chồng tự ái nên thế thôi em ạ, về làm lành với nhau và hạnh phúc hơn nhiều nhiều nhé love

XUAN DUONGDUONGCUN Wednesday, August 12, 2009 2:23:34 AM

Em cảm ơn chị nhiều nhiều nhé .Em chỉ thích nhất là câu : Ngày càng xinh hơn ..bigsmile lol lol love love

Trần Minh ChâuMinhChau'S Wednesday, August 12, 2009 7:47:34 AM

Sao thấy mọi người cứ chúc mừng cu Dương thế nhỉ yikes yikes

Đọc hết CM mới biết các mẹ nhầm lol lol

Chúc mừng SN MD nhé. wizard

Nguyen Gia Khoanguyengiakhoa Thursday, August 13, 2009 9:16:26 AM

Chúc mừng sinh nhật mẹ Cún!
Chúc cả nhà vui vẻ và luôn hạnh phúc!
(Thỉnh thoảng phải có short break để lại sức còn yêu thương nhau hơn chứ, nhỉ?)bigsmile

Moon' MomLinhMoon Monday, August 17, 2009 8:27:29 AM

hị hị, chúc mừng SN muộn bác nhá bigsmile

XUAN DUONGDUONGCUN Monday, August 17, 2009 8:40:52 AM

@ MC : Bố MC ơi tại vì em đặt cục gạch trước . Các bác vào cứ thế là chúc thôi mà lol lol lollol


@ Cảm ơn nhà bé Moon và nhà bé Khoa nhiều nhiều nhé love love

Trần Minh ChâuMinhChau'S Monday, August 17, 2009 10:36:49 AM

Ôi! thế à, có biết đâu, các bác chúc nhầm là phải

XUAN DUONGDUONGCUN Tuesday, August 18, 2009 12:12:33 AM

bigsmile bigsmile love love love

Nguyễn Hoàng Nam Anhbebintotet Tuesday, August 18, 2009 4:09:04 PM

Mẹ Bin vào nhà muộn nên chúc mừng sn mẹ Dương muộn mất rồi. Chúc tuổi mới luôn có những nụ cười tươi như cái ảnh hôm trc nha mẹ Dương.

jerryyeu Wednesday, August 19, 2009 9:00:35 AM

Trùi ui, hôm nay mới biết Mẹ Dương và Mẹ anh là đồng nghiệp he he.Mẹ jerry cũng vào muộn, biết muộn nên chúc mừng SN muộn. Còn chuyện của ông xã thì ôi thôi, đừng buồn kẻo mau già thì xí lắm. Mình phải tự cười mãn nguyện với mình thôi. Vậy nhá.Chúc cả nhà luôn vui vẻ:p

jerryyeu Wednesday, August 19, 2009 9:02:46 AM

À mà cho Mẹ jerry hỏi nhỏ là Mẹ anh Dương học làm blog ở đâu mà pro quá đi. Mình muốn theo tầm sư học đạo nè...Nhận lời đi nha:yes:

XUAN DUONGDUONGCUN Wednesday, August 19, 2009 9:42:24 AM

Hehe cảm ơn mẹ jerry nhiều nhiều nhé . Thế mẹ jerry cũng cả ngày với những con số à. Nhiều khi mệt mỏi chị nhỉ .
bigsmile
Rất vui được làm quen với nhà jerry .Mẹ jerry ơi em cũng học hỏi mỗi người một tí nên mới được như thế này đấy . Nếu mẹ jerry không chê có gì cứ hỏi MD có gì em sẽ yes yes yes

Con chuot chitconchuotchit Thursday, August 20, 2009 8:18:02 AM

Mẹ Dươngcún ui, thế mẹ DC & mẹ Bibi làm cùng cơ quan à? Từ ngày lấy chồng tớ chẳng được đón SN đúng nghĩa bao giờ. Chồng nhớ đến là mừng mừng rùi.

XUAN DUONGDUONGCUN Thursday, August 20, 2009 9:27:45 AM

Ơ sao bây giò mẹ chíp mới biết mình và mẹ Bi làm cùng cơ quan à . Làm cùng nhau mà nhà cũng gần nhau luôn cơ cách nhau có 1 đoạn thôi. Hehe vui không .bigsmile love love

Còn SN mẹ Dương hả là từ khi đi làm có mấy chị em văn phòng là hay tụ tập lắm . Thích phát là OK đi nhậu ngay thôi .smile love love

SurivanaSPSfamily Saturday, August 22, 2009 9:52:04 AM

Mừng sinh nhật mẹ Dương nhé! Chuyện buồn là phình phường mà, lần sau rút kinh nghiệm heng. Đón chào 30 thật hoành tráng nào. cheers yes

XUAN DUONGDUONGCUN Sunday, August 23, 2009 2:26:07 PM

@ Mẹ family và Mẹ Tũn : love love Em cảm ơn 2 mẹ nhiều nhé .love love love

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Chúc mừng sinh nhật mẹ DC smile Càng ngày càng đằm thắm ở tuổi 30, em nhé wink

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28