Lời giới thiệu
Wednesday, October 15, 2008 4:46:21 PM

Các bạn có biết ngày 29-4-2005 là ngày gì không ,là ngày mình chào đời đấy. Mình chui ra khỏi bụng mẹ và sau đó bịtét vào mông tôi 3 cái đau điếng làm tôi phải khóc oe oe , tôi được mặc 1 chiếc áo xinh xinh màu xanh và cả mũ màu xanh nữa và đưa tôi cho một người đang đứng ở ngoài cửa. Bà Nội tôi đâý , đúng ra mẹ tôi phải bế tôi nhưng mẹ vừa cho tôi chào đời nên đang mệt, bà ôm tôi trong vòng tay, và nằm gọn trong vòng tay của Bà
. Cảm giác thật tuyệt đúng không? Ấm áp và mềm mại, rất dịu dàng và yêu thương! MÌnh thật là cảm ơn Bà rất nhiều
.
[/ALIGN]Tôi nặng 3kg là số đo hình thể của tôi khi chào đời.Có vẻ hơi nhỏ nhỉ, nhưng bạn yên tâm, hãy nhìn số đo của tôi thay đổi hàng tháng thế nào nhé, bạn sẽ phải ngạc nhiên đấy:Tháng đầu tiên lên 2 kg này , lớn không , tháng thứ 2 lên thêm 1kg nữa này và tiếp theo........ Đây là hình ảnh của tôi lúc tôi 3 tháng.
.[/ALIGN]
Tả qua một chút hình dáng của tôi lúc đó cho bạn hình dung nhé. Mái tóc thì màu đen nhưng rất ít thôi, đôi mắt màu nâu, tròn xoe, miệng nhỏ nhỏ rất đỏ tươi , mũi không cao lắm bị tẹt vì giống mẹ mà và làn da dĩ nhiên cũng phải giống mẹ luôn, giống Bố thì xấu lắm he he.... Bố đừng giận con nhé .Nhưng mọi người bảo mình giống hệt Bố , bản sao mà . Bố hãnh diện lắm vì tôi giống Bố mà . Bố nói, Con trai của bố sẽ tuyệt vời hơn bố nhiều! đúng không con trai.
Còn Mẹ , mẹ đừng buồn nhé.Mẹ không thấy tất cả mọi người khi nhìn thấy con cười đều nói rằng con có nụ cười thật tươi giống mẹ hay sao, và đôi môi mỏng dính
:lol:và còn cái mũi tẹt và đôi mắt nữa chứ .
[/ALIGN]Một chút về sở thích nhé.
Tôi đặc biệt ưa thích chụp hình. Việc tạo dáng dường như một năng khiếu đặc biệt của tôi vậy. Bất kể khi nào, đang làm gì, chỉ cần nghe mẹ nói chụp ảnh nào con trai là tôi có thể nở ngay nụ cười và uốn éo thân hình để tạo một hình ảnh ưng ý nhất cho mẹ . Nhưng chỉ thích thế thôi nhưng cái qua trọng tôi thích nhất là ước mơ sau này trở thành cảnh sát đấy chuyên đi bắt người xấu để bảo vệ đất nước . Còn các bạn thế nào có giống tôi không hãy kể tôi nghe với nhé .
[/COLOR]
[/ALIGN]





