My Opera is closing 1st of March

Võ Sĩ Xuân Dương

Cún yêu, hôm nay là 1 ngày rất đẹp trời , trời trong xanh gió mát mẹ con mình , Bác Anh, Chị Linh đi chơi. Rất tiếc là không có Bố , Bố bận công việc , mẹ đưa con đến một nơi có những cánh đồng lúa , những hàng cây và con đường đầy lá vàng rơi , ở đó con tha hồ tung tăng nhảy nhót như 1 con chim nhỏ mới được sổ lồng , nhìn con vui đùa cùng chị Linh mẹ cảm rất vui và hạnh phúc , ước gì lúc nào cũng được cùng con như vậy.


Con trai mẹ đang dang tay đón gió để hít thở những cơn gió trong lành lol


Chà con trai mẹ lại muốn trở thành võ sĩ hay sao mà đang luyện tập đấy .



Đẹp quá yes

Ước mơ của DươngNgón tay đau

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28