Ngày 26-8-2009
Wednesday, August 26, 2009 5:01:21 PM
Mong là thời gian sẽ giúp mình quên đi được những kí ức vừa đẹp đẽ vừa đau đớn ấy.
Người ta đã thế thì mình cũng chẳng còn gì để nghĩ ngợi nhiều nữa, đời này thiếu gì con gái, mình cũng chẳng phải hạng đầu đường xó chợ gì, kiểu gì chả lấy được vợ, đau khổ làm gì nữa, chán nản làm gì nữa. Ra trường, mẹ dẫn sang trường mẹ giới thiệu cho một cô giáo, rồi lấy luôn, xấu cũng được, xinh cũng được, miễn là người ta tôn trọng và quý mến mình là được.
Còn 1 năm nữa là ra trường, mình đã bắt đầu nghĩ đến tương lai.Ôi, gian nan quá.Mình bán 5 sào đất ở quê, liệu có đủ tiền mua 1 mảnh đất nho nhỏ ở Hà Thành không nhỉ?.Chắc là thừa sức.Đứa nào không lấy mình là thiệt.Mẹ nó.














KYXRNbuisonkha # Saturday, October 31, 2009 5:17:10 PM