Winning All

Becomes an expert

Danh sách những người mình đã từng thích

Mình là một thằng mộng mơ, đa sầu đa cảm. Mình tự thấy thế. Trước nay mình cứ thấy ai xinh là trong lòng lại thầm thích, lại ảo tưởng, rồi còn mơ mộng, tương tư nữa. Ai cũng vậy. Khổ. Gần đây, không rõ thế nào mà mình lại thích nhìn một cô đã gần 40 tuổi, đã thế cô này còn có tiền sử không lấy gì làm tốt đẹp lắm nữa. Lại còn bà chị nữa chứ, quả thật mình không thể quên được khuôn mặt và nụ cười xinh như hoa xuân ấy. Dù rằng bà chị ấy đã 33 tuổi rồi. Thế đấy. Mà cũng chả hiểu được mình nữa. Tiện đây, như để giải tỏa cõi lòng, mình sẽ thống kê tất cả những cô gái xinh xắn mà mình đã từng thầm thích ra:
Ngày cấp 1 thì không nói làm gì, trẻ con. Bắt đầu từ cấp 2. Thế mới nản ớn .
1. Bạn Phấn. Lớp 7. Cô gái mà mình thích đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên mơ về bạn ấy, cảm giác lâng lâng mấy ngày liền. Nhưng sau này mình lại tự trốn khỏi tầm kiểm soát của bạn ấy, có lẽ vì hiểu lầm.
2. Bạn Xinh. Lớp 6-7-8. Bạn này thích mình. Lúc đầu mình không thích, nhưng năm lớp 8 và sau đó nữa, nhiều lần mình cũng mơ mộng về Xinh, rốt cục thì mình vẫn cứ là thích X.
3. Bạn Nguyên. Bạn này làm mình khổ sở 5 năm. Từ kì 2 năm lớp 8 đến 2 tháng đầu của thời sinh viên. Nhà giàu, cao ráo, khá xinh, kiêu ngạo. Ban đầu cũng có thể coi là thích mình, nhưng càng giàu lại càng xa mình. Đến khi học đại học thì đối với mình quả là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng nhìn chung, mình và Nguyên có nhiều kỉ niệm, có lẽ nhiều lúc Nguyên cũng thích mình. Mình giỏi hơn. Nhưng Nguyên tính không chịu thua thiệt ai bao giờ. Rốt lại bây giờ coi nhau chả ra gì.
4. Bạn Thao. Thao xinh nhất, xinh nhất trong những người mình thích. Nhà nghèo, học kém, nó phải gọi mình là anh nhưng chả bao giờ được nó gọi lấy 1 câu. Năm lớp 9, mình với Thao ngồi cùng bàn, cũng có nhiều kỉ niệm, về sau bàn hỏng, mỗi người một nơi. Trong giờ học nhiều lúc nằm gục ra bàn nhìn trộm Thao. Năm Thao lấy chồng, mình cũng khá buồn. Hôm đưa dâu, mình ảo tưởng ra cảnh mình vung chưởng hạ chú rể để cướp Thao. Lúc Thao có con rồi, mình vẫn cứ thỉnh thoảng mộng mơ, có lần thân mật, Thao dựa lên đùi mình, về thao thức mấy ngày liền.
5. Bạn Linh. Bạn này xấu nhất trong số những người mình đã từng thích. Cổ ngắn, tóc ngắn, mặt tròn, mắt to, béo, thấp, nhà ở Z119. Mình thích bạn này trong khoảng 5 tháng, đầu năm lớp 10. Đơn giản là vì bạn ấy có cái áo giống y cái áo của mình. Mà lúc mới gặp mình cũng tưởng là bạn ấy xinh, mãi sau năm lớp 12 mới thấy xấu ko tưởng được.
6. Bạn Huệ. Cô gái đầu tiên mà mình chụp ảnh đôi. Xinh, nhưng ăn chơi.Huệ bị ngã, xây sát ở mặt. Mình tưởng thành sẹo thế mà mấy ngày lại liền, xinh gái như xưa. Tài thật. Huệ bị trai lừa, có mang, may mà bắt được nó cưới. Ko mời mình. Lạ.
7. Bạn Vân Anh. Bạn này trông già trước tuổi. Cao ráo, tướng mạo ko lấy gì làm đẹp lắm. Ấy thế mà mình đã xiêu lòng. Đơn giản vì ngồi cùng bàn năm lớp 12, đúng cái tuổi yêu đương. Ngồi kề nhau, tay kề tay, vai kề vai, lúc nào bạn ấy đi đâu ko ngồi cạnh là thấy nhớ lắm. Cũng nhờ VA mà mình luyện chữ, được mấy năm nét chữ rất đẹp, giờ lại xấu đi. VA nói bạn ấy bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tư tưởng của mình. Có lẽ đúng nhưng chỉ là đúng khi mà bạn ấy mới vào đời thôi. Giờ khác lắm rồi.
8. Bạn Tâm. Bạn này thì mình lao đầu vào tán. Giờ ngẫm lại thấy nực cười. Tóm lại là nó lừa mình rất cao tay. Mình thì mới bắt đầu vào nơi tình trường nên non tay, Giờ nó là đứa con gái mà mình chẳng bao giờ thèm nói.
9. Bà chị . Thế mới khổ. Bà chị càng ngày càng xinh ra. 33 tuổi rồi mà cứ như con gái mới lớn. Ông anh con nhà cô mình đúng là tốt số.

Trung Minh Truyện Hồi 52(tiếp)Bài hát trong phim Phong Vân

Comments

THUKID Friday, April 16, 2010 7:17:41 AM

lạy hồn, cứ xjnh là thíc :-<

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31