Trung Minh Truyện (ZHONG MING ZHUAN)
Monday, January 14, 2008 8:49:34 AM
Tác Giả lamphathien
Diễn giả Speed
Mối Tình Đinh Điển Lăng Sương Hoa[/COLOR]
Hồi Thứ Hai NGÔ TỘC[/SIZE][/COLOR]
xxxxxxVi Trung Nguyện mười phần kinh hãi, ý nghĩ loạn xạ trong trí óc,chợt nghe một lão già râu trắng nói: “Lão tam,xử lý nó đi, đừng quên nó lên đây là vì vật ấy”.Lão già được gọi là Lão tam “Ừ” một cái,cười nói: “Ngươi tự xử hay là ta phải ra tay”.
xxxxxx Vi Trung Nguyện lúc gian nguy đột nhiên tâm trí trở nên cực kỳ tỉnh táo,hình ảnh cô cô hiền từ cứ mồn một hiện ra trước mắt như tiếp thêm sức mạnh cho y.Chỉ thấy cây kiếm của lão già sáng láng như vầng trăng lạnh ngắt,in rõ mặt mình trên đấy. Đột nhiên nảy ra ý: “Người xưa nói Cầm Tặc Cầm Vương,giờ xem ra ta phải cầm tặc cầm nữ nhi mới được”.Từ ý nghĩ chuyển thành hành động,chỉ trong giây lát tay trái vung ra,một nén vàng vù vù phóng vào giữa mặt lão già.Lão già thấy động vội đưa kiếm lên đỡ gạt,nhân cơ ấy,Vi Trung Nguyện nhảy phắt qua sườn trái lão,thi triển công phu “Tầm Tầm Diệp” chạy như gió thổi về phía cô gái giả trai.
xxxxxx Ả này đứng ngoài cùng phái trái,cách xa 2 lão già còn lại,nên 2 lão không kịp trở tay,chỉ kịp kêu lên: “Duyn ải xảo xin”.Dĩ nhiên Vi Trung Nguyện không hiểu câu nói ấy,mà cho dù có hiểu y cũng chẳng có thời gian mà hiểu,song quyền đưa về phía trước ngắm cổ cô gái tóm tới.,trong long thầm đắc ý: “Có ả này trong tay,3 lão già kia sao dám làm khó ta”.
xxxxxx Còn đang đắc ý mừng thầm,chợt thấy trước mắt sáng lạ,một làn khí lạnh ép vào sống mũi,cực kỳ ghê gớm,thì ra là một lưỡi kiếm đang chém tới mặt mình.Y kinh ngạc nhảy vội sang né tránh,chỉ cảm thấy hàn khí sượt qua tai chém phạt miếng áo trên vai,cắt văng một mảnh vải.Mảnh vải lơ thơ trên không trong đôi mắt kinh ngạc của họ Vi. Đồng thời trước mặt y một cô gái ngạo nghễ tay cầm trường kiếm,mỉm cười chế giễu.
xxxxxx Thì ra cô gái giả trai kia võ công đâu phải tầm thường,Vi Trung Nguyện cứ tưởng nàng là một người dễ nạt không đời nào có thể ngỡ nàng lại có công phu như thế.May mà y nhanh nhẹn né tránh không thì một kiếm vừa rồi đã lấy đi mạng của y.[/SIZE][/COLOR]Họ Vi một phen sém mất mạng,nhưng không hề nao núng,mắt thấy 3 lão già đang hét lớn nhảy vào tập kích mình,không còn thời gian suy nghĩ,phóng lao thì phải theo lao, đặt cược cả tính mạng mình vào cô gái giả trai kia,nhất định phải bắt sống được ả trước khi rơi vào tay đại địch.Y vũ động toàn thân, vận kình lên song chưởng,nhanh như cắt xuất chín chiêu linh quyền nhắm vào đầu,cổ,lưng,eo cô gái.Chín chiêu ấy nhanh nhẹn khó tả,liên miên nối tiếp, đổi dạng đa đoan như một cơn gió thoảng không nhận ra chiêu nào sau chiêu nào trước,chính là tuyệt kỹ “Khinh Phong Xà Quyền” của ân sư y truyền thụ.
xxxxxx Cô gái giả trai một chiêu chém cho họ Vi tơi tả cứ ngỡ công phu y cũng chỉ tầm tầm,nên chủ quan khinh địch,không coi y vào đâu. Đột nhiên thấy trước mắt có một làn gió nhẹ mờ ảo,lại thấy toàn thân mình đã nằm trong tầm khống chế của làn gió ấy,thì thất kinh nhảy lùi lại một thước đồng thời trường kiếm vù vù chém nhứ 2 phát trước mặt ngăn cản địch nhân lấn tới.Nhưng vừa đáp chân xuống, đã thấy làn gió ảo kia vẫn sờ sờ trước mặt,tay kiếm đột nhiên nhẹ tênh,thì ra đã bị địch nhân cướp lấy.Trong lòng hoảng sợ lại nhảy về sau một thước.Nhưng chân phải vừa chạm xuống khoang,chợt cảm thấy chân trái trống rỗng,giật mình nhìn xuống thì ra đã dẵm ra ngoài chiếc thuyền.Lúc ấy chợt có tiếng “Keng” vang lên phía trái,thì ra cây kiếm của ả văng lên giờ mới rơi xuống.
[/COLOR][/SIZE]
Xem Tiếp
2Trung Minh Truyện Hồi 2














a unique life # Monday, January 14, 2008 11:13:41 AM
WeiDUTHANCHI # Monday, January 14, 2008 11:17:49 AM
Nhưng xin phép được hỏi các hạ có phải là người của diẽn đàn KD và CT k0
a unique life # Monday, January 14, 2008 11:23:11 AM
Quan trọng là tại hạ rất thích truyện của huynh, hy vọng sẽ có thể được xem trọn bộ truyện này.
a unique life # Monday, January 14, 2008 11:26:28 AM
Quan trọng là tại hạ rất thích truyện của huynh, hy vọng sẽ có thể được xem trọn bộ truyện này.
hoangtronganhlinh # Tuesday, January 15, 2008 2:26:07 AM
WeiDUTHANCHI # Tuesday, January 15, 2008 4:55:43 AM
a unique life # Tuesday, January 15, 2008 11:29:38 AM
a unique life # Tuesday, January 15, 2008 11:33:04 AM
a unique life # Tuesday, January 15, 2008 11:42:19 AM
hoangtronganhlinh # Wednesday, January 16, 2008 12:42:48 AM
WeiDUTHANCHI # Wednesday, January 16, 2008 5:16:56 AM
Vậy đúng là các hạ là người của KD và CT rồi.
MEJI huynh à.
Rất vui mừng nhưng cũng hổ thẹn được nhận lời khen ngợi của quý huynh đài.
a unique life # Wednesday, January 16, 2008 2:19:47 PM
hoangtronganhlinh # Thursday, January 17, 2008 1:17:10 AM
WeiDUTHANCHI # Thursday, January 17, 2008 4:25:44 AM
CAm ta cac vi da dong vien
nothingisforever # Thursday, January 17, 2008 2:24:37 PM
WeiDUTHANCHI # Friday, January 18, 2008 3:41:19 AM
WeiDUTHANCHI # Friday, January 18, 2008 3:44:20 AM
Xin huynh đài lượng thứ vì tại hạ gõ chữ không được nhanh nên post được mỗi lần không nhiều.
Rất mong được huynh đài góp ý thêm.
Kính.
Du Văn
hoangtronganhlinh # Sunday, January 20, 2008 3:11:34 AM
WeiDUTHANCHI # Sunday, January 20, 2008 10:27:29 AM
Không rõ ý của hoangtronganhlinh huynh đệ là gì.
Xin được nói rõ.
a unique life # Sunday, January 20, 2008 11:40:23 AM
WeiDUTHANCHI # Monday, January 21, 2008 9:15:04 AM
WeiDUTHANCHI # Monday, January 21, 2008 12:55:27 PM
Đoạn này tác giả phải chỉnh sửa vì nhân vật "Vân" đã "đe doạ" tác giả,không cho tác giả làm theo ý mình.Vì vậy đoạn này rất gượng gạo,mong các vị huynh đệ thông cảm.
Đoạn sau lúc 2 người rơi xuống sông đáng lẽ cực hay nhưng tiếc là không được phép post,ôi tiếc.
hoangtronganhlinh # Wednesday, January 23, 2008 8:05:30 AM
WeiDUTHANCHI # Wednesday, January 23, 2008 8:22:35 AM
Rất hân hạnh được huynh đệ ủng hộ.