Winning All

Becomes an expert

TRUNG MINH TRUYỆN_Nguyên tác Du Văn

TRUNG MINH TRUYỆN
HỒI THỨ NHẤT
SƠN TÂY THÀNH
Photobucket
.....Gió Bấc phay phay theo dòng chảy của sông Thao,lặng thầm,lờ lững.Cái rét cuộn mình trên những gợn sóng lăn tăn,không ngăn được thuyền bè xuôi ngược.Mới tháng mười một mà đã tấp nập chẳng khác gì những ngày tháng Chạp.Dòng sông mênh mang,văng vẳng tiếng hát của một gã thuyền chài nông nổi:
..... “ Sông nước trời Nam vạn dặm
..... Có ai đi hết được chăng?
..... Đời người dọc ngang muôn lối
..... Đố ai đi đến lối cùng
..... Chi bằng nhàn hạ như ta đây
..... Sáng uống chiều say.
..... Đúng là không gì sánh nổi”.
...Giọng hát trầm ổn nhưng ngân xa,cuộn tròn trên mặt nước,tỏa ra khắp cả mặt sông ,ôm lấy cái rét đang phủ lên toàn cảnh vật.Lúc ấy một đội thuyền gồm gần mười chiếc lượn qua khúc quanh phía Tây, đi cắt qua đám thuyền chài đang neo ở bến sông.Chỉ thấy thuyền lớn khang trang,sơn đỏ sơn tím,trên đầu mỗi thuyền lại có hai con mắt chim ưng rất là dữ tợn.Thuyền đi đầu cắm một lá cờ nền xanh rèm đỏ thêu chữ” Lập” màu đen.Lá cờ phần phật trong gió,khí khái không phải là nhỏ.Cạnh lá cờ lớn,có một người đứng lặng trầm tư,ngắm cảnh hoàng hôn đang chậm xuống.
Tiếng hát gã thuyền chài đã lăn tăn lăn tăn cuộn tròn trên mặt sông,sau cùng hoà vào dòng nước.Người kia thoáng nghe khẽ gật đầu, đột nhiên cất giộng hô lớn: “ Hát hay lắm.Người hát có thể xưng danh được không?”.Giọng y trung khí đầy rẫy ồm ồm vang đi rất xa chính là giọng của một nam nhân trạc độ tứ tuần.Chỉ nghe trên mặt sông văng vẳng một tràng cười ha hả,rồi giọng hát ngân lên,vẫn là giọng người lúc nãy nhưng đã chuyển qua bài khác.
..... “Đời người đã là giấc mộng
..... Chuyện hôm qua như nước chảye về đông
..... Nước trôi rồi làm sao kéo lại
..... Mộng tỉnh rồi ai dễ níu lưng…”
...Mấy câu này lời lẽ tầm thường nhưng giông hát đu đưa âm thầm sầu khổ,cũng khiến người ta xúc động.Lại nghe người kia khàn khàn cất tiếng: “Đúng là không dễ “.Không biết là y nói cái gì không dễ.
...Chiếc thuyền lớn tựa theo gió Bấc về đông,chỉ chốc lát đac cách đám thuyền chài hơn mười trượng.Lúc ấy tiếng đu đưa của mấy câu hát còn chưa dứt hẳn.Chợt phía đông có một tràng cười rộ: “ Người nào nói mộng tỉnh khó kéo lại,nước chảy rồi khôn níu chân đấy,sai rồi sai lớn rồi”.
...Chỉ thấy 1 chiếc thuyền nan đang ngược dòng tiến lại,người lái thuyền 2 chân đạp chèo đầu gác gối cao,ung dung nằm phơi bụng,dáng vẻ rất nhàn hạ.Lại nghe y nói: “ Mộng tỉnh khó kéo thì chưa biết chứ nước chảy thì ta thừa sức kéo lại,hô hô hô,xem đây này”.Dứt lời hai tay dang ra hai bên vảy mạnh một cái về trước,kéo theo hai làn nước đục ngàu,kỳ lạ là hai tay y không hề chạm đến mặt sông.Hai làn nước nhờ thế dựng đứng trên sông,chạy dài gần mười trượng trước con thuyền.Y hô hô cười lớn: “ Thấy chưa,ta níu lại được rồi đấy”.
...Người trên thuyền lớn nhìn y thi triển thần kỹ gạt nước cực kỳ bái nể không kìm được hô lên: “ Kỳ lạ quá”.
[/COLOR][/SIZE]
Xem ĐủTrung Minh Truyện Hồi 1

MÁI TRƯỜNG XƯA.Việt Nam Quốc Sử Luận Đàm (Discussion on Vietnamese History)

Comments

hoangtronganhlinh Tuesday, January 1, 2008 1:31:51 AM

Chuyện hay lắm sao ngắn vậy ???

WeiDUTHANCHI Tuesday, January 1, 2008 10:33:37 AM

À bạn ơi,truyện còn dài.Rất vui được mời bạn đọc tiếp.Tôi sẽ cố gắng post lên sớm.

hoangtronganhlinh Friday, January 4, 2008 2:09:42 PM

cảm ơn bạn vì bạn đã mang đến cho tôi những phút giây thư giãn. Tôi cũng đã được đọc và xem phim một số những tác phẩm dã sử của TQ nhưng quả thật tôi chưa đựoc biết đến câu chuyện này, Câu chuyện này mở màn đã cuốn hút được sự tò mò của tôi hy vọng bạn sẽ cho tôi được đọc hết chuyện trong một thời gian gần nhất. Thanks again and good luck in your future life

WeiDUTHANCHI Sunday, January 6, 2008 11:17:53 AM

Thank very much.
I'll try my best to post as quickly as I can

Ngoc Phuong2phuong Monday, January 7, 2008 4:54:36 AM

Mình cũng là 1 fan cua Kim Tien Sinh .Nhưng mà khoái xem phim thôi chứ làm biếng đọc truyện lắm.mình chỉ thích đọc những truyện như là Phong Thần , Kim Bình Mai, Tam Quốc Diễn Nghĩa ,Tây Du Ký,Xuân Thu Chiến Quốc vv...vv,chứ ít khi đọc truyện kiếm hiệp

WeiDUTHANCHI Monday, January 7, 2008 5:39:41 AM

Rất hân hạnh được làm quen với cậu.

kyfdanh Monday, January 7, 2008 9:27:07 AM

Chuyện hay chuyện hay.

WeiDUTHANCHI Monday, January 7, 2008 10:32:39 AM

Cảm ơn cảm ơn

hoangtronganhlinh Tuesday, January 8, 2008 3:36:57 AM

Bắt đầu tình tiết hấp dẫn rồi đây !!! post lên nữa đi bạn ơi

WeiDUTHANCHI Tuesday, January 8, 2008 3:58:18 AM

Nhất chí.Sẽ post sớm ngay đây mà.Mời bạn ghé qua nhé

kyfdanh Wednesday, January 9, 2008 1:00:48 PM

ngày xưa tên con gái cũng có tên Ly à.?

WeiDUTHANCHI Wednesday, January 9, 2008 1:07:38 PM

hoangtronganhlinh Thursday, January 10, 2008 4:41:49 AM

Hấp dẫn quá post tiếp đi bạn ơi!
NV chính có lẽ là Vi Trung Nguyện hả bạn???
chắc là hắn ta đa phải lòng cô Ly đó rồi!!!

WeiDUTHANCHI Thursday, January 10, 2008 4:44:10 AM

Cảm ơn bạn đã khen ngợi.Mình nhất định sẽ post tiếp trong thời gian sớm nhất.
Thông cảm nhé,dạo này tớ đang thi nên không gõ được nhiều.
Thân.

hoangtronganhlinh Thursday, January 10, 2008 7:10:39 AM

Không sao bạn cố tập trung thi cho tốt bao giờ xong thì lại tiếp tụp post mình đợi bạn.
CHÚC BẠN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT, TỐT NHẤT !

hoangtronganhlinh Thursday, January 10, 2008 7:11:09 AM

Không sao bạn cố tập trung thi cho tốt bao giờ xong thì lại tiếp tụp post mình đợi bạn.
CHÚC BẠN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT, TỐT NHẤT !

WeiDUTHANCHI Thursday, January 10, 2008 7:25:25 AM

Xie xie ni.
Cảm ơn rất nhiều.

a unique life Friday, January 11, 2008 7:46:47 AM

Truyện rất hay, lời lẽ thanh thoát. Nhưng đệ cảm thấy tình tiết có vẻ hơi nhanh chăng?
Mong được đọc tiếp. Xie xie ni

WeiDUTHANCHI Friday, January 11, 2008 7:56:06 AM

Đệ mới tập viết,xin tâm lãnh những nhận định của huynh.Hân hạnh được huynh đài quan tâm.
Mạo phép hỏi huynh có phải người của kimdung.chungta.com không

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31