Buổi chiều vui
Monday, April 16, 2007 1:15:09 PM
Hôm thật sự là ngày mà mình cảm thấy vui nhất trong tuần (vì là ngày thứ 2 mà), vào lớp liền Thầy trưởng khoa giới thiêu hôm nay có tiết giảng của thầy Huy, mình cũng chưa biết thầy Huy đâu nhưng nghe mấy anh chị khoá trước ca ngợi về thầy nhiều lắm. Vào liền là tiết mục giao lưu, mình cũng không nhớ rõ nữa vì lúc đó dang tập trung vào câu chuyện cười của thầy. Câu chuyện phỏng theo bài toán mất một đồng: Có 3 anh chàng SV vào quán ăn phở, ăn xong ba người rất lịch sự bảo bà chủ quán tính tiền. Bà chủ quán tính mỗi tô 10 nghìn (hơi đắt) trả tiền xong ba anh chàng đi ra. Bà chủ quán thấy ba anh chàng cũng phong độ ra phết bèn hỏi với mấy câu để tìm hiểu. Các con là SV à? Vâng ạ! thế học các con học trường nào? Dạ học trường Thuế a!. Hú hồn lấy đắt quá lỡ sau này bọn nó làm bên cục thuế thì chết. Bà vội chạy vào lấy 5 nghìn thối lại cho ba anh SV đó nhưng họ đã đi khá xa. Bà chủ quán bảo ông chồng đem trả lại cho họ. Vừa chạy ông chồng vừa nghĩ ra một điều là nếu đưa 5 nghìn cho họ thì họ không biết phải chia nhau như thế nào cả mà mình thì có tính thỉnh thoảng thèm Bia. Thôi thì bớt đi 2 nghin uống bia rồi đem cho họ 3 nghìn. Đưa xong đang hớt ha hớt hãi chạy về thì ông chồng lại tính. Ba người mỗi người 10 nghìn, bớt cho họ 1 nghìn còn 9 nghìn. Chín nhân ba là hai mươi bảy, cộng với 2 nghìn mình bớt đi là hai mươi chín, quái... thế một nghìn mất đi đâu? Suy nghĩ mãi cũng không ra... He he câu chuyện đến đây là hết, suy nghĩ đi nha... cười vỡ bụng..
Có câu nói mình kết nhất hôm nay của thầy là: "Bạn nên có một thói quen duy nhất trong đời là không có thói quen!"
Có câu nói mình kết nhất hôm nay của thầy là: "Bạn nên có một thói quen duy nhất trong đời là không có thói quen!"






