Thoảng qua
Saturday, April 21, 2007 5:04:14 AM
Thoảng qua - Trích thơ: Đặng Nguyệt Anh
Em như trái đậu trên cành
Ướp hương trời đất...chín...thành tương tư
Giữa đời thường, thực và mơ
Anh như ngọn gió...bất ngờ thoảng qua.
Thôi đành - Trích thơ: Đặng Nguyệt Anh
Thôi thì em cứ khói sương
Để tôi về thắp trầm hương nguyện cầu!
Thôi đành đợi đến mai sau
Là khi xương thịt rã màu cỏ hoa!
Là khi cháy rụi ngân hà...
Là khi vũ trụ khóc oà...
Vỡ trăng!!!
Em như trái đậu trên cành
Ướp hương trời đất...chín...thành tương tư
Giữa đời thường, thực và mơ
Anh như ngọn gió...bất ngờ thoảng qua.
Thôi đành - Trích thơ: Đặng Nguyệt Anh
Thôi thì em cứ khói sương
Để tôi về thắp trầm hương nguyện cầu!
Thôi đành đợi đến mai sau
Là khi xương thịt rã màu cỏ hoa!
Là khi cháy rụi ngân hà...
Là khi vũ trụ khóc oà...
Vỡ trăng!!!





