My Opera is closing 3rd of March

Don't let me down!

Đừng làm mình thất vọng!

Trung thu

Trung thu ngày xưa, trung thu ngày nay:


Trung thu ngày xưa, không có bánh trung thu, chỉ có mấy viên kẹo bé xúi. Vì làng tôi nghèo có núi có biển nhưng cứ mất mùa hoài, cá tôm cạn kiệt do đánh bắt bằng điện, thuốc nổ...

Trung thu ngày nay, có đầy đủ cả mọi thứ từ bánh trung thu các kiểu, các hình thù, đầy đủ mọi loại nhân. Vì cuộc sống ngày nay đã khác trước rất nhiều, đất nước đổi mới, phát triển đi lên cùng với công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Trung thu ngày xưa, không chỉ bọn trẻ con hào hứng mà cả người lớn cũng không kém phần. Ngày đó cả mẹ tôi, chị tôi cũng kéo nhau cùng tôi đi lên hội trường xóm để đón trung thu. Trung thu ngày đó thật vui, có đầy đủ mọi tiết mục từ hát hò tập thể, đến hát đơn ca, diễn kịch, múa rồi cả làng kéo nhau đi tổng náo một vòng quanh xóm và trở về phá cỗ trung thu...

Trung thu ngày nay, chắc hẳn thiếu đi rất nhiều hào hứng đón trung thu của các bậc phụ huynh. Thay vì đi đón trung thu cùng bọn trẻ thì họ lại dán mắt vào màn hình tivi, bọn trẻ thì được đón trung thu ở nhà thiếu nhi hoặc ở trường...

Mùa trung thu năm xưa, ít đèn lồng, đèn ông sao, tất cả hầu như là đồ tự chế của phụ huynh, của anh bí thư đoàn, đổi lại thì rất là đẹp (trong mắt bọn trẻ chúng tôi) và ý nghĩa vô cùng.

Mùa thu ngày nay, đèn ông sao, đèn lồng đủ loại đủ kiểu và đủ tất cả mọi hình thù. Nhưng tất cả đều là đồ mua từ chợ được sản xuất trên mô hình công nghiệp, rẻ thì có rẻ thật đấy nhưng chắc chắn cầm nó bọn trẻ đâu thể hào hứng được như ngày xưa.

Trung thu, nghe đến đỗi thân quen nhưng nó là gì thì tôi cũng chẳng biết, chỉ biết ngày đó là ngày trăng sáng nhất, mặt trăng gần quả đất nhất, chị Hằng xuống trần gian vui chơi còn chú cuội có xuống không thì cũng chẳng biết nữa...

Cô bé mùa đông Jay NguyenQuay lai

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28