Every day, I choose a fun ...

Thank you visit my blog.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Rất Việt Nam ... !

“Em ơi! Chân chống kìa”

Sống giữa một thế giới xô bồ, đầy bon chen, tranh chấp đôi khi làm con người ta cảm thấy choáng ngợp, khó thở. Và tôi cũng vậy! Có lúc tôi không còn niềm tin vào hai chữ tình người. Thế nhưng có những con người, những hình ảnh đẹp đã làm thay đổi quan niệm sống của tôi.

Trong những ngày hè nóng như thiêu như đốt thế này dễ làm cho con người ta trở nên bực bội hơn, dễ gắt gỏng hơn. Nhưng tôi bảo đảm rằng mọi người sẽ cảm thấy mát lòng và nở một nụ cười thật tươi khi bắt gặp đâu đó trên đường phố vẫn còn những phích nước đề dòng chữ "Nước uống miễn phí". Một hình ảnh đẹp, rất đẹp! Nó nhắc tôi biết rằng thế gian này vẫn còn nhiều người tốt!

Tôi tin chắc nếu bạn từng chạy xe gắn máy thì đã đôi lần nghe câu: "Em ơi! chân chống kìa". Câu nói nhắc nhở của một người xa lạ nhưng làm ta cảm thấy ấm lòng. Hôm trước, tôi chở thằng cháu đi công viên chơi. Trên đường về thì nghe giọng của một bác chạy xe bên cạnh "Cháu ơi! Thằng bé ngủ gục kìa". Tôi chưa kịp cảm ơn thì bác ấy đã mất dạng.

Có những hành động tuy nhỏ thôi nhưng lại thể hiện sự quan tâm lẫn nhau. Chính những hành động ấy đã nối gần hơn khoảng cách giữa người và người.

Nguyễn Hồng Phước

Nguồn: http://baomoi.com

Sticky post

Làm gì khi biết những điểm yếu của mình ....

Đến giờ, mình mới nhận ra thật nhiều điểm yếu, tính tình cứng nhắc, khó quên được những ai mà mình ghét, khó quên những việc ai đó nói dối mình, ...

làm gì bây giờ đây, cuộc đời này chỉ là 1 thoảng mây bay thôi mà...

ta là hạt cát thôi, mọi người cũng vậy. Ta chỉ muốn sống vui vẻ, đi ngao du khắp chốn mà thôi


Hãy có lên, tui nhé!

dvkieu

Sticky post

Hãy chọn cho mình 1 niềm vui!

Đúng thế, cuộc sống là vô vàng nỗi buồn nhưng cũng không hiếm niềm vui. Một nụ cười của ai đó cũng làm ta vui, một chuyện buồn của một ai khác cũng khiến ta buồn.

Vì sao thế?

vì đó là cuộc sống.

Mỗi ngày hãy chọn cho mình 1 niềm vui, dù ít, dù đơn sơ, dù chẳng là gì nhưng nó là hạt sương rớt xuống xa mạc tâm hồn của ta. Hãy sống vì mọi người, ta sẽ như vậy. Ta biết, ta ích kỹ, ta nhỏ nhăn, ta hay buồn phiền, hay ghen tỵ,... nhưng ta cũng biết rằng, ta sẽ không như vậy nữa khi mỗi ngày ta chọn cho ta 1 niềm vui mới, niềm vui chung cho tất cả mọi người xung quanh, cho ta, và cho riêng ta.



Buồn sẽ qua đi
Cho dù mây sầu cứ đến
Niềm vui sẽ tới
Cho dù nó thật nhỏ nhoi



Người viết: dvkieu@gmail.com

Sticky post

Tôi biết ...!

Yêu và được yêu là 1 điều hạnh phúc nhất trên đời. Tôi cũng thế, tôi là một người hạnh phúc như vậy. Nhưng phải chăng một ai đó yêu một người đó và không được người khác yêu lại là một điều bất hạnh? Nếu như thế là bất hạnh thì có lẽ cuộc sống này còn lắm người như vậy. Có lẽ những người ở trong hoàn cảnh như thế mới biết được, nhưng tôi mong rằng nếu ai đó ở hoàn cảnh như vậy thì hãy xem như ta đã trải qua 1 giấy mơ buồn, một giấc mơ mà ta đã vấp ngã hãy bĩnh tâm và đứng dậy để sông với chính mình và tìm cho mình 1 hương đi khác, bỡi lẽ nếu yêu cầu của ta được đáp ứng tất cả, thì ai sẽ là người bất hạnh vì ta.

Thật vậy, tình yêu chỉ 1 và 1 mà thôi.


Tôi biết yêu đương là khổ
Nhưng rồi vẫn biết và vẫn yêu
Yêu rồi giận, giận lại rồi yêu
Nên tôi biết, yêu nhiều là khổ lắm
Yêu đơn phương, lại càng khổ hơn
Yêu, chỉ thế thôi, tôi biết
Nhưng hãy sống, cho người mình yêu.




Người viết: dvkieu@gmail.com

Sticky post

Cuộc sống ư...?


Cuộc sống ư...?
Ngày còn học phổ thông, tôi còn nhớ năm ấy là năm cuối cấp. Cô dạy môn VĂN có hỏi lớp tôi rằng "theo em nghĩ Cuộc sống là màu gì? ". Cả lớp im lặng, bổng có ai đó thưa cô "màu trắng và màu đen" rồi có người nói "màu hồng..." Hôm nay nhớ lại câu chuyện năm nào, òa! mới đó đã 4 năm trôi qua, bạn bè ngày xưa bay giờ mỗi người mỗi ngã. Có người còn tiếp tục con đường học vấn của mình, có người thì xa quê lập nghiệp, đứa thì cưới vợ, cưới chồng... Có lẽ bây giờ gặp lại có lẽ cũng có người chẳng nhớ được hết tên của những người bạn thân yêu của mình 4 năm về trước nhỉ,... tôi còn nhớ, năm mình học cuối cấp là năm trường cấp 3 của mình mới tách ra từ trường DTNT huyện, cái nắng chang chang đổ xuống sân trường mới chẳng có cái bóng cây nào che mát. Còn nhớ ngày đó mình đi chuyển đồ từ trường DTNT xuống trường mới bằng xe công-nông hehe, nghĩ tới thời đó ta vui thật, những cái tên như: Bùi Đình Nghi (ba ảng), Quách (hehe họ Lê) Thành Danh (cục trưởng), rồi Trần Công Thạnh, Hữu Thường, Thế Huân, Văn Bưng, Đình Tượng, Tấn Dũng, Hồng Hoanh, Minh Lộc, Ngọc Tú, Văn Yên, Văn Tèo, Văn Măm, Văn Sư, .... mình chỉ nói 1 số tên tiêu biểu này thôi, còn nữa mà mình không thể kể hết được. Năm đó, trường mình khối 12 chỉ có 3 lớp, gồm 97 học sinh. Nói ra chẳng ai mà tin cho được phải không các bạn, năm đó thi tốt nghiệp lần 1 chỉ đậu được 21 bạn,... Có lẽ chẳng ai tin được đâu nhỉ... Nói thật ra nếu bạn ở những vùng ít người bạn sẽ cho là chuyện này chẳng có gì lạ cả đâu... Còn chưa nói đến những thiếu thốn về mọi thứ ở đó nữa, mình còn nhớ lúc ấy có bạn còn ko có đủ sách GK để học nữa chứ đừng nói là Sách này sách nọ, khó khăn là thế nhưng mình vẫn yêu những năm tháng mình đã trải qua trên ngôi trường nghèo của mình. Có lúc cuốc sống đầy đủ quá cũng chẳng thấy vui,... Còn nhớ những năm đó, mình đi bắt ốc, bắt lương đến nhà cu Thạnh đại hội, hihihi. Chẳng có gì mà giờ nghĩ lại thấy vui thật vui... năm tháng qua đi, bạn bè chúng ta kẻ phương này người phương nó, nhưng tôi tin rằng chúng ta còn nhớ những kĩ niệm mà chúng ta đã trải qua, cuộc sống cho dù mỗi người như thế nào đi nữa, thì dù năm, hay 10 năm, hoặc lâu hơn nữa nếu chúng ta gặp lại nhau, thì hãy cùng ngẫm nghĩ những năm tháng ngày xưa của mình, rồi nghiệm lại cuộc sống này dù nó có thây đổi thì chúng ta cũng sẽ vẫn là những người bạn tốt. Và đặc biệt mỗi người hãy kiểm nghiệm đối riêng mình rằng "Cuộc sống là màu gì bạn nhé...?" Xin chúc tất cả những người bạn năm xưa luôn khỏe và thành đạt và luôn nhớ đến những ngày yêu dấu dưới ngôi trường chúng ta năm xưa.

Writer: dvkieu

My Blog, welcome.........

welcome to my blog!

Writer: dvkieu
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31