Skip navigation.

Woo Young bị cảm lạnh....

Mấy hôm nay Woo Young the little kitten, có bộ lông xù màu xám tro đã bị cảm, Chiều hôm kia nó cứ chảy nước mắt 1 bên, ngày kế nước mắt chảy nhiều hơn, và nó cứ khịt khịt mũi, bế nó lên xem, ui chao! nó tự khịt mũi cho bớt bị nghẹt mũi đến chảy máu mũi, thương quá, không biết làm sao.



Vào nhà pha miếng muối và nước nấu chín nhỏ vào mắt và mũi cho nó. Thật dễ thương vì nó tin mình, nên mở mắt tròn xoe cho mình cho nước muối vào, nước muối làm nó bị rát đau, nó nhắm nghiền mắt lại lấy tay chùi lia lịa trên mắt và mũi...

Cả đêm mình cứ trằn trọc vì sợ nó bệnh nặng hơn hoặc bị chết, dù nó nhìn chưa đến nỗi nào nhưng nó ít đùa vui.... Mình cứ lâm râm cầu nguyện cho nó mỗi khi mình nhớ đến nó...Thương lắm.

Sáng qua nhỏ bạn gọi phone đến, mình kể nó nó nghe, nó bảo cho uống tylenol với nồng độ thấp, nhưng bs có nói không thể cho chó uống tylenol, nó làm chó mang bệnh khác, mèo thì sao đây? Mình vẫn không dám cho Woo young uống tylenol, đi tìm baby aspirin, vì bs thú y bảo cho chó uống aspirin khi cần, nên mình nghĩ mèo chắc cũng thế.

Mình lấy viên thuốc cắt 1 góc nhỏ ra, gói vào trong thức ăn mềm cho nó ăn, nó ăn ngon lành, sáng ra thấy nó không còn chảy máu mũi hay nước mắt nữa mừng quá, thế là 1 ngày 2 cử cho nó uống thuốc chung với thức ăn, nó đã chạy giởn, và nó thấy mình ra thì đến quấn quít bên chân, thật là dễ thương. Tuy nhiên nó vẫn còn nghẹt mũi.

Lần đầu thấy mèo nghẹt mũi chảy mũi như người ta...Nó nhảy mủi 1 cái bắn vào mặt mình làm mình cũng sợ bị lây bệnh, vì chưa rỏ nó bệnh gì... Không dám mang nó vào nhà, sợ nó lây cho đám chó mèo trong nhà... Thật là khó xử...

Cầu mong Woo Young được bình yên.


Lời RêuAprès Toi

Comments

Mèo Ú 6. November 2009, 05:58

:frown: :frown: Tội nghiệp Woo Young quá à, Ú cầu mong Woo Young sớm khỏe, để lại vui đùa với anh chị em nha và để cô chủ MC không còn phải lo lắng nữa.

MC ơi, sức khỏe MC mấy bữa nay sao rồi, bệnh dị ứng còn hành MC nữa không? Giữ sức khỏe MC nhé :smile:

DaMinhChau 6. November 2009, 16:58

WooHello Ú, Woo oung hôm ni nhìn không vui như hôm qua, không chịu ăn thức ăn có thuốc, nước mắt lại bị chảy 1 bên mắt, MC thật sự rất lo cho nó.

MC vẫn bị dị ứng khó dễ do thời tiết thay đổi... MC là đồng hồ dự báo thời tiết đấy Ú ạ, như là bệnh nhõng nhẽo hay bệnh giả làm tiểu thơ đài cát vậy....

MC cám ơn Ú ghé qua cùng chia sẻ và thăm hỏi nhé, mến chúc Ú cuối tuần thật vui nha.:smile:

DaMinhChau 9. November 2009, 00:10

Woo Young đã bỏ ăn 2 hôm rùi, thỉnh thoảng bú mẹ 1 tí. lờ đoơ gầy nhom...Tội quá...Đã c1o báo caó một con mèo b5 cúm heo, nên thật rất lo cho Woo Young ...Chắc nó không qua khỏi quá... Mình đã ngưng cho nó uống thuốc rồi vì nó không ăn, nó hay đến nằm bên mẹ nó hoặc nằm 1 mình buồn hiu... Lo và thương quá đi...thật muốn ôm nó mãi vào lòng và khóc cho vơi.:frown:

DaMinhChau 9. November 2009, 17:18

Woo Young hôm nay rất yếu, mặc dù rất yếu nhưng khi MC gọi tên WY, vãn từ từ đứng lên đi đến bên MC, MC ép nó uống miếng sữa Insure, và ăn tí tỏi bầm, nó ngậm chặt miệng lại cùng chống chọi với MC, MC đành ép nó được tí nào hay tí đó, sau khi cho uống được khoảng 2 muỗng cà phê sữa và tí xíu tỏi, MC rửa miệng và lao chùi cho WY, ôm nó vào lòng thủ thỉ, gần như nan nỉ nó cố gắng sống...MC mang WY ra với anh em nó , WY khá mệt do đã dùng sức để vẫy vùng với MC...nên WY nằm bẹp trong thùng có lót mền, các anh em WY quây quần liếm WY cùng nhau quây quần sưởi ấm cho WY; hôm qua nay trời khá lạnh rồi, ban đêm chỉ có 2 độ C thôi.... Thương WY quá, đau lòng thật, vì không dám mang nó đi bs, sợ bị phạt vì nuôi nhiều mèo hoang sau vườn.... Chúa ơi xin hãy thương nhận lời con cầu xin, ban cho WY sức khoẻ để WY vượt qua cơn bạo bệnh này...Con xin Chúa.:frown:

DaMinhChau 9. November 2009, 18:23

WY is dying.............:cry: :cry: :cry: I don't know what i did for him was right or wrong???? I love him so much, i tried to help him to survive, but it seemed ......



WY ! WY! WY!...... Why why???>:cry: :cry: :cry:

DaMinhChau 9. November 2009, 18:29

MC thật không hiểu tại sao tại sao vậy nè????
Nếu như không cho nó uống sữa nó có như vầy hay không? Tại sao lúc nảy nó còn đi ra gặp MC cho MC mang nó vào nhà cho uống sữa nó đã không chịu uống, MC ép nó...trời ơi MC làm sai rồi hay sao? WY, lê thân mõi mệt vào thùng cát để đi xong ra ngòai nằm trong 1 góc ấm có màn che, nhưng nó đã kiệt sức, nó thoi thóp... WY ơi sao vậy WY,,, có phải MC đã làm WY chết không??? Thật đau lòng.... MC nuôi nó từ lúc biết ăn đén giớ hơn 2 tháng rồi....tại sao tại sao???? WY ơi..... My baby.....I love you.... Don't leave me..... I'm crying do you hear me WY?

DaMinhChau 9. November 2009, 20:06

WY đã trút hơi thở cuối cùng trên tay MC lúc khoảng hơn 11AM...Trước khi tắt hơi WY đã cố gắng như nói lời trăn trối với MC thều thào từng hơi một, mắt mở ra nhìn MC thật hiền hoà, tay ôm người MC, khi MC xoa cho nó ấm...MC dùng máy xấy tóc xấy nhẹ nhẹ hơi ấm cho nó, nó tĩnh lại kêu vài tiếng nho nhỏ rồi lịm dần trên tay MC, MC mang nó ra thùng để nó nằm trong chăn, một trong anh em nó đã vào nằm ôm nó, nên MC vẫn để nó nằm đó, khi nào anh nó rời nó, MC mới mang đi chôn.... Thương cho một chú mèo bé nhỏ có dáng đi và khuôn mặt thật dễ thương. MC hoang mang không biết có phải MC đã làm WY chết hay không nữa, vì mới lúc sáng dù yếu nhưng WY vẫn còn biết dược tiếng gọi của MC để đi ra, nhưng sau khi MC cho WY uống sữa thì WY đi vào cỏi chết, trước khi ra đi WY đã đi vệ sinh rất đúng chỗ. WY biết nhìn MC khi MC xoa nhẹ và gọi WY, MC ôm WY trong lòng đến khi tay WY buông thỏng xuống, nhưng WY vẫn còn chút thoi thóp.... Chừ WY đã không còn gì nữa chỉ còn chút ấm trong người mà thôi. Thương làm sao ... :frown:

WY ra đi trong tình thương của MC và anh em nó..... Nếu như MC mang WY vào nhà nuôi chắc WY không bị bệnh và chết như thế này.

Dinh Tuc Dung 10. November 2009, 09:18

Buồn lắm phải không? Ngày trước nhà DGK cũng có nuôi một chú mèo con, sau nó bị con chó bên nhà hàng xóm cắn chết, thằng bé nhà DGK khóc nguyên một ngày. DGK thì thích nuôi chó hơn, một con bệnh chết và hai con bị người ta bắt trộm, buồn lắm chứ! Vật nuôi lâu ngày cũng giống như người thân, nên mất mát nào cũng đều buồn cả. Nhưng phải chịu đựng thôi, DMC, biết làm sao được.

Anh Ớt & Em Cc 11. November 2009, 17:36

thương cho WY quá..cho em chia buồn với MC với.

Originally posted by DaMinhChau:

Nếu như không cho nó uống sữa nó có như vầy hay không?


Thôi MC đừng day dứt nữa... sữa không ảnh hưởng gì mà... giúp sức thêm cho WY mà...

DaMinhChau 11. November 2009, 21:52

MC cám ơn DTD và KB ghé qua chia sẻ và an ủi MC nhé, MC vẫn còn khá đau lòng về sự ra đi của WY. Ngày mới an lành nhé DTD và KB.

Dinh Tuc Dung 12. November 2009, 09:29

Hì hì, DGK đang bị ... cúm nè (thật đó nghe!). DMC làm bộ nghĩ về DGK và cầu cho DGK đừng bị ... H1N1, có khi sẽ đỡ bớt suy tư về chú WY đó. Take care of your self, DMC.

DaMinhChau 12. November 2009, 16:22

Cầu mong DTD không phải bị cúm heo....Hãy mua tiểu hồi (anise star) về nấu phở ăn hay nấu nước uống đi DTD nó có chất tamiflu giúp chống cúm heo á DTD, và ăn nhiếu vitamine C vào, đu đủ, củ hành tỏi tươi... cũng giúp nhiều trong việc chống flu.

Mimosa 12. November 2009, 21:01

Nghe DMC mô tả về cơn bệnh của WY ..Mi đọc mà rưng nước mắt , WY dễ thương quá ..
Thôi đừng buồn nữa DMC ,còn nhiều đưá khác cần DMC lo đó , trời lạnh quá mà mấy mèo con còn nhỏ quá mà..
Nhà Mi hồi trước cũng nuôi Chó mèo tùm lum , dến khi nó già nó chết , hoặc bị bịnh , thấy thương lắm .. Nhất là mấy con chó , hấp hối sắp chết rồi mà nó vẫn cố gắng ngóng ra cửa chờ Ba Mi
về , vừa thấy mặt Ba , nó vẫy đuôi một cách yếu ớt , rên khẽ , nhìn Ba , Ba ôm nó là nó đi ...Hình ảnh đó Mi chẳng quên được ..
Giống như WY của DMC , trước khi "đi " , nó vào tìm DMC để từ giã đó .., Mi chợt nhớ mấy con chó nhà Mi hồi trước ghê ..

Mimosa 12. November 2009, 21:04

Mong rằng aDTD sẽ mau bình phục nha :coffee:

Dinh Tuc Dung 13. November 2009, 03:25

Đỡ rồi, tối qua đang nằm tự dưng nhảy mũi ầm ầm, người toát mồ hôi và thấy khỏe hẳn, giờ mới biết là do DMC và Mimosa nhắc tới. DGK có cái lạ là hễ ai mà nhắc đến mình thì dứt khoát là ... nhảy mũi liên tù tì à, nói tốt cũng nhảy mà nói ... xấu càng nhảy dữ hơn :D
Đùa chút thôi cho MC đỡ buồn đó Mi. Đúng là hôm qua bị cảm một tí, uống thuốc sáng nay đỡ nhiều rồi, chẳng qua làm bộ làm tịch với MC một chút cho vui ấy mà. Cám ơn DMC và Mi đã quan tâm nhé.

Anh Ớt & Em Cc 13. November 2009, 16:52

Originally posted by DaMinhChau:

MC vẫn còn khá đau lòng về sự ra đi của WY.


Hôm ni MC nguôi ngoai nỗi buồn chưa? Một ngày vui nhé MC.

DaMinhChau 13. November 2009, 16:55

Originally posted by GiaDinhOtCc:

Hôm ni MC nguôi ngoai nỗi buồn chưa? Một ngày vui nhé MC.



MC bo*'t buo^`n ru`i KB, du` va^~n ru*ng ru*ng khi nho*' dde^'n WY. MC ca'm o*n KB nha. Cuo^'i tua^`n an vui KB nhe'.

DaMinhChau 13. November 2009, 21:28

Va`i hi`nh a?nh cuo^'i cu`ng cu?a WY, nhu*~ng hi`nh na`y MC chu.p khi WY mo*'i be^5nh kho?ang 2 nga`y. tru*o*c khi WY ma^'t 3 nga`y.































DaMinhChau 13. November 2009, 21:30

Nhu*~ng hi`nh na`y chu.p va`o nga`y 6/11/2009, lu'c na`y WY dda~ kho^ng cha.y cho*i, cu*' ngo^`i ye^n cho ca'c anh em no^ ddu`a vo*'i WY, vi` va^.y MC mo*'i e'p WY uo^'ng thuo^'c... thu*o*ng nho*' WY vo6 cu`ng.

Dinh Tuc Dung 14. November 2009, 06:35

Một vật vô tri quen thuộc bên ta khi mất đi ta vẫn thường luyến tiếc, huống chi là là loài vật có tình cảm luôn quấn quít bên ta. Có điều dù sao thì cũng đã qua rồi, phải tập làm quen với những mất mát đó thôi, DMC ơi. Cuối tuần bình an nhé.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31