1.11.2010
Monday, November 1, 2010 10:36:51 AM
Vậy là sắp tròn 3 tháng sau ngày hội ngộ ấy, mình lặng lẽ đi bên nhau. Có phải thực sự đó là số phận phải gặp nhau như anh mới nói, liệu em có nên tin điều đó k anh? Bây giờ mọi thứ với em thật mơ hồ anh ạ, em nâng niu từng ngày có anh ở bên bởi em sợ sự đổ vỡ lại có thể ập đến với em bất cứ lúc nào. Em sợ nhiều lắm nên giờ chẳng dám hi vọng điều gì cả.
Chúng mình, k lời tán tỉnh, k lời tỏ tình, k quà , k hoa, k những câu hứa hẹn bay bổng...nhưng em biết em đang quan tâm tới người em thương yêu và em được anh quan tâm nhiều như vậy. Thật buồn vì trái tim của em đã sẹo chằng sẹo chịt, em chẳng thể dành cho anh những gì ngọt ngào của ngày xưa em đã từng có, chẳng thể đan khăn, chẳng thể làm thiệp, chẳng thể gấp 1 lọ sao be bé xinh xinh để tặng anh, em k còn muốn lặp lại những gì em đã từng làm, k thể tua lại 1 cuốn video đã quá xước và thực sự là mọi thứ đều có thể nhắc đến những nỗi buồn của em. Điều đó có thiệt thòi cho anh k vậy? Chỉ mong anh sẽ hiểu em và những gì em dành cho anh. Giờ em đã khác ngày xưa rồi anh ạ, em đã biết cố gắng để k "làm phiền" và để anh có thời gian để làm việc, em ở bên để hiểu anh và quan tâm đến anh cho tới khi nào mình còn cần có nhau ở bên.
Hôm nay anh nói rằng anh đã xin nghỉ trực để có thời gian học tiếng, để làm nhiều việc khác và có thời gian dành cho em nữa. Dù chỉ là một lời nói nhưng em thấy hạnh phúc lắm anh có biết k? Em đi học thêm, nhiều người cản và anh đã động viên em. Em sẽ cố gắng vì công sức em bỏ ra và cũng để k phụ niềm tin của anh nữa ^^ Anh cũng cố gắng nhé, vì những gì mà anh đang dự định nữa chứ nhỉ
P/S: Nhưng số em nó khổ lắm, đã từng vượt qua khó khăn nhưng đến lúc yên ổn và đầy đủ thì em chẳng được phúc hưởng
Em cũng sợ rồi khi qua khó khăn rồi có lẽ anh sẽ chẳng cần đến em nữa. Nhưng em sẽ vẫn quan tâm và bên anh khi mà em vẫn có thể làm điều đó, dù em k biết rằng ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao. Hơi mù quáng 1 chút, nhưng em vẫn sẽ làm như vậy, anh ạ :*











