My Opera is closing 3rd of March

Thu Huyền

Xin làm cúc dại nếu là hoa...

CN chơi bời

Hôm qua tụ tập, lâu lắm rồi mình mới tham gia. Vẫn là chân rửa bát như mọi lần, cũng may là có e Thảo giúp nữa nên cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần nấu nương hay dọn dẹp ở nhà người khác, mình lại có 1 cảm giác rất lạ, như kiểu là muốn chăm sóc ai đó thực sự vậy! Gặp lại bạn quen, vẫn cái kiểu nhìn và hành động như ngày xưa làm mình thấy xấu hổ và luống cuống. Chẳng hiểu nữa, mình luôn bị như vậy khi có 1 ai đó nhìn chằm chằm vào mình khi mình đang làm việc: ngại và đôi chút khó chịu nữa :| Vẫn là kiểu trêu ấy, nhưng sao mãi mà mình vẫn k thể quen được, mỗi lần bị trêu như thế lại làm mình mất tinh thần, nói năng luyên thuyên cả sad Mọi người thấy mình bị thế lại càng trêu ác hơn. Mình chẳng thể mong cái cảm giác đó, bị động và dở hơi thực sự. Thật là mất mặt!

Thương yêu!1.11.2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28