Em gái nhỏ
Friday, October 5, 2012 9:31:28 AM
Mới ngày nào chị cùng bố lên Trạm xá thăm mẹ và em, em bé xíu được mẹ cuộn tròn trong tã. Em như búp bê bé bé xinh xinh. Rồi từng ngày em lớn lên, chập chững tập đi, bi bô tập nói; rồi em đi học cấp 1 - cấp 2 - cấp 3 rồi vào đại học. Ngày em học cấp 2, cấp 3 thì chị đã đi học xa nhà, chỉ thỉnh thoảng về nhà hay viết thư, chat chit với em. 4 năm đại học em ở cùng với chị, cơm nước nhà cửa có em lo, chị chỉ đi làm rồi đi học về là có cơm ngon để ăn. Giờ đã học xong, em sắp thành cô giáo. Nhanh thật đấy! Em chị sắp tròn 22 tuổi rồi
Hôm nay nhận được tin em có quyết định thứ 2 đi làm ở Hải Dương. Mới thứ 3 lên đó gửi hồ sơ mà hnay thứ 6 em đã có quyết định rồi. Mọi thứ thật nhanh và vội vàng quá. Giật mình, chị nhận ra là bắt đầu xa em rồi
Mừng lắm nhưng cũng thương em 1 thân 1 mình nơi đất khách quê người
Em sẽ có công việc mới, một cuộc sống mới, gặp gỡ và quen biết những con người mới. Luôn cầu mong em luôn gặp may mắn và hạnh phúc. Em gái ngoan của chị












