My Opera is closing 3rd of March

Thu Huyền

Xin làm cúc dại nếu là hoa...

25.1.2011

Kể từ cái hôm thi nghiệp vụ bên HD bank thì đã là 9 ngày rồi; post xong entry kia thì ng ta gọi điện báo chiều 17/1 đi pv. Vậy là hôm sau lại lôi bản đồ ra dò đường và túi tắm đi thi với tràn trề hi vọng. Pv thì nói linh tinh, luyên thuyên như vẫn là mình chứ chẳng có chút khôn ngoan nào cả sad nên đến hnay vẫn chẳng thấy ai liên lạc lại thông báo kết quả. Hi vọng rồi lại buồn!

Mấy hnay thấy uể oải, sắp Tết rồi mà tâm trạng như dở hơi ấy...mệt mỏi với bản thân nhiều quá. Thấy mình vô nghĩa, thấy ng ta vô tình, thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và trống rỗng. Bản thân đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn k thể làm được điều đó, hnay mình đã nt bảo ng ta rằng: k gặp nhau nữa nhé. Vậy đấy, mình đã nói rồi sẽ có ngày điều đó trở thành sự thật và mình lại đón nhận theo 1 cách nào đó...Quan tâm chia sẻ và này nọ kia...có làm nên TY chăng. Hi vọng để rồi lại buồn thật nhiều!

Ng ta có thể nhắn là người ta nhớ mình, nhớ mình nhiều lắm nhưng ng ta vẫn 1 tuần mới gặp mình 1 lần, mỗi lần là 30p hay 1h rong ruổi dạo trên đường;
dù, đi làm về ng ta vẫn đi trên trục đường qua nhà mình,
dù, từ chỗ ng ta đến chỗ mình chỉ chưa đầy 15p xe máy
dù, tối nào ng ta cũng kêu mệt và mỏi mắt muốn ngủ nhưng vẫn có thể đi cafe cũng bạn.
Mình k muốn mình là gánh nặng. Mình k muốn ng ta phải nghĩ nhiều. Mình muốn ng ta có tjan dành cho cv và những cv quan trọng hơn mình. Mình k muốn là nỗi phiền của ng ta.

Nhưng...

Mình buồn nhiều, tủi thân nhiều và mệt mỏi nhiều nữa.
Liệu rồi ng ta có hiểu cho mình???

16.1.201129.3.11

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28