My Opera is closing 3rd of March

Thu Huyền

Xin làm cúc dại nếu là hoa...

Thương yêu!

Mi đã hơn 1 năm tuổi rồi đấy, vậy mà ta chẳng chăm sóc mi chu đáo gì cả. Bao lâu thất lạc, giờ tìm thấy mi, ta thấy nhớ mi lắm. Dù tâm sự với mi rất ít (ta lười mà!) nhưng mi thực sự là những gì êm đềm nhất của ta trong thời gian ấy. Đẹp và ngọt ngào lắm,mi có biết không. Giờ đây, mọi chuyện đã khác lắm rồi mi ạ, nhiều chuyện đã xảy ra mà ta chẳng nói với mi câu nào cả. Đừng giận nhé, vì những lúc buồn thì ta buồn lắm, chẳng có nói được gì đâu; những lúc bình tâm lại ta mới nói được thui. Giờ ta sẽ chăm sóc mi chu đáo hơn, mi nhé. Thương yêu!

Cây, lá và gióCN chơi bời

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28