Skip navigation.

Log in | Sign up

Nhật ký Đàm Nguyễn Quỳnh Anh

Father and Daughter

Vào khoảng thời gian cuối năm 2000, đầu năm 2001 có một bộ phim ngắn được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá rất cao. Các liên hoan phim, các giải thưởng lớn mà bộ phim này tham dự cũng như được đề cử thì hầu như không giải thưởng nào lọt khỏi tay đạo diễn cùng đoàn làm phim cả.Không nói ra hẳn các bạn cũng biết đó chính là phim ngắn “Father and Daughter” của đạo diễn người Hà Lan Michael Dudok De Wit. 8 phút ít ỏi đó là 8 phút người xem bị mê hoặc bởi kịch bản cũng như sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc và nét vẽ của người hoạ sĩ.

Cho dù điện ảnh có phát triển như thế nào chăng nữa, kỹ thuật kỹ xảo có thể thay thế người hoạ sĩ trong nhiều lĩnh vực, nhưng “Father and Daughter” vẫn sẽ mãi là một kiệt tác trong thể loại phim ngắn, là một tiêu chuẩn để cho các nhà làm phim ngắn hướng tới.

“Father and Daughter” đề cập đến tình cảm gia đình, thứ tình cảm mà con người tự nhiên sinh ra đã có rồi. Người cha tạm biệt cô con gái thân yêu của mình để lên đường. Ngày qua ngày, dù mưa dù nắng, cô bé vẫn ra bờ sông ngóng cha với một niềm tin mãnh liệt rằng người cha thân yêu sẽ quay trở lại.

Hết ngày rồi lại đến năm, rồi năm này qua năm khác. Ngày chia tay cha, còn là một cô bé lẫm chẫm, rồi cô gái ấy lớn dần lên, già đi nhưng vẫn không quên cái bến sông nơi tạm biệt người cha. Người cha thì vẫn chưa thấy về, nhưng niềm tin mãnh liệt của người con gái thì vẫn còn đó, và nó sẽ còn theo cô đến lúc cuối đời.

Read more...

QA và Bầu cử Tổng thống Mỹ

Cũng vì nhà hay xem thời sự lúc 7h tối nên bữa cơm tối nào nó cũng nói toàn chuyện vĩ mô, nào là Ông NM Triết với NT Dũng, Ô nào to hơn, ... đại loại nhiều chuyện lắm, chủ yếu là để kéo dài thời gian ăn cơm trung bình 1,5 tiếng/bữa của nó. Dạo này, nó chuyển sang chủ đề bầu cử Tổng thống Mỹ, hỏi Mẹ vote cho Ô nào, rồi mẹ dự đoán ai thắng, chết mất, lười ăn, lười học, chỉ giỏi chuyện ngoài lề.

Ko biết cái năm 2008 đầy sóng gió này sẽ kết thúc như thế nào nhỉ? Năm nay là 1 năm rất dài với nhiều doanh nghiệp, người dân và cả ngân hàng nữa. Mọi việc ở VN tưởng chèo chống đã qua sóng gió thì lại tới khủng hoảng tài chính Mỹ. Ko biết bầu cử Mỹ xong rồi, có gói giải pháp nào đem lại sức lực cho chứng khoán không nữa. Hihi, tình hình CK, BDS thê thảm làm cho kế hoạch làm nhà của Ba mẹ phải dời lại, con gái tạm thời vẫn phải chịu cảnh em TA thường xuyên trèo lên bàn học phá phách, nhà lúc nào cũng như bãi chiến trường

Read more...

Thú vị Hội An - Golden Sands Resort 2008

Dịp 2/9 vừa rồi nhà mình đã có 1 kỳ nghỉ vô cùng thú vị tại Golden Sands Resort - Hội An, với 4 gia đình của các bạn lớp 12A Hồng Quang, Hải Dương của Mẹ.

Thành công của chuyến đi trước hết là nhờ công sắp xếp chu đáo của cô Thắm, sau - phần quan trọng là nhờ sự hồn nhiên, nhiệt tình của tất cả các con, bé nào cũng dễ thương và rất đáng yêu :love:

Read more...

Nóng nảy

QA ngày càng nóng nảy. Con rất dễ cáu với em, hậm hực với Ba mẹ khi 1 ý thích của con ko đc đáp ứng, hay vì em muốn dùng đồ dùng của con. Tất nhiên em phá con, vì em còn nhỏ mà, nhưng mà con ko hề giữ đc bình tĩnh, hay la hét, quát mắng em, hay như sáng nay - nghe Bà kể- là con còn đá vào hông em khi em đòi chai nước ngọt đã hết của con.

Mẹ buồn, buồn ghê gớm. Ông Ngoại thấy con thích thứ nước chanh Vĩnh Hảo, đã mua cho con hẳn 1 thùng to, vậy mà con lại xử với em như vậy khi em cũng muốn uống nc chanh.

Chuẩn bị đi chơi 2/9 rồi, đi đâu con cũng được đi, em thì nhỏ, lại nhát, toàn thiệt thòi so với chị. Chị cũng thương em nhưng nóng nảy quá, lại hay dỗi, bị nhắc nhở chút là hậm hực, dậm chân bành bạch, mắt lườm ngúyt tùm lum, chán ghê cơ

Thăm Đại Nam Quốc Tự

Hôm qua, nhà mình đi thăm Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương - Khu du lịch do 1 cá nhân xây dựng, tổng vốn đầu tư khoảng 3000 tỷ đ/ trên 1 diện tích 450 ha. Thực sự là hoành tráng, ấn tượng tuy tính nghệ thuật hay thẩm mỹ chưa dám bàn :smile:
Nhà mình mới chỉ đi có 1 khu nhỏ trong đây mà đã mỏi rời chân, sau này khi chính thức họat động chắc người ta phải cho có xe để đi trong này chứ ko thì tiêu :D

Read more...

Hoa hậu Hoàn vũ Khu vực Châu Phi đây

Kết quả của 2 khóa học bơi đây, ko xỉu ko lấy tiền:lol: :lol:
PhotobucketPhotobucket

Kỳ nghỉ hè

Hè này, Mẹ cho QA đi học bơi và học võ Aikido. Để cho con tự tin và relax hơn vào những dịp du lịch cũng như có thể tự vệ khi bị tấn công (haha, về mặt lý thuyết)

Read more...

Đi Sài Gòn chơi

Hôm nay con gái đi SG chơi với em Ngỗng. Xa con mấy ngày chắc Mẹ sẽ nhớ lắm đây, con gái - ng bạn của Mẹ.

Read more...

Hôm nay, con gái yêu Quỳnh Anh tròn 9 tuổi

Sinh lúc 07h50 ngày 28/5/1999, hôm nay con gái Quỳnh Anh thông minh, hậu đậu, hiếu động, bướng bỉnh nhưng rất giàu tình cảm của Mẹ tròn 9 tuổi.

Read more...

Cảm ơn bác Liên ròm

Mẹ cháu dốt IT quá, toàn làm hỏng blog của con gái, cuối cùng là phải nhờ đến bác Liên.
Cái theme dễ thương này là của bác Liên ròm design tặng Quỳnh Anh đó. Mẹ cháu cảm ơn bác rất nhiều. Chúc Bác có thật nhiều sức khỏe để nấu ăn, để lướt web, để học hành và sống thật vui, thật hạnh phúc nhá:love:
.
Photobucket
Download Opera, the fastest and most secure web browser
December 2008
M T W T F S S
November 2008January 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31