Khoảng trời.....
Tuesday, January 19, 2010 11:02:04 AM
Hôm nay,tâm trạng mình rất k tốt
Phân vân giữa những việc nên làm và k nên làm,đáng làm và không đáng làm.....
Rồi chợt nhận ra:Đã đánh mất nhiều thứ.
Nhưng nếu có thể,mình vẫn sẽ chấp nhận,và chưa hề hối tiếc...!
Điều mình đang gắng làm ngày hôm nay thì tương lai sẽ bù đắp.
Cố lên,Phương Thanh à!
Mình sẽ k còn thấy đơn độc nữa....
Dù cho ngày sau có thể sẽ không được như thế,dù cho mình có được hay không,dù cho mọi người cứ như thế này...Mình cũng k hối hận.
Chưa có đủ quyết tâm,nhưng có đủ nhiệt huyết

Và,mình sẽ còn tiếp tục,cho đến ngày mình vẫn còn nặng lòng với điều đó.
Phân vân giữa những việc nên làm và k nên làm,đáng làm và không đáng làm.....
Rồi chợt nhận ra:Đã đánh mất nhiều thứ.
Nhưng nếu có thể,mình vẫn sẽ chấp nhận,và chưa hề hối tiếc...!
Điều mình đang gắng làm ngày hôm nay thì tương lai sẽ bù đắp.
Cố lên,Phương Thanh à!
Mình sẽ k còn thấy đơn độc nữa....
Dù cho ngày sau có thể sẽ không được như thế,dù cho mình có được hay không,dù cho mọi người cứ như thế này...Mình cũng k hối hận.
Chưa có đủ quyết tâm,nhưng có đủ nhiệt huyết

Và,mình sẽ còn tiếp tục,cho đến ngày mình vẫn còn nặng lòng với điều đó.
Về nhà.....!
Saturday, January 16, 2010 6:21:30 AM
Chỉ có một nơi duy nhất mình gọi là về nhà...Không ai biết mình mà lại có thể lầm lẫn điều đó
Kết thúc 2 tuần đầu tiên của học kỳ mới và 2 buổi học thú vị tại khóa học ở WTE.
Chẳng mấy chốc,ngoảnh đi ngoảnh lại là hết năm 3,năm 4...rồi ra trường.
Hơn 3 năm trôi qua,đã có rất rất nhiều thay đổi....Cả mình,cả mọi người.Bạn bè h cũng chẳng còn mấy ai,rơi rụng gần hết
Biết.Biết mọi người cũng đang phải rất cố gắng.

Mong rằng,đến một ngày nào đó tất cả chúng mình sẽ gặp lại nhau và chúc cho ước mơ của mọi ng đều trở thành sự thật...:X.Vì tớ biết rằng,mọi ng đều là những ng bạn tốt nhất mà tớ có được trong cuộc đời này.
Luôn mạnh khỏe và vững tin vào bản thân nhé!
Gửi tới:TL,H,V,C,T,N,T,X,N,M...vầ tất cả những bạn bè của t.
Kết thúc 2 tuần đầu tiên của học kỳ mới và 2 buổi học thú vị tại khóa học ở WTE.
Chẳng mấy chốc,ngoảnh đi ngoảnh lại là hết năm 3,năm 4...rồi ra trường.
Hơn 3 năm trôi qua,đã có rất rất nhiều thay đổi....Cả mình,cả mọi người.Bạn bè h cũng chẳng còn mấy ai,rơi rụng gần hết
Biết.Biết mọi người cũng đang phải rất cố gắng.

Mong rằng,đến một ngày nào đó tất cả chúng mình sẽ gặp lại nhau và chúc cho ước mơ của mọi ng đều trở thành sự thật...:X.Vì tớ biết rằng,mọi ng đều là những ng bạn tốt nhất mà tớ có được trong cuộc đời này.
Luôn mạnh khỏe và vững tin vào bản thân nhé!
Gửi tới:TL,H,V,C,T,N,T,X,N,M...vầ tất cả những bạn bè của t.
Friends (21)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||














