Bài thơ tặng Ông
Tuesday, May 26, 2009 4:35:53 AM
Đây là bài thơ em tôi (Phượng Các) viết tặng Ông nhân lễ cúng 49 ngày sau khi Ông tôi mất.
THƠ
Khi cháu còn nhỏ,
Cháu chẳng biết gì.
Cứ khóc nhè mãi.
Ông phải bế dỗ cho cháu nín khóc.
Bây giờ lớn khôn vẫn nhớ hồi đó.
Nụ cười hiền hòa ánh mắt long lanh.
Bây giờ Ông mất còn gì nữa đâu.
Chỉ còn cái buồn luôn luôn trào ra
Đến bao giờ mới hết cái nỗi buồn đó
Cháu chỉ ước là Ông hãy sống lại với cháu
Nếu Ông không sống lại với cháu thì cháu chỉ nói với Ông một điều là:
Cháu chúc Ông thượng lộ bình an siêu thoát khỏi địa ngục.
Cháu của Ông
Nguyễn Phượng Các.
THƠ
Khi cháu còn nhỏ,
Cháu chẳng biết gì.
Cứ khóc nhè mãi.
Ông phải bế dỗ cho cháu nín khóc.
Bây giờ lớn khôn vẫn nhớ hồi đó.
Nụ cười hiền hòa ánh mắt long lanh.
Bây giờ Ông mất còn gì nữa đâu.
Chỉ còn cái buồn luôn luôn trào ra
Đến bao giờ mới hết cái nỗi buồn đó
Cháu chỉ ước là Ông hãy sống lại với cháu
Nếu Ông không sống lại với cháu thì cháu chỉ nói với Ông một điều là:
Cháu chúc Ông thượng lộ bình an siêu thoát khỏi địa ngục.
Cháu của Ông
Nguyễn Phượng Các.







