Cậu àh! Đêm nay tớ lại lang thang trong thành phố như ngày xưa ấy, chỉ tiếc là ko có Cậu cùng đi. Khác với lúc trước, đêm nay tớ ko đi cả đệm, chợt thấy muốn về nhà, thế là chạy về nhà, vừa đúng 3 AM, về nhà thấy ấm áp quá Cậu àh, đúng là ko nơi nào bằng nhà mình, tuy giờ chỉ có mỗi 2 anh em tớ ở nhà.
Đêm nay, tớ chạy ra cầu Thủ Thiêm, đúng nơi Cậu và tớ ngồi ngày trước, suy nghĩ mọi việc vừa xảy ra...lòng cảm thấy rất thoải mái. Trong khi trước đó lòng tớ còn rối bời vì chuyện gia đình tớ - Bà Nội tớ sức khỏe, tinh thần ko mấy khả quan lắm, rồi nào chuyện xin việc làm của tớ, chuyện tình cảm, bạn bè, mọi thứ như đang rối tung rối mù lên.
Đêm nay, đứng gần tớ có 2 tên, lúc tớ đến thì đã thấy 2 đứa nó ngồi nhậu rồi, cũng muốn lại tham gia lắm

, thấy 2 đứa nó mà nghĩ lại mình, vì tớ biết 1 trong 2 đứa nó đang thất tình, 1 còn lại đi để an ủi, thèm có những người bạn như thế lúc đang buồn...Nhìn tên thất tình mà phát thèm, nó có thể uống rượu, có bạn bên cạnh, có thể la thật lớn "Tại sao tao đau thế này". Nhưng tớ hiện thời thì ko có những thứ đó, chỉ có vài điếu thuốc bên cạnh, nhưng nó cũng giúp tớ suy nghĩ được nhiều hơn, và khi đã hiểu rõ vần đề, tớ thấy thật thanh thản. Còn nữa, đứng đối diện bên kia cầu với tớ là 1 cặp tình nhân đang tình tứ, tụi nó làm tớ ngứa mắt quá, tớ tự hỏi "khi nào thì chúng nó chia tay"
Vẫn như ngày xưa ấy, trước lúc về nhà, tớ dạo quanh 1 vòng các con đường tớ yêu ở thành phố Sài Gòn này, dạo đêm trên những con đường ấy thật thoải mái, ko xe, ko bụi, ko tiếng ồn và ko có người...Tớ đã dạo trên con đường tớ yêu thích nhất - Nguyễn Đình Chiểu, nó làm tớ nhớ lại ngày xưa, tớ và Cậu cũng dạo trên con đường này và nghe thoang thoảng đâu đó hương Hoa Sữa.
Đêm nay tớ ngộ ra 1 điều cậu àh! Tình yêu tớ có dư, lòng bao dung tớ có thừa, nhưng lòng tin tớ lại thiếu trầm trọng, tình yêu mất đi có thể tìm lại nhưng lòng tin thì ko như thế, tớ đã đánh mất quá nhiều lòng tin trong tớ, vì điều đó mà tớ đã làm tổn thương họ rất nhiều, tớ đã quá ích kỷ vì tình yêu có nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng ko thể bù đắp cho lòng tin đã mất đi.
Tớ đã sai lầm khi bên cạnh họ 1 lần nữa, tớ những tưởng với tình yêu và sự bao dung tớ có, tớ có thể mang niềm vui đến cho họ, nhưng đó là sai lầm lớn nhất vì tớ đã quên rằng tớ ko còn nhiều niềm tin nơi họ. Tớ chỉ mang đến cho họ những tổn thương khó lành, mọi việc càng ngày càng diễn biến tệ hại, nằm ngoài tầm kiểm soát của tớ.
Cậu àh! Nhiều khi tớ muốn lòng tớ chứa đầy hận thù, như thế thì mọi việc dễ giải quyết quá phải ko? Nhưng tớ chưa bao giờ là con người như thế cả, tớ có thể nóng giận tột đỉnh, nhưng trong giây lát tớ lại dễ dàng bỏ qua mọi thứ, tớ ko cho như thế là yếu đuối

Cậu có cùng quan điểm với tớ ko? Tớ chỉ sợ mỗi 1 điều duy nhất là tớ ko kiềm chế được lời nói của mình trong lúc nóng giận, tớ có thể phát ngôn bất kỳ cái gì để làm họ thật đau nhưng rồi lại để chuốc sự hối hận về cho mình, lại 1 sai lầm nữa
Dạo này tớ thấy hơi khó thở hơn trước, tim thỉnh thoảng lại nhói, có lẽ sức khỏe tớ có vần đề rồi, tớ sẽ dừng hút thuốc bắt đầu từ ngày hôm nay cậu àh, những lấn trước tớ đã hứa với họ rằng sẽ bỏ nhưng chỉ là để wa chuyện, lần này tớ thấy quyết tâm lắm cậu àh, tớ muốn thực hiện lời hứa này thật tốt, vì họ và vì tớ ko muốn gia đình tớ mất niềm tin vào tớ khi họ biết tớ hút thuốc, tớ ko muốn ngoại tớ buồn vì biết được điều đó, tớ không muốn mỗi lần gặp dì tớ lại phàn nàn thêm trong khi đã mắng mỏ quá nhiều về việc tớ đi chơi và bỏ bê nhà cửa.
Còn 1 điều này nữa tớ muốn thông báo Cậu biết, 22-5 này trường sẽ tổ chức Lễ Tốt Nghiệp cho tớ, tớ rất mong cậu có thể góp mặt, nếu đi được Cậu nhớ thông báo cho tớ biết, tớ dành sẵn 1 vé mời cho Cậu



, người chị mà tớ rất kính trọng ạ! Nhớ Cậu, hy vọng gặp lại Cậu trong thời gian sớm nhất có thể. Mong thư mau đến tay Cậu

, chờ Cậu hồi âm!