Để gió cuốn đi....

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Mừng Sinh nhật cặp đôi hoàn hảo Tuấn-Hạnh (1- 4/6/2013)

Sinh nhật em dâu C3 Hạnh là ngày 4-6, ngày đó cũng là sinh nhật em dâu C3 Bình, tiếc là em Bình ở quá xa ( tít tận Ninh Hòa) chứ không cả hai cùng tổ chức thì hay biết mấy.
Năm nay sinh nhật em Hạnh có rất nhiều điều đặc biệt như ri:
-Lần đầu tiên sau ngày Hội khóa, em Hạnh mời bạn bè của hai vợ chồng đến nhà chung vui nhân ngày sinh nhật. (Những năm trước bạn bè cơ quan tổ chức sinh nhật cho Hạnh). Lúc gọi điện, em Hạnh nói là mời đến nhà chơi chứ không nói là mời dự SN vì em Hạnh tưởng mọi người không ai biết ngày SN của mình. Trước đây đúng là vậy còn năm ni FB thông báo SN trên mạng, mọi người vào chúc mừng tè le, riêng em Hạnh không mở mạng nên không biết.
- Sinh nhật em Hạnh có lẵng hoa rất đẹp của chị Yến (ở Gia Lai sang chơi) gửi tặng, có 3 cái bánh kem (cái thứ ba đến khi làm nghi lễ chúc mừng SN mới phát hiện ra.) Một trong 3 cái bánh kem được trang trí hình mặt người trông thật dễ thương và hao hao giống khuôn mặt và kiểu tóc của em Hạnh, rứa mới hay chứ hầy.





- Mừng ngày SN, em Hạnh đã mặc một chiếc váy thật dễ thương, thêm mái tóc mới rất hợp với khuôn mặt rạng ngời và ai cũng phải công nhận (một cách khách quan) em Hạnh hôm nay quá xinh đẹp luôn! (Đẹp nhất trong các em đẹp đó. He he!)

- Rất nhiều quà tặng cho em Hạnh nhân ngày SN vì trong mắt của mọi người em Hạnh luôn là một cô em dâu bé nhỏ rất dễ thương và vô cùng thân thiết. Một số quà còn tặng chung cho cả hai vợ chồng nữa chứ.





- Tuấn ông xã Hạnh ra đời vào ngày mà cả thế giới phải chúc mừng đó là ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 (ý muốn trẻ mãi hong già đây) như vậy là SN trước Hạnh 3 ngày vì vậy nên Tuấn chờ đến SN vợ tổ chức luôn cho tiện. (Khôn ghê hầy!) Coi như chúc mừng SN của cả hai vợ chồng cùng sinh tháng 6.

- Do phải chờ mọi người đến đông đủ nên trình tự buổi SN có bị đảo lộn đôi chút tức nhậu trước rồi mới đến phần thủ tục chúc mừng. Phần này gồm các mục: bày bánh kem ra thắp nến, tất cả cùng hát bài Happy Birthday, Tuấn Hạnh mỗi người ước một điều ước rồi mỗi người thổi một cái nến. Nến là số 15 tức chúc em Hạnh mãi mãi tuổi 15. Sau đó Hạnh cắt 1 cái bánh chia cho mọi người. Hạnh chọn "cái" của anh Thành xử lí trước.






- Em Hạnh thay mặt hai vợ chồng phát biểu cảm tưởng sau phần thủ tục chúc mừng. Đến lúc này mọi người mới biết thì ra hôm nay không chỉ mừng SN em Hạnh mà điều quan trọng hơn là em Hạnh muốn mọi người cùng chia sẻ một niềm vui rất bất ngờ: ông xã Tuấn đã cai thuốc được 2 tháng rùi. Chà tin này mới đáng ăn mừng đây.

- Sau phần nhậu, ăn bánh SN, mừng Tuấn cai được thuốc, mọi người tập trung ra phòng khách để cùng hát cho nhau nghe. Phần này là vui nhất. Nhiều tiết mục, mỗi tiết mục mỗi vẻ chả ai giống ai. Sân khấu là chiếc sập to. Ca sĩ có thể ngồi trên sập để biểu diễn hoặc đứng trên sàn (sập) cho nổi cũng được. Kết thúc là bài hát tập thể và chụp hình lưu niệm.









Chúc mừng cặp đôi hoàn hảo của C3 và Hội khóa: Tuấn-Hạnh

Nói thêm: Do hôm qua Hòa bận đi coi thi, sáng nay bận nghiệm thu đề tài khoa học nên ý định viết một bài thật hay và thật dài để tặng vợ chồng Tuấn-Hạnh và post hình ảnh minh họa kịp thời đã không thực hiện được. Chiều nay tranh thủ viết vài dòng và kết quả là một bài viết hơi kì cục một chút không giống như mọi khi nhưng dù sao có cũng còn hơn không, quan trọng là tình cảm của Hòa dành cho vợ chồng Tuấn-Hạnh lúc nào cũng đậm đà tha thiết và da diết là được phải hong các bạn.
Cám ơn Tuấn-Hạnh vì một buổi Sinh nhật thật vui và đáng nhớ

Sticky post

Mừng Sinh nhật cặp đôi hoàn hảo Tuấn-Hạnh (1- 4/6/2013)

Năm nay sinh nhật em Hạnh có rất nhiều điều đặc biệt như ri:
-Lần đầu tiên sau ngày Hội khóa, em Hạnh mời bạn bè của hai vợ chồng đến nhà chung vui nhân ngày sinh nhật. (Những năm trước bạn bè cơ quan tổ chức sinh nhật cho Hạnh). Lúc gọi điện, em Hạnh nói là mời đến nhà chơi chứ không nói là mời dự SN vì em Hạnh tưởng mọi người không ai biết ngày SN của mình. Trước đây đúng là vậy còn năm ni FB thông báo SN trên mạng, mọi người vào chúc mừng tè le, riêng em Hạnh không mở mạng nên không biết.
- Sinh nhật em Hạnh có lẵng hoa rất đẹp của chị Yến (ở Gia Lai sang chơi) gửi tặng, có 3 cái bánh kem (cái thứ ba đến khi làm nghi lễ chúc mừng SN mới phát hiện ra.) Một trong 3 cái bánh kem được trang trí hình mặt người trông thật dễ thương và hao hao giống khuôn mặt và kiểu tóc của em Hạnh, rứa mới hay chứ hầy.
- Mừng ngày SN, em Hạnh đã mặc một chiếc váy thật dễ thương, thêm mái tóc mới rất hợp với khuôn mặt rạng ngời và ai cũng phải công nhận (một cách khách quan) em Hạnh hôm nay quá xinh đẹp luôn! (Đẹp nhất trong các em đẹp đó. He he!)
- Rất nhiều quà tặng cho em Hạnh nhân ngày SN vì trong mắt của mọi người em Hạnh luôn là một cô em dâu bé nhỏ rất dễ thương và vô cùng thân thiết. Một số quà còn tặng chung cho cả hai vợ chồng nữa chứ.
- Tuấn ông xã Hạnh ra đời vào ngày mà cả thế giới phải chúc mừng đó là ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 (ý muốn trẻ mãi hong già đây) như vậy là SN trước Hạnh 3 ngày vì vậy nên Tuấn chờ đến SN vợ tổ chức luôn cho tiện. (Khôn ghê hầy!) Coi như chúc mừng SN của cả hai vợ chồng cùng sinh tháng 6.
- Do phải chờ mọi người đến đông đủ nên trình tự buổi SN có bị đảo lộn đôi chút tức nhậu trước rồi mới đến phần thủ tục chúc mừng. Phần này gồm các mục: bày bánh kem ra thắp nến, tất cả cùng hát bài Happy Birthday, Tuấn Hạnh mỗi người ước một điều ước rồi mỗi người thổi một cái nến. Nến là số 15 tức chúc em Hạnh mãi mãi tuổi 15. Sau đó Hạnh cắt 1 cái bánh chia cho mọi người. Hạnh chọn "cái" của anh Thành xử lí trước.
- Em Hạnh thay mặt hai vợ chồng phát biểu cảm tưởng sau phần thủ tục chúc mừng. Đến lúc này mọi người mới biết thì ra hôm nay không chỉ mừng SN em Hạnh mà điều quan trọng hơn là em Hạnh muốn mọi người cùng chia sẻ một niềm vui rất bất ngờ: ông xã Tuấn đã cai thuốc được 2 tháng rùi. Chà tin này mới đáng ăn mừng đây.
- Sau phần nhậu, ăn bánh SN, mừng Tuấn cai được thuốc, mọi người tập trung ra phòng khách để cùng hát cho nhau nghe. Phần này là vui nhất. Nhiều tiết mục, mỗi tiết mục mỗi vẻ chả ai giống ai. Sân khấu là chiếc sập to. Ca sĩ có thể ngồi trên sập để biểu diễn hoặc đứng trên sàn (sập) cho nổi cũng được. Kết thúc là bài hát tập thể và chụp hình lưu niệm.
Chúc mừng cặp đôi hoàn hảo của C3 và Hội khóa: Tuấn-Hạnh

Nói thêm: Do hôm qua Hòa bận đi coi thi, sáng nay bận nghiệm thu đề tài khoa học nên ý định viết một bài thật hay và thật dài để tặng vợ chồng Tuấn-Hạnh và post hình ảnh minh họa kịp thời đã không thực hiện được. Chiều nay tranh thủ viết vài dòng và kết quả là một bài viết hơi kì cục một chút không giống như mọi khi nhưng dù sao có cũng còn hơn không, quan trọng là tình cảm của Hòa dành cho vợ chồng Tuấn-Hạnh lúc nào cũng đậm đà tha thiết và da diết là được phải hong các bạn.
Cám ơn Tuấn-Hạnh vì một buổi Sinh nhật thật vui và đáng nhớ

Sticky post

Khu du lịch tắm khoáng bùn Trăm trứng-Nha Trang và xã đảo Ninh Vân (29-30/4/2013)

Sáng ngày 29/4/2013 ba cặp vợ chồng "son" Mai-An, Hoà-Hùng, Tuấn-Triều lại lên đường đi tắm bùn tại Khu du lịch tắm bùn trăm trứng ở Nha Trang. Khu du lịch này mới khánh thành vào tháng 12 năm 2012. Hồi đầu định đi xe anh An nhưng sau đổi lại đi xe Tuấn-Triều cho rộng.
Theo kế hoạch đã được nhắn nhe từ trước, khoảng 11g 30 xe ghé đến Honda Dũng (ngã ba Ninh Hoà) để đón hai vợ chồng Phong-Bình và cu Hiển. Tội nghiệp cho cái ông chủ Honda Dũng vì từ hồi tái ngộ với bà bạn tri âm tri kỉ cho đến chừ, cứ mỗi lần bả đi Ninh Hoà hay Nha Trang là cả nhà ổng lại bị bắt cóc và phải đóng cửa tiệm liên tục, thất thu không biết bao nhiêu mà kể. Hic hic!
Sau khi áp tải 3 người nhà Phong-Bình lên xe, tổng số thành viên đi tắm bùn Nha Trang thành 9 người, trong đó có 4 cặp vợ chồng và 1 trẻ em. Đã quá trưa, mọi người đều đói bụng nên sau khi bàn luận, tất cả thống nhất sẽ ăn trưa tại quán Gió, Ninh Hoà. Khổ nỗi cả loạt quán bên đường đều mang cái tên chung là Gió cả nên phải rà soát thật kĩ xem Gió nào mới là Gió gốc. Cuối cùng xe stop ở quán Gió Phú Hữu (Hi vọng đây là quán Gió chính chủ).
Đang mùa du lịch nên khách cũng rất đông. Chờ đợi một hồi 9 tô cháo hải sản cũng được dọn ra, thêm mấy lon ken đem theo nữa là thành bữa trưa xôm tụ. Ăn uống xong xe nhắm hướng Nha Trang thẳng tiến. Khoảng gần 1 giờ trưa xe dừng tại Khách sạn Cầu Dứa, cách trung tâm TP. Nha Trang khoảng 6-7 km. Do đi trúng ngày lễ, mọi KS dọc biển đều không còn chỗ, nếu còn thì giá cả lại tăng gấp mấy lần nên anh An quyết định gọi điện đặt phòng ở KS này từ lúc còn ở BMT.
Hồi đầu cứ nghĩ gia đình Phong chắc ở Nha Trang tắm bùn xong đến tối sẽ về lại Ninh Hoà nên anh An chỉ điện đặt 3 phòng cho 3 cặp BMT thôi. Dè đâu nhà Phong –Bình nhờ được anh trai Bình coi nhà giùm nên hai vợ chồng và cu Hiển đương nhiên sẽ ở lại Nha Trang chơi luôn. Lúc xe trên đường từ BMT đi Ninh Hoà anh An đã phải gọi điện cho KS để đặt thêm một phòng nữa nhưng KS giả nhời là không còn. Vậy là thiếu mất một phòng cho nhà Phong–Bình rồi.
Đến KS thấy ghi bảng “Hết phòng” đang rầu muốn chít, tự dưng cô lễ tân lại báo có thêm một phòng 3 người nữa. Ô may quá xá là may, vậy là Phong-Bình-Hiển có phòng riêng để qua đêm rồi. Hú hồn hú vía, chứ không cả nhà ông Phong phải ở chung phòng với nhà Hoà–Hùng thì chắc cả đêm anh Hùng, Bình và cu Hiển sẽ khỏi phải ngủ luôn vì những lời tâm tình nỉ non từ đôi bạn Phong-Hoà. (Nhớ hồi ở Nhà khách V3, Nha Trang 2 cặp vợ chồng Hoà-Hùng, Phong-Bình đã phải tạm nghỉ trưa trong cùng một phòng. Phong –Bình nằm một giường, Hoà-Hùng nằm một giường. Anh Hùng và Bình mệt nên nằm quay lưng thiu thiu ngủ, còn hai đứa Phong–Hoà ngủ hong được nên tranh thủ nằm đối mặt nhau trên hai chiếc giường đặt song song để tâm sự loài chim biển. Đúng là hai ông bà “ nhiều chuyện” có khác. Khà khà, nghĩ lại cũng thấy “ngộ” chứ hầy)
Sau khi nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ đến 3g chiều cả đoàn đi ăn bánh ướt lót dạ trước khi đi tắm bùn. Quán bánh ướt cũng gần chỗ KS. Đang còn sớm nên quán chưa có khách, nhờ vậy mà chủ quán mới tráng kịp bánh cho 9 vị khách quý từ xa đến. Bánh tráng xong tới đâu là được tiêu thụ ngay đến đó. Mỗi lần tráng được một bánh, cắt ra thành 4 cái nhỏ bỏ 4 đĩa. Bánh mỏng được rắc trên mặt một ít tôm khô giã nhỏ và hành lá, ăn với nước mắm hoặc mắm nêm, kèm thêm một ít chả và nem nữa . Chà chà ngon quá là ngon! Bánh này ăn hơi bị hao đĩa. Ăn xong chủ quán đếm đĩa tính tiền. Cu Hiển trẻ khoẻ nên chồng đĩa cao nhất đám. Còn ông Phong lại tính toán quy đổi từ bánh ướt sang phở. Theo ổng tiền bánh ướt nếu quy ra phở sẽ bằng 2 tô phở, như vậy ăn bánh ướt thật ra không có rẻ. Cái ông này, quy đổi kiểu ông thì cả đời chắc chỉ được ăn phở mà thôi.
Khi bụng dạ đã tạm ổn cả đoàn lại lên xe đến Khu du lịch tắm bùn trăm trứng. Trên đường gần Khu tắm bùn có bảng hướng dẫn phía ngoài đường quốc lộ đến nơi phải rẽ vào một đường nhỏ phía tay phải đi thêm một đoạn là đến Khu du lịch. Trước khi đi mình cũng lên mạng xem qua hình ảnh về Khu du lịch này, thấy hình ảnh thì rất đẹp nhưng không biết bên ngoài thực hư thế nào.

Read more...

Sticky post

Dự Kỉ niệm 4 năm ngày cưới Phú Hải C1-Hồng Vân (28-4-2013)

Comment trên Blog HK 1976-1979

Các bạn thân mến!
Tối ngày 28-4-2013, vợ chồng bạn Trần Phú Hải C1-Lâm Hồng Vân đã tổ chức một buổi tiệc để kỉ niệm 4 năm ngày cưới tại nhà hàng Vàng Son, TP.BMT.
Các bạn lớp C1, các bạn Hội khoá và đông đảo bà con, bạn bè đã đến chung vui cùng hai vợ chồng Hải-Vân.
Hoà xin nói thêm một chút về hai vợ chồng Hải-Vân đó là cả hai đều đã có gia đình trước khi lấy nhau. Đến năm 2009 Hải-Vân quyết định tổ chức lễ cưới ở SG và có mời một số bạn bè HK ở SG và BMT đến dự.


Do điều kiện xa xôi nên chỉ có một số ít bạn bè ở BMT xuống SG dự lễ cưới, chính vì vậy nên các bạn có yêu cầu Hải-Vân sau này về BMT phải tổ chức một buổi tiệc gọi là báo cáo và ra mắt bạn bè.
Yêu cầu đó mãi đến ngày 28-4 vừa qua (tức 4 năm sau) Hải-Vân với thực hiện được.
Vợ chồng Hải-Vân trong suốt 4 năm qua luôn tích cực tham gia tất cả các hoạt động của lớp C1 nói riêng và HK nói chung. Em dâu Vân tính tình rất vui vẻ sôi nổi, luôn làm cho không khí các buổi họp mặt thêm náo động vì cách nói năng rất tự nhiên và thoải mái của mình.
Mở đầu buổi tiệc kỉ niệm 4 năm ngày cưới, vợ chồng Hải-Vân đã lên sân khấu để ra mắt toàn thể khách mời. Chú rể Hải trông rất bảnh trai trong bộ veston còn cô dâu Vân trông thật xinh xắn "dịu dàng" trong chiếc váy dài.
Sau khi cúi chào tất cả mọi người, chú rể Hải rút trong túi ra một tờ giấy và bắt đầu đọc bài diễn văn khai mạc tiệc kỉ niệm.

Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên và xúc động vì những lời tâm sự hết sức chân thành mang đậm tính triết lý và rất chi là "Phú Hải". Cô dâu Vân đã phải rơm rớm nước mắt vì cảm động và hạnh phúc khi nghe chú rể đọc bài diễn văn đặc biệt này. Xong bài diễn văn, cô dâu chú rể cùng nhau rót rượu vào tháp ly và mời tất cả mọi người 1,2,3 Dô!

Read more...

Sticky post

DỰ HỌP MẶT KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG CỦA CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC BMT, NIÊN KHOÁ 1975-1978 (28-4-2013)

DỰ HỌP MẶT KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG CỦA CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC BMT, NIÊN KHOÁ 1975-1978 (28-4-2013)

Các bạn thân mến!
Nhận lời mời của BLL Cựu học sinh trường Trung học BMT, niên khoá 1975-1978, sáng ngày 28-4-2013, Tiến Thành, Trọng Đại, Đặng Hoà thay mặt BLL HK 76-79 và hai bạn Phạm Yên, Nguyệt Nga (đại biểu mời đích danh) đã đến dự Họp mặt kỉ niệm 35 năm ngày ra trường của cựu học sinh Trung học BMT, Niên khoá 1975-1978 tại Hội trường-Trường THPT BMT. Đây là HK của các anh chị học trước HK chúng ta một năm do đó cũng có một số bạn ở HK 76-79 và anh chị của các bạn HK 76-79 học ở HK này (Như bạn Ngọc Điệp D2, HK 75-78; D1, HK 76-79).

Các đại biểu và quý thầy cô cùng tất cả các thành viên tham dự Họp mặt đã được Ban lễ tân của HK 75-78 đón tiếp phía bên ngoài hội trường và gắn huy hiệu trước khi vào dự Họp mặt.


Khi đoàn đại biểu HK 76-79 vào Hội trường thì đã thấy khá đông đủ thầy cô và các anh chị của HK 75-78.


Khoảng 9g30 buổi Họp mặt được bắt đầu.
-Anh Lê Văn Phước MC lên tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu:
Khoảng gần 20 thầy cô, trong đó có thầy Phan Văn Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT BMT, 5 đại biểu của HK 76-79 và hơn 100 cựu học sinh HK 75-78 đã có mặt trong buổi lễ Kỉ niệm 35 năm ngày ra trường.

-Tiến Thành thay mặt cho BLL HK 76-79 đã lên tặng lẵng hoa cho đại diện HK 75-78

-Anh Lê Huy Phát đại diện cho cựu học sinh niên khoá 75-78 đã lên đọc diễn văn khai mạc.

-Thầy Lê Đình Thanh đại diện các thầy cô phát biểu ý kiến và mời toàn thể hội trường đứng dậy dành một phút mặc niệm cho các thầy cô và bạn bè đã khuất.

- Phần điểm danh các cựu học sinh của các lớp tham dự Họp mặt.
Cựu học sinh niên khoá 75-78 có tất cả 9 lớp trong đó có 1 lớp A, 2 lớp B, 3 lớp C và 3 lớp D.
Đại diện các lớp đã lên sân khấu và điểm danh các thành viên của lớp mình. Khi gọi đến tên ai người đó phải hô có và đứng lên như hồi còn đang học vậy. Phần này rất là vui vì có một số anh chị bị sót tên nên khiếu nại để được bổ sung.
Kết quả có khoảng hơn 100 cựu học sinh tham gia họp mặt. Lớp đi đông nhất là lớp 12D2 (lớp của Ngọc Điệp) 20 người, lớp đi ít nhất là lớp 12C3, 6 người.

(Đại diện lớp 12A lên điểm danh)

(Đại diện lớp 12B1 lên điểm danh)

(Đại diện lớp 12D1 lên điểm danh)
- Đại diện BLL HK 75-78 cũng đã trao quà lưu niệm cho nhà trường.

- Các thầy cô tham dự được mời lên sân khấu để nhận quà tặng từ Ban tổ chức.

- Lần lượt cựu học sinh của 9 lớp cũng lên sân khấu và chụp hình lưu niệm cùng với các thầy cô.

(Lớp 12B1, lớp anh rể Chương)

(Lớp 12B2, lớp của chị Phi Ngọc Yến, chị của Bảo-Toàn)

(Lớp 12D2, lớp của "chị" Ngọc Điệp, lớp đi đông nhất)
Phần nghi lễ tạm kết thúc và chuyển sang phần liên hoan văn nghệ.
- Phần liên hoan được tổ chức dưới hình thức tiệc đứng nên các đại biểu cũng tự giác lấy đĩa và thức ăn. Mọi người vừa ăn vừa tranh thủ giao lưu trò chuyện và lắng nghe các tiết mục văn nghệ trên sân khấu.



Phạm Yên vừa là đại biểu lại vừa là phó nháy lại kèm thêm phần Lê văn Ngọ nữa chứ.

Khoảng hơn 12g các bạn HK 76-79 xin phép được ra về.
Cám ơn HK 75-78 đã mời HK 76-79, đại diện HK duy nhất đến dự Họp mặt
Cám ơn bạn Ngọc Điệp D1, chuyên gia tư vấn của HK 75-78 và là cầu nối giữa hai HK 75-78, 76-79.
Chúc cho tình thân ái đoàn kết giữa hai HK ngày càng thắt chặt và bền vững mãi mãi.
Thân ái
Đặng Hoà
Mời các bạn vào link dưới đây để xem thêm hình về Họp mặt kỉ niệm 35 năm ngày ra trường của cựu học sinh Trung học BMT
http://my.opera.com/Danghoa12B/albums/show.dml?id=14102992

Link trang Web của Hội khoá 75-78
http://abcdtrunghocbmt7578.blogspot.com/

Sticky post

Khám phá vẻ đẹp của Suối đá Đắk Phơi - Lăk (21-4-2013)

Nghe Phương Mai rủ rê đi dã ngoại ở Suối Đăk Phơi- Lăk, cách trung tâm TP khoảng 60km, ở đó có thể tắm được và bơi cũng được, mình ok ngay. Gì chứ được đi chơi lại kèm theo được bơi giữa đất trời phơi phới thiệt là quá tuyệt vời! Phải làm tới đi thôi!
Hồi đầu mình định chọn ngày thứ sáu Giỗ Tổ nhưng ngày đó một số bạn bận không đi được, thứ bảy anh Hùng mắc dạy cua buổi sáng, cuối cùng túm lại đi ngày CN là phẻ nhất, ngày đó ai cũng được nghỉ là cái chắc. Chọn ngày xong chuyển sang chọn người, cũng mất hết mấy ngày kêu gọi, cò kè thêm bớt, bạn thì nhất trí bạn lại sorry. Mình cũng gọi cả nhà em dâu Thuý đi nữa nhưng Ki (con Thuý) phải xuống SG để đi Thái Lan nên nhà Thuý không tham gia được.
Mãi đến ngày thứ bảy danh sách đoàn dã ngoại mới chốt lại chính thức là 18 người, trong đó có 5 cặp vợ chồng: Hoà–Hùng, Mai-An, An-Hải, Liễu-Triển, Hải-Vân, 4 bạn đi lẻ : Điệp, Kiều Oanh, Hà và Vượng, thêm 2 đứa con của Liễu-Triển và hai đứa cháu của Hải-Vân. Cũng hay là lực lượng âm dương rất cân bằng 9 âm 9 dương khỏi phải lo bên thịnh bên suy. Thành phần chủng loại cũng rất phong phú nữa chứ: bạn bè, dâu rể, con cái, cháu chắt đủ cả.
Khoảng 8g30 sáng CN, 2 xe (7 chỗ) của đoàn dã ngoại xuất phát trước, một xe do anh rể An kiêm hướng dẫn viên du lịch cầm lái cùng các thành viên: Hoà–Hùng-Mai –Điệp vị chi là 5 người , còn một xe do Hải điều khiển chở anh Hải–An-Vân- Hà- Vượng và 2 đứa cháu của Hải tổng cộng là 8 người. Chiếc xe thứ ba (5 chỗ) do anh rể Triển làm tài xế thêm Liễu và hai đứa con cộng với Kiều Oanh nữa là năm. Xe này đi sau vì phải chờ con gái Liễu đi học giáo lý và con trai đi đăng kí nghĩa vụ quân sự xong mới lên đường được.
Hai xe đến Trung Hoà thì xe anh Triển mới bắt đầu khởi hành. Vì vậy đến ngã ba Giang Ré hai xe dừng lại ở quán café Nhớ để giải lao, uống nước sẵn chờ xe sau đến.

Phương Mai tranh thủ “khoe” bộ áo quần cặp đôi trông rất xì tin của hai vợ chồng. Nhìn cũng ngộ và có lí đó, lần sau đi du lịch hay dã ngoại dứt khoát phải bắt mấy cặp vợ chồng mặc quần áo y hệt nhau để dễ phân biệt mới được.

Do Liễu nói anh Triển biết đường đi Suối đá rồi nên cà phê cà pháo xong hai xe tiếp tục lên đường. Đường đến Suối đá cũng hơi khó tìm vì không có các bảng chỉ dẫn như các địa điểm du lịch khác (chắc do nó không được đưa vào danh mục tour du lịch ở Lăk thì phải) may nhờ anh An hay dắt Tây đi Suối đá này nên rất rành đường đi lối lại .
Hơn 10 giờ hai xe đến khu vực Suối đá, mọi người xuống xe và cảm giác đầu tiên là rất...“thất vọng” khi nhìn thấy một khung cảnh chẳng có vẻ gì là hoành tráng hay đẹp đẽ như trong tưởng tượng, chỉ thấy một núi đá trơ trọi, cây cỏ khô cằn. Cũng không thấy bóng dáng của khách tham quan du lịch đâu chỉ có mấy đứa trẻ người dân tộc đen nhẻm nhèm nhem đang tò mò nhìn đoàn dã ngoại cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Một mớ quần áo chắc của mấy đứa nhỏ đi tắm được phơi trên mặt đá. Nhìn ra xa một chút chỉ thấy một dòng nước xanh rì chảy giữa hai bờ đá. Chắc là suối đây. Vân la trời la đất quá xá ý là chỗ này mà cũng du lịch được sao. Nhưng thôi đã lỡ đến rồi cứ đi một vòng cho biết.



Mọi người chia nhau đem một ít nước uống trái cây tấm bạt và quần áo sang phía bên kia bờ suối. Đến lúc đó Vân mới phát hiện ra là không có túi quần áo của cả hai vợ chồng và hai đứa cháu trên xe, thiệt đúng là....không có quần áo lấy gì mà tắm đây.
Cả bọn lần lượt đi qua chiếc cầu khỉ đơn sơ làm bằng thân cây bắc ngang hai bờ đá để sang bờ bên kia. Trên cầu mấy đứa nhỏ dân tộc trai có gái cười nói chí choé và cứ thi nhau nhảy ùm ùm từ trên cầu xuống dưới suối làm nước bắn tung toé. Mấy ông thì không sao nhưng mấy em qua cầu cũng thấy sờ sợ. Gia đình Hải Vân và hai đứa cháu qua cầu sau cùng . Ngó cái bộ dạng của Vân bám víu theo Hải dọ dẫm từng bước trên chiếc cầu mà tức cười. Cuối cùng mọi người đều hạ cánh an toàn.


Chà chà đến lúc qua phía bên này bờ nhìn lại mới nhìn thấy bờ suối phía bên kia thật là lạ và đẹp. Thiên nhiên cũng thật khéo léo và tài tình khi tự dưng đang cả một khối núi đá liền lặn như vậy lại có một con suối chảy vắt ngang qua, chia cắt khối núi đá ra làm hai phần tách biệt nhau. Con suối tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để tạo nên một khoảng không gian xanh mát mềm mại giữa lòng núi đá đen xám, khô cứng, gồ ghề và thô ráp. Hai vách đá chạy dọc theo con suối với những hình thù khác nhau trông thật lạ mắt và độc đáo. Dòng nước suối cứ nhẹ nhàng chảy dưới chân hai vách đá tạo nên một hình ảnh vừa đối lập lại vừa rất hài hoà giữa đá và nước. Cái tên “Suối đá” thật đơn giản nhưng cũng thật đúng với con suối thiên nhiên kì lạ này.




Sau khi tranh thủ chụp hình ở khu vực cầu khỉ xong, mọi người lại len lỏi qua vườn café đi vòng lên phía trên dọc theo bờ suối một đoạn nữa đến chỗ anh An giới thiệu là có thể tắm được. Ô là la! Quá tuyệt vời! Một phong cảnh thật đẹp hiện ra trước mắt mọi người. Một không gian tuy không rộng lớn lắm nhưng thoáng đãng và tươi mát. Mặt nước ở đây phẳng lặng xanh rì, có cảm giác khu vực này giống như một cái hồ nhỏ hơn là một con suối.

Hà và Vượng đã qua phía bên kia bờ từ lúc nào và đang trải bạt xuống khoảng đất trống khá bằng phẳng và có bóng mát để mọi người tập trung đồ đạc vào đó. Muốn sang bờ bên kia chỉ có một cách duy nhất là phải lội qua suối. Mấy anh nam thì chỉ cần cởi áo và quần dài ra là có thể xuống nước được rồi nhưng mấy em nữ thì hơi phức tạp một chút. May mà có vườn café gần đó nên cuối cùng mấy em cũng giải quyết xong khâu thay đổi trang phục.
Lúc đầu mọi người cũng sợ nước sâu nhưng Hà và Vượng nói chỉ ngang ngực thôi nên cả bọn mạnh dạn lội qua suối. Mấy anh thì nhanh nhẹn hơn còn mấy em hơi có phần chậm chạp, may mà có Vượng và Hà cầm đỡ cho mấy cái túi xách lích kích. Đang đi giữa suối bỗng nghe Điệp la oai oái, quay lại mới thấy thì ra cô nàng có chiều cao hơi khiêm tốn nên người ta nước mới ngang ngực thì cô nàng đã ngang cổ mất rồi. Điệp sợ nước sâu quá bị ngập mặt luôn thì chít ngắt nên mới bước chân xuống nước một tí đã vội la làng la xóm làm mọi người tức cười quá trời. Cuối cùng nhờ sự động viên giúp đỡ của các anh, mọi thứ cũng ổn, em Điệp cũng xuống nước và lội được qua bên kia bờ.
Để hết đồ đạc trên bạt mọi người bắt đầu xuống tắm. Ái chà! Nước hơi lạnh một tí nhưng không sao vận động một hồi là sẽ ấm lên ngay. Chỗ này tắm thật là quá lý tưởng luôn vì nước không cạn cũng không quá sâu, dưới chân lại là cát và không gian cũng đủ rộng để có thể bơi lội tung tăng nữa chứ. Ai có sức thì cứ bơi dọc theo con suối. Mà ở đây chỉ có đoàn dã ngoại cùng với đất trời bao la nên thật tự do và thoải mái, tha hồ mà tắm. Anh Hùng qua mấy đợt tập sự bơi lội ở Dốc Lết nên trình độ cũng được nâng lên một bậc, mới xuống nước đã bơi ầm ầm. Anh Hải, Hà, Vượng đều bơi tốt, Mai cũng bơi ngon lành, mình cũng tranh thủ bơi ếch xem sao. Mình học bơi cách đây 8 năm chủ yếu là bơi ếch nhưng mấy lần đi biển bơi ếch không được do bị sóng dập còn ở đây không có sóng nên bơi ếch cũng dễ dàng hơn. Mình bơi không giỏi mỗi lần bơi đều bị mọi người “chê” nhưng không sao bơi được là thích rồi. An và Điệp không biết bơi nhưng cũng rất thích được tắm mình trong dòng nước mát lạnh. Buồn cười nhất là Hải, mang tiếng là dân thể thao và bơi giỏi vậy mà mới lội xuống nước một phát đã vội vàng leo lên bờ ngay vì …lạnh quá. Còn thanh minh là "phổi yếu" không chịu được nước lạnh nữa chứ. Thiệt đúng là cái ông…đi tắm suối chứ có phải đi “nhúng” nước suối đâu!

Vân mới đầu không định xuống tắm vì không có quần áo thay nhưng thấy mọi người tắm thích quá cũng muốn xuống. Anh Hùng bèn hi sinh cho Vân mượn cái quần lửng của mình mặc tạm. Rất may là cả hai cùng size bụng nên Vân mặc vừa y. Có quần lửng rồi Vân yên tâm xuống tắm. Lúc lên bờ còn nói chị Hoà chụp cho em tấm hình đang mặc quần của anh Hùng để đưa lên mạng.

Anh An mãi sau mới xuống tắm được vì phải điện thoại liên tục cho Liễu để chỉ đường đi nước bước, không hiểu sao xe anh Triển đi lạc mất tiêu chờ mãi mà vẫn chưa thấy đến. Cuối cùng thì anh Triển, Liễu. Oanh và hai đứa con Liễu cũng đến được Suối đá. Anh An xong nhiệm vụ mới yên lòng nhảy xuống suối tắm.
Trời không nắng cứ ui ui thật là dễ chịu. Đúng là không có gì thú vị và tuyệt vời bằng. Oanh không đem theo quần áo nên cứ đứng trên bờ xem mọi người tắm, gia đình Liễu mới tới nên cũng đang lừng khừng chưa biết có nên xuống tắm hay không.
Đang sung sướng vì được tắm và bơi xả láng bỗng nhiên trời lắc rắc mưa, mới đầu chỉ lất phất vài hạt về sau mưa có vẻ nặng hạt hơn. Ông giời đúng là chẳng chiều người. Đang yên đang lành. Thế này thì ướt mất thôi. Ủa mà đang dưới nước còn sợ ướt cái gì chứ. Người thì không sao nhưng đồ đạc túi xách trong đó có quần áo, máy chụp hình, di động…nếu bị mưa ngấm vào xem như xong mà mưa ngó bộ cũng to và dai đây. Mấy em lật đật lội lên bờ, mưa bắt đầu to hơn. Dồn đồ đạc các thứ qua một bên mấy em cuốn phần bạt còn lại tạm che đầu cho khỏi ướt đồ và người. Cũng định chạy lên xe nhưng mưa to quá, tới được chỗ để xe đồ đạc sẽ ướt hết nên đành ngồi co ro dưới tấm bạt chờ mưa tạnh. Tiếc là lúc đó ai cũng đang ướt nhem, trời lại mưa nên không ai dám thò tay lấy máy chụp hình để chụp lại cái cảnh các em mặc đồ tắm ngồi thu lu dưới bạt tránh mưa, chắc là trông sẽ rất buồn cười đây.
Lát sau mưa cũng ngớt dần, bỏ bạt ra nhìn xuống suối thấy 5 anh giai: An-Hùng-Hải-Vượng- Hà vẫn đang ở dưới suối. Chà chà mấy anh giai khoẻ thật đấy. Năm anh sung sướng quàng vai nhau và kêu Hoà, An chụp cho tấm hình năm anh đang tắm “ tiên”. 1,2,3 xong. Hay quá là hay.


Trời vẫn còn âm u, cũng đã gần 12g trưa rồi nhưng nếu ăn trưa ở suối sợ trời mưa nữa thì ướt hết nên đoàn dã ngoại
quyết định sẽ đến hồ Lăk và ăn trưa tại đó. Tất cả thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe. Mấy em cũng thay vội trang phục trong điều kiện hết sức ngặt nghèo. Thôi kệ có cái xe che chắn là được. Đành phải tạm biệt Suối đá thôi. Tiếc thật giá trời đừng mưa thì tốt biết mấy. Cả bọn sẽ được ăn trưa bên bờ suối mát sau đó nghỉ ngơi thư giãn hoặc đi dạo dọc theo con suối rồi lại xuống tắm tiếp. Thế mới biết người tính không bằng trời tính thật.
Ba xe tiếp tục lên đường. Lần này rút kinh nghiệm để tránh lạc đàn, xe anh An sẽ đi trước dẫn đường, xe anh Triển chạy kế tiếp cuối cùng là xe Hải. OK!
Xe chạy được một hồi nhưng hình như anh An không chạy vào hồ Lăk như dự định mà lại rẽ sang đường đi Đà Lạt thì phải. Xe cứ tiếp tục chạy. Cũng gần nửa tiếng rồi. Sao xa vậy anh An. À mình sẽ đi đến một cái nhà bè giữa hồ, ở đó người ta có đánh bắt cá mình sẽ nói người ta làm cá để ăn trưa luôn. Ra thế nhưng gần tới chưa anh An. Cũng gần tới rồi.
Điện thoại bỗng reo vang. A lô! Nè đừng có nói là đi Đà Lạt luôn đó nhen. Vân gọi. Vân đã bị anh An bắt cóc một lần rồi nên lần này hết sức cảnh giác. Đường đi quanh co ngoằn ngoèo đèo dốc nhiều. Trời ơi sao xa dữ vậy cũng gần 20 cây số còn gì. Vân lại điện thoại la làng tiếp. Thế này thì chết thật. Anh An mà nổi hứng thì không biết cả đoàn sẽ đi đâu về đâu nữa. Điện thoại lại réo rắt. A lô. Nhẫn đang dự đám cưới ở Ea H’ Leo gặp học trò của Hoà nè. À thì ra Nhẫn C3 gọi. Cả xe không ai biết Hoà và Nhẫn nói chuyện gì mà gần 15 phút vẫn chưa xong. Biết làm sao được cứ chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia. Cả hai cùng nhiều chuyện mờ. Thôi khi nào lên BMT thì ghé Hoà chơi nhen. Ok! Nghe Hoà dừng cuộc tám chuyện mọi người trong xe mừng húm.
Xe vẫn tiếp tục chạy. Gần tới chưa anh An ơi! Xa quá xá quà xa rồi. Gần tới rồi . Nghe cái “gần tới” của anh An sao thấy nghi ngờ quá. Cuối cùng sau gần 1 tiếng đồng hồ xe cũng đến cái nơi mà anh An đột nhiên muốn đến. Một cái quán mặt tiền hướng ra quốc lộ 27 còn mặt sau là hồ nước. Anh An muốn ra nhà bè giữa hồ để ăn trưa nhưng xui xẻo là quán đó không bắt cá rồi chế biến thành món ăn chỉ đánh bắt cá sống để bán thôi nên không thể ở đó ăn trưa được.
Vân nói cả xe em quyết định rồi, tối nay sẽ ở Đà Lạt. Chịu chơi đó. Giờ thì đã đi quá xa nên không còn gì phải sợ nữa. Tất cả lại lên xe chạy thêm một đoạn đến cột mốc Krông Nô 12 Km có một quán ăn bên đường trông cũng rộng rãi thoáng mát, phía bên kia quán là hồ nước nên không gian cũng thật thơ mộng. Ăn ở đây thôi. Xe anh Triển lại phải chạy tiếp đến Krông Nô đổ xăng rồi mới quay lại quán.
Quán vắng, không có khách. Anh An và chủ quán nhận ra là người quen của nhau nên cũng thoải mái. Mọi người kéo bàn ghế lại rồi lôi hết đồ ăn thức uống đem theo bày ra bàn. Bày tới đâu ăn hết tới đó. Đói ơi là đói. Vừa ăn vừa tranh thủ trò chuyện, chọc ghẹo nhau đủ thứ bà dằn. Được cái cụ nào cụ nấy cũng “nhiều chuyện” hết nên quán xá đang yên tĩnh bỗng chốc ồn ào náo nhiệt cả lên. Nhưng chẳng nhẽ đến quán người ta mà lại chỉ ăn thức ăn của mình thôi thì còn ra thống chế gì nữa. Rứa nên anh An gọi một thùng bia và 2 con gà đảo để mọi người ăn cho biết.

Vân đem theo hai chai rượu thuộc hai loại khác nhau, mấy ông uống một chai mấy em uống một chai. Nghe nói tác dụng ghê lắm nhưng không biết là tác dụng chính hay phụ nữa. Sau khi ăn gần hết thức ăn mang theo thì gà cũng được đưa lên. Gà nuôi ở đảo có khác, gà nhỏ nhưng thịt rất chắc và ngon. Loáng một phát 2 con gà hết sạch. Chắc phải gọi thêm món gì nữa cho no. Một con gà nấu cháo nữa. OK!


Trong thời gian chờ đợi cháo gà chín, mọi người tiếp tục nhiều chuyện và ăn mấy món trái cây Vân đem theo. Quán có rất nhiều võng nên ai mệt thì cứ việc ngả lưng trên võng.

Cuối cùng món cháo và con gà thứ ba cũng được dọn ra. Ăn tiếp thôi. Xong phần ăn uống, nghỉ ngơi một tí là đến 3 giờ chiều mất rồi. Trời có vẻ âm u. Lên đường về thôi.
Trước khi về cả đoàn chụp tấm hình lưu niệm ngay cột mốc Krông Nô 12 Km để kỉ niệm chuyến đi “90 cây số ăn ba con gà.”

Tạm biệt Krông Nô.
Xe anh An lại chạy trước sau đó là xe anh Triển rồi đến xe Hải Dự định trên đường về sẽ ghé hồ Lắk uống café. Nhưng đang đi tự dưng xe anh Triển lách lên chạy trước và chạy rất nhanh. Đến gần Lăk anh An cho xe rẽ vào đường đi buôn Jun. Xem lại phía sau chẳng thấy xe Hải đâu điện hỏi mới biết do Hà bận việc nên xe Hải chạy thẳng về BMT luôn. Vậy là còn 2 xe ghé Lăk thôi. Tới buôn Jun lại chẳng thấy bóng dáng xe anh Triển, điện hỏi thì Liễu nói xe đã chạy ngoài thị trấn rồi. Lại phải vòng xe ra, chạy một hồi cũng không thấy xe anh Triển đâu, anh An mới ghé quán café bên đường uống nước để chờ nhưng vì xe anh Triển đang dừng ở hướng ngược lại nên Liễu nói thôi chắc xe về luôn không ghé café nữa. Vậy là chỉ còn năm người uống café.
Xong café thì trời đổ mưa to. Lên xe về BMT thôi. Trời mưa to suốt chặng đường về. Đến khách sạn của Phương Mai cũng đã gần 6 giờ tối.
Anh An và Mai chở Điệp về rồi về nhà luôn, mình và anh Hùng cũng thu dọn các thứ đem theo và lấy xe máy về. Trời vẫn còn mưa. Về đến nhà cũng hơn 6 giờ.
Hai vợ chồng ăn tạm mấy chiếc bánh mì còn thừa. Ăn xong anh Hùng lên lầu mở máy vi tính làm việc còn mình tranh thủ nghỉ ngơi tắm rửa đến 7 giờ chạy ra nhà Thanh Xuân đế viếng đám tang ba Xuân.
Vậy là kết thúc một ngày dã ngoại nhiều "sự cố" nhưng thật đáng nhớ …

Phần nói thêm
Sau chuyến dã ngoại , không biết mọi người thế nào chứ riêng mình, mình rất muốn sẽ được trở lại Suối đá Đắk Phơi một lần nữa và được giới thiệu với bạn bè về con Suối đá đặc biệt này. Mình cũng rất tiếc vì trời mưa đột xuất nên cũng chưa có điều kiện ở lại lâu hơn để khám phá hết vẻ đẹp kì lạ của con Suối đá.
Với mình Suối đá Đắk Phơi tuy không hoành tráng kì vĩ và đẹp đẽ như những thắng cảnh tự nhiên khác ở Đăk Lăk nhưng nó lại có một vẻ đẹp rất riêng, vẻ đẹp của sự giản dị, nhẹ nhàng, hoang sơ và có phần bí ẩn.
Đến với Suối đá, đừng vội đánh giá cái vẻ bề ngoài rất đỗi “bình thường” của nó mà hãy từng bước khám phá nó, hoà mình vào nó, chắc chắn nó sẽ đem lại cho các bạn thật nhiều điều thú vị.
Suối đá Đăk Phơi thật sự là một món quà tuy đơn sơ nhỏ bé nhưng lại vô cùng quý giá và ý nghĩa mà thiên nhiên đã ban tặng cho Đăk Lăk chúng ta. Vì vậy hãy tận hưởng nó khi có thể.
Hãy dành một ngày đẹp trời để đến khám phá VẺ ĐẸP CỦA SUỐI ĐÁ ĐẮK PHƠI các bạn nhé!

Link xem hình trên FB
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.522087081171285.1073741844.100001099938834&type=1

Sticky post

HỌP MẶT CHIA TAY VỢ CHỒNG BẠN VŨ VĂN HÙNG-TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC LỚP A (25,26/3/2013)

HỌP MẶT CHIA TAY VỢ CHỒNG BẠN VŨ VĂN HÙNG-TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC LỚP A (25,26/3/2013)
(Comment post trên Blog HK 1976-1979)
Các bạn thân mến!
Tối hôm 25-3, Ban Liên lạc HK và một số ít bạn bè đã có cuộc họp mặt chia tay với vợ chồng bạn Vũ Văn Hùng, TBLL lớp A. Gia đình Hùng sẽ chuyển về Huế trong một hai ngày tới.
Hoà vẫn nhớ cách đây gần 4 năm, vào ngày 13-6-2009, 21 bạn đại diện cho 9 lớp HK đã có buổi họp mặt đầu tiên dưới sự chủ trì của bạn Nguyễn Tiến Thành để bàn về việc tổ chức Họp mặt kỉ niệm 30 năm ngày ra trường. Trong buổi họp đó các bạn cũng đã thống nhất bầu ra một ban liên lạc HK gồm 2 cấp:
-Cấp I: tạm gọi là "Bộ chính trị" của HK bao gồm: Nguyễn Tiến Thành C3: TBLL, Trương Bá Lộc C2: PBLL và Tạ Trọng Đại C3: Thư kí.
- Cấp II: TBLL của các lớp: Vũ Hùng A, Đặng Hoà B, Tiến Thành C1 (sau này bàn giao lại cho Lê Văn Quang), Bá Lộc C2, Trọng Đại C3, Huỳnh Văn Hấn D1, Nghiêm Ngọc Hà D2, Phi Bảo D3, Trần Quốc Tuấn D4.
Đây cũng là cuộc họp duy nhất trước ngày HK mà các bạn vẫn hay gọi là cuộc họp Cây đa Tân Trào. Tất cả các thành viên trong BLL HK sau ngày "nhậm chức" đã tích cực hoạt động với tinh thần tự nguyện, tự giác, hết lòng, hết sức, kết quả chúng ta đã có một buổi Họp mặt Kỉ niệm 30 năm ngày ra trường (8-8-2009) thật hoành tráng, ấn tượng và thành công ngoài dự kiến. Sau ngày HK, BLL vẫn tiếp tục duy trì mọi hoạt động của từng lớp và HK cho tới bây giờ.
Sở dĩ Hoà nhắc lại việc này cũng vì Vũ Hùng vừa là lớp trưởng lớp A vừa là TBLL lớp A, không ồn ào trong việc thể hiện mà chỉ âm thầm lặng lẽ tham gia tất cả các hoạt động của lớp và HK trong suốt gần 4 năm qua một cách có hiệu quả, sự chia tay với Vũ Hùng thật sự là một mất mát lớn không chỉ riêng lớp A mà còn là của HK nữa.
Trong buổi họp mặt chia tay này Tiến Thành cũng thay mặt các bạn HK có vài lời với vợ chồng Hùng-Hương trong đó nhấn mạnh sự quan ngại của các bạn HK về việc gia đình Hùng chuyển nơi ở vào thời điểm này cũng là hơi khó khăn và lời cầu chúc gia đình bạn lên đường may mắn.
Tiến Thành và Hoà cũng thay mặt HK gửi tặng hai vợ chồng Hùng-Hương 2 bức ảnh: Một chụp BLL HK trong ngày Họp mặt Kỉ niệm 30 năm ngày ra trường và một chụp các bạn lớp A trong ngày họp mặt (Lớp A đạt danh hiệu lớp có số lượng người tham gia đông nhất: 42 người). Mong là bạn sẽ không bao giờ quên các bạn lớp A và Hội khoá.


Read more...

Sticky post

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - QUÝ TỴ 2013

Thiệp chúc Tết của Xuân Hiền
Chúc Các Bạn và Gia Đình Năm Mới




AN KHANG - THỊNH VƯỢNG




HẠNH PHÚC - PHÁT TÀI



Sticky post

Họp mặt 9C và cô Đinh Kim Đấu (4-11-2012)

Comment post trên Blog HK 76-79
Đặng Hòa(Danghoa12B) # Sunday, November 11, 2012 10:03:39 PM

Họp mặt 9C và cô Đinh Kim Đấu.

Các bạn thân mến!
Tối hôm chủ nhật tuần trước (4-11), một số bạn cựu HS lớp 9C Trường cấp 2 số 4 (Vinh Sơn) đã có một buổi họp mặt thân mật với cô Đinh Kim Đấu (giáo viên Tiếng Anh ở Mỹ về) tại nhà bạn Kiều Oanh (9C, B)
Hoà biết tin cô Đấu về BMT qua em dâu Kim Liên (bà xã Nghiêm Ngọc Hà D2). Cám ơn em Liên rất nhiều. Cô Đấu trước đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp em Liên.
Đây là lần đầu tiên cô Đấu về VN sau bao năm xa cách. Lí do khiến cô phải về là vì lời trách móc của lũ học trò: Sao mấy thầy cô kia về VN hết mà cô không về.
Cô Đấu từ SG lên BMT hôm thứ sáu (2-11), vừa đặt chân lên BMT cô đã bị bọn học trò lớp chủ nhiệm bắt cóc luôn mấy ngày liên tiếp nên cũng chưa kịp về thăm gia đình. Cũng may là Hoà liên lạc được với em Liên xin chen vô một tối để 9C gặp mặt cô Đấu đó.
Lớp 9C hồi ấy như Hoà đã từng giới thiệu là lớp cá biệt, quậy nhất trong số 5 lớp 9 nên cô Suối Kiết GVCN chịu không thấu và nhà trường đã phải điều động thêm thầy Trần Đức Nguyên đồng chủ nhiệm. Chắc trong lịch sử trường học hong có lớp nào lại được hai giáo viên cùng chủ nhiệm một lúc như 9C.
Cô Đấu chỉ dạy lớp môn Tiếng Anh. Hoà cứ nghĩ học trò đông, thời gian lại quá lâu, ba mươi mấy năm rồi còn gì chắc cô không thể nào nhớ được lũ học trò 9C ngày nào, vậy mà lúc điện thoại hẹn gặp cô tối chủ nhật cô nói cô vẫn nhớ lớp 9C chứ và cô rất mong được gặp các em 9C. Thật xúc động quá phải không các bạn.
Do thời gian gấp gáp nên Hoà chỉ điện được cho một số bạn 9C đến họp mặt. Phần lớn các bạn này cũng thuộc HK 76-79: Hoà, Oanh, Liễu, Thuỷ (B); Mai , Công (C1), Dũng (D2) Thành, Thiện (D4), chỉ có Đồng Văn Hoà không học cấp III. Điện cho ông Phong- Ninh Hoà nhưng ổng nói bà báo gấp vậy sao tui đi kịp. Thầy Nguyên đang ở Gia Lai nên không về dự được, thầy điện nói nhớ chụp hình hoặc quay video buổi gặp mặt với cô Đấu gửi qua blog hoặc Facebook của thầy. Ba đại biểu bạn bè được mời là Tiến Thành đại diện BLL HK 76-79 (tiếc là Thành đến phút chót báo lại là không đi được), ông Quang con (đại diện lớp 9A hàng xóm kiêm phó nháy) và Phạm Yên (rể 9C kiêm Lê Văn Ngọ)
Kiều Oanh mặc dù càu nhàu sao Hoà báo trễ vậy, Oanh đã đi chợ mất tiêu rồi và không biết phải nấu món gì nhưng chiều tối khi Hoà đến nhà đã thấy Oanh nấu nướng xong xuôi các thứ. Món chủ lực là món vịt nấu chao ăn với rau muống và bún. Chà có vẻ hấp dẫn đây. Thêm một nồi chè đậu xanh bột bán loại đặc biệt nữa chứ. Đúng là nhất Oanh rùi. Người nổi tiếng đảm đang từ xưa tới giờ mờ. Hoà cũng góp thêm món bánh nặm bánh bộc lọc truyền thống EaKao, Phương Mai thì yaourt Hoàn Mỹ. (Hai em này cũng đảm đang chứ hầy!)
Thuý Liễu được phân công đem xe đi đón cô.
Khoảng 18g các bạn lần lượt đến. Cũng lạ già cả hết rùi mà hễ gặp nhau là ồn ào hơn cái chợ cứ như đang là học trò vậy. Đúng là 9C nhiều chuyện. Chờ mãi mới thấy Liễu chở cô đến. Sao muộn vậy. Thì ra bọn học trò lớp em Liên mời cô đi dã ngoại buổi trưa sau đó đi hát karaoke giờ mới xong.
Chà ngạc nhiên chưa. Cô vẫn như hồi xưa không khác tí ti nào. Nói cô 70 tuổi chả ai tin. Mà cũng kì lạ là ba thầy cô có liên quan đến lớp 9C: cô Kiết, thầy Nguyên rồi giờ đến cô Đấu đều trẻ lâu cả! Rứa mới hay. Gặp cô bạn nào cũng mừng, tranh thủ ôm cô một cái, khi Cao Xuân Thiện hỏi cô có nhớ em không cô nói Thiện chứ ai. Ồ cô giỏi thiệt. (Cũng giống như hồi cô Kiết từ Canada về BMT gặp các bạn 9C cô nhớ và gọi ngay tên Kiều Oanh làm cả bọn quá chừng ngạc nhiên, còn thầy Nguyên thì nói chính xác tên từng đứa một. Thiệt quá tài luôn)
Cô trò ngồi quây quần trên nền sàn gỗ nhà Oanh vừa ăn vừa trò chuyện. Mà cái lũ học trò gặp nhau là đủ thứ chuyện trên đời nên lắm lúc quên mất hỏi thăm cô và gia đình thế nào.

Read more...

Sticky post

Thứ bảy 20-10-2012. Đi chơi thôi chị em ơi!...

Năm nay 20-10 nhằm ngày thứ bảy. Sau khi hội ý với các tổ trưởng nữ công, tất cả thống nhất sẽ xin lãnh đạo trường và công đoàn cho chị em đi tham quan thác DrayNur 1 ngày.
Hôm lên duyệt kế hoạch, mình cũng hồi hộp lắm không biết có được hay không. May mà lãnh đạo trường duyệt. Mừng quá! Ghi thông báo lên bảng, điện cho các tổ trưởng nữ công dặn báo cho các chị em để đăng kí danh sách đi tham quan, điện hợp đồng xe, ứng tiền trường và công đoàn, gửi giấy mời cho các đại biểu...Mọi thứ tạm ổn trước ngày thứ sáu.
Chiều thứ sáu 19-10 mình và Mai đi taxi ra phố để mua các thứ bao gồm trái cây và đồ ăn thức uống cho cả đoàn. Mình và Mai mua trái cây trong chợ xong xuôi ghé qua bánh mì Hà Nội mua tiếp. Đến bánh mì Hà Nội thấy ông Trương em đang đứng lù lù ở quầy thu tiền, mặt cũng lạnh như tiền. Mua bán xong ông Trương em căn dặn: Bà nhớ về bỏ các thứ trong tủ lạnh đó. OK. Đến tối phần chợ búa xem như xong. Phù phù! Mệt quá!
Sáng 20-10, mình dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ chợt điện thoại tít tít. Ai mà mới tinh mơ đã nhắn tin vậy cà. Thì ra là của một em sinh viên thay mặt lớp Văn K37 chúc mừng cô nhân ngày 20-10. Chà xúc động quá! Sau đó là tin nhắn chúc mừng của mấy em học trò nữa. Cám ơn các em.
7g điện thoại lại reo. Chị ơi tôi đến tượng Lý Tự Trọng rồi nè. Ai vậy ta. À tài xế xe hợp đồng. Mình dặn tài xế 7g30 đến đón mà mới 7g bác tài đã đến. Anh cứ chờ ở đó tôi sẽ lên ngay. Anh Hùng ở nhà coi các thứ, em lên trường sắp xếp xe cộ, tí xe ghé ngang nhà chuyển đồ lên luôn. OK.
Theo kế hoạch 7g30 tập trung 8g xe khởi hành nhưng 8g rồi mà xe vẫn chưa chạy được vì một số chị đến trễ, Duyên ở phòng tài vụ lại đang bận thu tiền sinh viên. Đang lúc chờ thì Tường học trò anh Hùng điện mời cô thầy ra Biệt điện uống cafe. Cô thầy đang chuẩn bị đi DrayNur với chị em. Vậy hả cô.
Gần 9g xe mới bắt đầu lăn bánh.
Mình ngồi cạnh bác tài. Trông bác tài có vẻ hiền lành và ít nói. Chở chị em nên hơi phức tạp bác tài thông cảm nhen. Không có gì đâu chị. Trên xe mọi người trò chuyện rôm rả. Lần này mấy anh đi theo có vẻ đông hơn mọi khi (được 7 anh). Thật ra khi mình gửi giấy mời mấy anh cũng ngại không muốn đi (trừ anh Hùng nhà mình) nhưng do mình viện lí do đi xa nên cần có mấy anh để đỡ đần cho chị em và phải có nam giới đi cùng mới vui nên các anh mới nhận lời. Nhiều anh lần đầu tiên mới đi chơi với chị em đó. Mấy lần đi tham quan trước, các cháu con chị em đi theo đông lắm nhưng lần này chỉ có một cháu thiếu nhi duy nhất con của Quý thôi, các cháu khác bận đi học.
Gần đến Duy Hoà điện thoại í ò e. Có số mà không có tên. A lô! Xe đang đến Duy Hoà Nguyệt đứng đâu đề xe đón. Em là Thuỷ (bà xã Lộc) đây mà chị, em điện hỏi chị có rảnh đi uống cafe chứ đón cái gì hả chị. À chít cha Thuỷ hả chị tưởng là Nguyệt ở trường, chị đang đi thác DrayNur với chị em trong trường.
Xe đến khu du lịch DrayNur khoảng gần 10g. Đồ đạc mọi thứ trên xe được chuyển xuống. Mình mua vé vào cổng cho cả đoàn. Tranh thủ chụp một tấm hình tập thể nào. Chà nhiều phó nháy quá không biết phải nhìn ai bây giờ.

Read more...