Chuyện năm 2011...
Friday, December 30, 2011 3:19:52 AM
- NHÀ HOÀ CÓ SỐ RÙI BÀ CON UI!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHUYỆN NHÀ HOÀ NĂM 2011
(Comment trên Blog HK 76-79 ngày 31-12-2011)
Các bạn thân mến!
Hôm ni là ngày 31-12-2011, chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa là chuyển sang năm mới 2012. Không biết các bạn thế nào chứ Hoà thấy thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng iêu thương chưa kịp xếp vần, một ngày kia...(chít chít lại sa đà sang bài hát rùi), mới ăn Tết 2011 đó mà chừ đã là 2012. Người ta nói từ tuổi 50 trở đi là thời điểm bắt đầu xuống dốc không phanh của chị em phụ nữ về mọi lĩnh vực, rứa nên khi sắp sang 51 tuổi Hoà thấy rầu lòng quá. Ai biết cho chăng? Đã bao năm rùi hong dzìa miền Trung thăm ông anh. (chít chít lại sa đà nữa rùi!)
E hèm! Thôi chừ Hoà xin phép được nói chuyện hết sức nghiêm túc nhen các bạn. Chuyện gì í à? Chuyện nhà Hoà được hong? Chuyện đó là riêng tư đem dô Blog cá nhân mà nói chứ nói ở đây mần chi? Hoà thích chia sẻ với các bạn ở đây cơ. Bạn mô không đọc nổi (vì chắc chắn nó sẽ rất lê thê, lòng thòng và lòng vòng) thì chịu khó tua qua nhen.
Các bạn à!
Năm vừa rồi riêng với gia đình Hoà là một năm có rất nhiều sự cố đáng ghi vào sử sách nội bộ.
Đầu tiên là ngày 13-6 đúng ngày Cây đa Tân Trào của HK, anh Hùng đột nhiên bị tai biến liệt nửa người bên phải. Thật là một tai hoạ bất ngờ! Cũng may là ảnh bị nhẹ do không bị té, bệnh lại diễn biến từ từ nên sau một thời gian điều trị tích cực ở cả hai bệnh viện (2 tuần ở BV tỉnh và gần 11 tuần ở BV Y học dân tộc) cơ bản ảnh đã có thể đi đứng và nói năng gần như bình thường trừ các ngón tay phải vẫn chưa hồi phục được. Đây cũng là những ngày tháng hết sức đau buồn và đầy những nỗi lo của gia đình Hoà.
Giờ nghĩ lại Hoà thấy đáng sợ thật, giả sử anh Hùng bị nặng hơn và không có khả năng phục hồi thì không biết sự thể sẽ ra sao nữa!
Từ khi bị tai biến, thời gian đầu đang từ một người bình thường và là lao động chính của gia đình tự dưng phải chịu cảnh không sao điều khiển được bản thân mình và phụ thuộc vào người khác rất nhiều chuyện, anh Hùng trở nên trầm tính hẳn. Ảnh ít nói, ít cười vì ngại nói không tròn vành rõ chữ. Lại càng ngại hơn khi phải đi đâu đó gặp mặt đông người vì sợ mình đi đứng chưa chuẩn. Nhiều lúc nghe ảnh than thở sao mình lại dính vào căn bệnh quái ác này mà thấy xót xa quá! Ảnh cũng tự nhận là quá chủ quan, lúc nào cũng nghĩ mình là khoẻ nên hơi sa đà: dạy nhiều, nhậu cũng nhiều, thức khuya ngồi máy tính cũng không ít, ăn uống thất thường nên cơ thể "phản ứng" là phải rồi. Mà cơ thể phản ứng sớm như vậy cũng là hên vì ảnh đang còn “trẻ”, còn có sức để luyện tập và phục hồi chứ bị nặng và ở thời điểm lớn tuổi hơn thì chưa biết sẽ như thế nào.
Từ lúc xuất viện về nhà, anh Hùng sinh hoạt rất điều độ từ chuyện ăn uống đến chuyện tập luyện thể dục thể thao. Sức khoẻ của ảnh ngày một tốt hơn. Hiện ảnh đã cầm phấn viết bảng và cầm đũa gắp thức ăn được rùi (Dù chưa nhuần nhuyễn lắm). Hi vọng sau Tết ảnh sẽ đi dạy lại bình thường.
Cũng từ việc bệnh hoạn của anh Hùng, Hoà mới bắt đầu chú ý đến sức khoẻ của mình vì trước đây nếu có bị bệnh còn ỉ lại chỗ anh Hùng, chừ anh Hùng đang bệnh biết lấy ai mà chăm sóc đây! Hoà quyết định đi tập aerobic mỗi chiều từ 5g đến 6g sau khi anh Hùng về nhà được 3 ngày. Mới đầu tập cũng khổ sở lắm vì người ngợm lâu ngày không vận động nên ê ẩm quá xá chừng. Tập xong có lúc giơ tay lên không được vì vô cùng đao đớn. Lắm lúc vì đau nên cũng lười đến phòng tập và muốn bỏ cuộc giữa chừng nhưng suy đi tính lại nếu giữa đường mà đứt gánh xem như phải làm lại từ đầu, cuối cùng Hoà cũng phải ráng mà theo với niềm hi vọng sẽ trẻ đẹp hơn sau khi tập. Từ đó đến nay cũng đã gần 3 tháng. Giờ mà ngày nào không đến phòng tập lại thấy bứt rứt không yên. (Buổi sáng Hoà mở mạng tập thêm ở nhà nữa). Kết quả không biết có “chẻ “đẹp thêm tí nào không nhưng riêng con bé may váy cho Hoà thì cứ mắt tròn mắt dẹt vì số đo vòng 2 của chị Hoà cứ liên tục giảm dần (Mừng wá), quan trọng hơn là Hoà cũng bớt được những cơn đau do bệnh thoái hoá đốt sống cổ gây nên.
À quên, hôm nay trọng tâm của Hoà không phải là kể chuyện Hoà và anh Hùng mà là chuyện có liên quan đến hai đứa nhỏ nhà Hoà. (Bệnh lòng thòng mờ)
Đầu tiên là thằng Ku Tủn.
Chắc các bạn còn nhớ Hoà đã có giới thiệu trên Blog, Giáng sinh này Tủn làm ông già Noel. Nó tham gia đoàn 300 ông già Noel diễu hành khắp phố SG để chúc mừng Giáng sinh hôm 18-12, sau đó làm việc chuyển quà của công ty đến các gia đình vào những ngày Noel.
Mấy hôm trước Hoà có điện hỏi bé Hoài xem Tủn làm ông già Noel kết quả thế nào. Bé Hoài nói thảm lắm má ơi. Ngày đầu tiên nó đi giao quà được 15.000đ thì bị xẹp lốp xe phải vá mất 20.000đ xem như lỗ 5.000đ. Tiếp đó nó có cái chuông ông già Noel rất đẹp trị giá 60.000đ trên đường đi giao hàng bị kẻ gian giựt mất xem như mất không 60.000đ. Mà nó giao hàng gặp chỗ người tốt được bo thêm cũng đỡ tủi còn có chỗ chẳng được gì. Không biết tiền thu nhập ngày đầu tiên của nó có đủ bù tiền xăng không nữa. Mấy ngày sau con chưa hỏi nó.
Nghe bé Hoài tường trình ngày đầu làm ăn của thằng con iêu quý mà Hoà thấy tức cười. Thôi cũng là một bài học cho nó. Hoà cũng không dám điện hỏi thăm những ngày tiếp theo của Tủn vì sợ tình hình lại bi đát hơn thì khổ. Tối qua vào mạng thấy Tủn online trên chat Hoà mới hỏi nó làm ông già Noel thu nhập thế nào. Nó nói thảm lắm má ơi (giống y con bé Hoài nói) được có hơn hai trăm ngàn hà. Mà cái công ty này ẩu lắm má. Hôm phát lương ban giám đốc bị công nhân biểu tình đóng cửa nhốt bên trong phải gọi công an đến đó. Tiền làm được đã ít mà con lại phải “khao” tụi bạn nữa chứ! (Thiệt đúng là…)
-Thế chữ Money come trên chat của con là sao, có thiệt là tiền đang đến không?
- Thiệt chứ má, con đang làm thêm online mỗi ngày hai tiếng cho gia đình cô chú kia. Mà cô chú ấy đúng là quá tốt luôn. Mỗi tháng con làm được một triệu đó.
-Vậy à. Cũng đáng mừng đó chứ! (Cuộc đời mờ có người xấu thì cũng có người tốt bù lại.) Nhưng con đừng có sa đà vào việc kiếm tiền mà xao nhãng việc học hành nghe chưa! Ba má vẫn nuôi hai đứa được mà.
-Dạo này con học ít giờ thôi nên không ảnh hưởng đâu.
-Thôi cũng được.
Tiếp theo là chuyện con bé Hoài.
Mấy hôm trước bé Hoài nói Hoà gửi cho nó cái bếp điện từ để nó kinh doanh buôn bán gì đó. Tối qua khi lên chat thấy có quảng cáo chả cá viên Mun Mun trên nickname của bạn nó Hoà mới vào chat để hỏi xem chả cá viên Mun Mun làm ăn thế nào. Bé Hoài gọi điện trả lời:
- Mấy hôm đầu toàn là khách quen nên bán rất đắt hàng, tới 2 giờ khuya con mới về đó. Còn mấy hôm nay ít khách lắm.
-Vậy con bán cái gì kể má nghe thử coi.
- Thì sầu riêng chiên giòn, chả giò tôm thịt, chả giò trái cây, cá viên chiên, tôm chiên, bò chiên…
-Có nghĩa là con lấy mấy thứ người ta làm sẵn về chiên lại bán đúng hong?
-Đúng rồi, ngon lắm má, hôm nào về con làm cho má ăn.
-Nhưng bán buôn kiểu gì mà sau hai hôm lại ê sắc là răng? Hay do món ăn dở quá?
-Hôm nay mưa mà má.
-Con kiếm mối dạy thêm đàn là tốt nhất, buôn bán kiểu ni ngó bộ không ăn thua rùi. Mà con có bỏ dạy thêm không đó. -Con vẫn dạy mà, hôm nào con dạy thì đứa khác bán.
(Nó hùn vốn cùng với hai đứa nữa thuê quán bán hàng mà)
Tội nghiệp hai đứa con tui! Ví như ba Hùng không bị bệnh có khi tụi nó cũng chưa nghĩ đến chuyện làm thêm hoặc kinh doanh buôn bán vì ba Hùng lúc chưa bị bệnh vẫn thường xuyên dạy thêm ở các trung tâm và lò luyện thi nên có thêm thu nhập. Giờ biết ba nó bị bệnh tốn kém tiền bạc rất nhiều, lại mất đi một nguồn thu nhập đáng kể trong thời gian dài nên hai đứa cũng ngại khi phải xin tiền má Hoà hàng tháng.
Hoà cũng xin nói thêm bé Hoài đầu năm học mới (tháng 9) đã chuyển từ trường Tiểu học (hợp đồng) sang dạy trường THCS (biên chế) ở quận 11. Trước mắt quận chưa làm xong quyết định nên phải đến tháng 2 năm 2012 nó mới có lương và cũng đến tháng 2 mới được truy lĩnh lương từ tháng 9- 2011. Hoà vẫn phải gửi tiền cho cả hai đứa vì tiền dạy thêm của bé Hoài chưa đủ để trang trải mọi thứ.
Thật tâm là cha là mẹ chả ai muốn con mình phải vất vả cả. Hoà thấy thương cho hai đứa nhỏ nhưng cũng thấy so ra con mình vẫn còn may mắn hơn những đứa trẻ khác nhiều. Ngay chuyện có phải làm thêm đi chăng nữa thì công việc của hai đứa cũng không đến nỗi phải đầu tắt mặt tối hoặc một nắng hai sương và dù gì cũng còn có ba má bên cạnh hỗ trợ.
Hoà chợt nhớ đến câu chuyện của mấy em sinh viên lớp Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên. Lại phải ngược lên một chút để các bạn rõ. Số là thời gian qua, Hoà có nhận dạy hợp đồng thỉnh giảng môn Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học cho lớp Giáo dục Tiểu học Jrai K08- Đại học Tây Nguyên. Lúc đầu Hoà cũng phân vân, định không dạy vì môn này tuy Hoà có dạy ở CĐ nhưng dạy cũng đã lâu. Giờ tài liệu đổi khác hoàn toàn, muốn dạy phải soạn lại từ đầu. Mà soạn 60 tiết trong vòng một tuần sau đó dạy liền tù tì 6 ngày mỗi ngày 10 tiết cả sáng lẫn chiều, cả thứ bảy và chủ nhật.
Giời ạ dạy Phương pháp dạy học mà cấp tập như rứa thì làm sao sinh viên có thời gian mà nắm vững lý thuyết và thực hành giảng dạy cho được. Ở trường Hoà môn này dạy rải ra, mỗi tuần sinh viên chỉ học có 4 tiết. Dạy ở trường thì không sao nhưng mang tiếng thỉnh giảng mà dạy không ra gì thì có mà thân bại danh liệt.
Thấy Hoà cứ đắn đo không trả lời dứt dạc là dạy hay không, Nam-giáo viên cùng trường và là người giới thiệu Hoà cho trường ĐHTN mới nói bà phải đi dạy thêm kiếm tiền đi chứ!
Ừ thì dạy. Như Hoà đã nói ở trên công việc dạy thêm ở ngoài trước đây do anh Hùng đảm nhiệm, Hoà chủ yếu là dạy trong trường nhưng giờ tình thế đã thay đổi. Thôi cũng phải cố xem sao. Một tuần vừa dạy ở trường vừa tranh thủ soạn tốc hành tài liệu rồi tuần tiếp theo dạy liền tù tì 6 ngày. Đúng là mệt! Tụi học trò cũng xơ rơ xác rác theo cô. Tội chúng thiệt!
Trở lại chuyện ở trên, trong quá trình dạy Hoà có cho sinh viên lớp thực hành phần thi hùng biện: Kể về việc mà bản thân đã được tham gia và bài học rút ra từ sự việc này. 3 trong số 4 em sinh viên nữ lên trình bày là kể về chuyện của chính gia đình các em. Em đầu tiên kể về chuyện bố em mất sớm, mẹ bị ung thư sau đó cũng qua đời, em phải tự lập từ sau khi mẹ mất và phải làm rất nhiều việc khác nhau với mức lương khiêm tốn để tự trang trải cho việc học của mình. Đến đoạn em kể về chuyện mẹ bị bệnh nhưng vẫn động viên em rất nhiều và em đã cố gắng chăm sóc mẹ ra sao thì cả người kể lẫn người nghe đều rơm rớm nước mắt (cô Hoà ngồi chấm điểm phía dưới mắt cũng rưng rưng)
Em thứ hai mẹ lại mất sớm may là em còn có bố, trước khi mẹ mất em là một đứa rất "quậy" và ham chơi nhưng từ khi mẹ mất em thay đổi hẳn. Em rất thương bố vì bố đã thay mẹ chăm sóc cho em. Bố em bản thân cũng bị bệnh. Em thứ ba thì gia đình giáo dục cho em ý thức tự lập ngay từ bé nên em vừa đi học vừa đi làm thêm, hầu như không phải nhờ cậy gì vào sự chi viện của gia đình.
Khi nhớ đến những câu chuyện này Hoà lại càng thấy con mình vẫn là quá sung sướng và hạnh phúc so với các em sinh viên nêu trên và các em sinh viên dù sao cũng vẫn còn may mắn là được đến trường chứ không phải lang thang đầu đường xó chợ để kiếm sống như một số em khác.
Cuộc đời mà nên nhìn xuống chứ đừng nhìn lên. Hoà cũng đã khuyên hai đứa con mình như vậy. Nói tiếp chuyện hai đứa nhỏ nhà Hoà, thằng Tủn thấy chị buôn bán cũng phụ vào bằng cách thiết kế mẫu quảng cáo cho cửa hàng Mun Mun của chị. Tối qua hơn 10 giờ Hoà giục nó đi ngủ nó nói con phải đợi chị Hoài về. Hoà nói nó gửi hình thiết kế để Hoà post lên Blog HK quảng cáo giùm. Nó nói má vận động các cô chú HK ở SG đến ăn ủng hộ cho chị Hoài đi. Ví dụ má gọi cho cô Mân, cô Mân chỉ cần mua khoảng 70 xiên chả Mun Mun là chị Hoài trúng to. Cái thằng! Bình thường hai chị em nó rất hay lên án má vì cái tội đưa chuyện hai chị em lên Blog HK nhưng chừ vì việc buôn bán ban đầu chưa có mối lái nên hai đứa mới phải gọi điện cầu cứu má Hoà là vậy.
Cũng khổ giá như ở Bmt thì dễ vì ở đây bạn bè má nó đông đúc, thêm giao thông đi lại cũng thuận tiện, có thể ăn Mun Mun ủng hộ được chứ ở SG má nó đã ít bạn thì chớ, giao thông lại khó khăn, chỗ ở thường xa nhau nên muốn ăn được Mun Mun của quán bé Hoài e chừng cũng gay go đây.
Cũng trong tối qua Cao Hữu Thu điện cho Hoà (Thu lên Bmt lo công việc từ hôm thứ năm, tối qua về lại SG) nói nghe Ngọc vợ Thu kể bé Hoài nó bán gì đó và mời cô Ngọc ăn ủng hộ. (Vợ Thu không có con gái nên rất quý bé Hoài)Thu cũng nói bé Hoài vậy mà hay đó, Hoà cứ để cho nó làm thử xem sao. Hoà nói nó bán buôn đang bị ế ẩm. Thu về SG kêu gọi bạn bè đến chỗ nó ăn giùm nhen sẵn coi nó làm ăn thế nào để góp ý cho nó luôn.
Túm lại, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Mục đích chính của bài viết này là Hoà muốn giới thiệu với các bạn HK SG cửa hàng Mun Mun của bé Hoài nhà Hoà. Nếu có dịp các bạn nhớ ghé ăn ủng hộ cho cháu nhen.
Vậy đó các bạn. Giờ thì cả 4 người nhà Hoà mỗi người mỗi vẻ đều cố gắng phấn đấu đạt đươc cái gì đó theo cách riêng của mình. Mục đích cuối cùng là cả nhà có được một cái Tết thật đầy đủ về vật chất và vui vẻ về tinh thần. Chắc các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Tái ông mất ngựa, trong cái rủi vẫn luôn có cái may. Có lẽ đúng như vậy thật vì anh Hùng rủi ro bệnh hoạn bất ngờ nhưng nhờ vậy mà hai đứa nhỏ nhà Hoà đã ý thức và trưởng thành hơn rất nhiều. Cả Hoà cũng thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể thay anh Hùng gánh vác việc gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho hai đứa nhỏ trong thời gian này.
Về phần anh Hùng, mỗi ngày ảnh một tự tin và mạnh dạn hơn, không còn e ngại và buồn rầu như trước nữa. Hàng ngày ảnh vẫn đạp xe đạp đi mỗi lúc một xa, có lúc đi tít tận Eakao và quan trọng hơn là chịu khó tham gia các hoạt động tập thể của HK vợ. Mừng cho ảnh phải không các bạn.
Kết luận:
Chuyện của nhà Hoà trong năm 2011 là như thế đó. Hoà hi vọng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn trong năm 2012.
CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN HỘI KHOÁ CHÚNG TA NĂM MỚI 2012 THẬT LÀ KHOẺ MẠNH NHEN! (SỨC KHOẺ LÀ VÀNG MỜ)
Thân ái
Đặng Hoà
NHÀ HOÀ CÓ SỐ RÙI BÀ CON UI!
(Comment trên Blog HK 76-79 ngày 6-12-2011)
Chiều này có anh trong tổ dân phố đến nhà Hoà gắn bảng số nhà đó các bạn.
Chắc thế nào cũng có bạn úi dào gắn bảng số nhà có chi là lạ mà phải kể.
Chuyện vầy nè.
Hoà và anh Hùng lấy nhau và ở một phòng trong khu tập thể của trường Cao đẳng từ năm 1988. Khu tập thể này tên là khu D hồi đầu xây cho cán bộ giáo viên trong trường cứ hai người độc thân ở một phòng. Về sau các anh độc thân phát triển thành hộ gia đình nên khu D thành khu của gia đình.
Có thời gian để tiện việc liên lạc nên Khu tập thể được gắn bảng số nhà. Tính từ đường Lê Duẩn cua vào cổng trường thẳng tiến tượng Lý Tự Trọng rẽ phải đi thẳng xuống giữa đường quẹo trái là khu tập thể. Căn cứ vào địa hình địa lợi căn phòng Hoà ở là phòng số 6/ tổng số 9 phòng và được quy kết thành bảng số nhà như sau: 447/19/14/9 Lê Duẩn. (Nhớ được chít liển)
Vì cái số nhà dằng dặc và phức tạp quá nên thư từ các loại Hoà đành phải mượn địa chỉ của trường cho khoẻ. Chỉ tội mấy anh điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình lúc tìm số nhà không biết thế mô mà lần cho ra mấy cái / (Vậy mà cuối cùng cũng tìm ra được đúng địa chỉ rứa mới hay)
Sau 18 năm làm việc cật lực đến năm 2006 hai vợ chồng quyết định rời khu tập thể cất nhà riêng trên mảnh đất mua lại của bà chị cách khu tập thể cũng không xa lắm. (Đi đến tượng Lý Tự Trọng là rẽ phải cứ thế mà thẳng tiến đến gần cuối đường). Làm nhà xong thì mọi nhà chung quanh đều có số hết rùi. Mỗi nhà lấy mỗi số chẳng ai giống ai cả vì người tính từ đầu đường Lê Duẩn sang người lại tính đầu hẻm Lê Thị Riêng lại (Do con đường trước nhà Hoà không được đặt tên nên mới rắc rối vậy) và nhà Hoà không có bảng số nhà. Khổ nhất là có ai hỏi nhà cứ phải chỉ một thôi một hồi lắt léo mới ra. Gọi taxi thì đành phải nói đến số 26 Lê Thị Riêng gần đó rồi canh me taxi đến là chạy ra ngay. Khổ ơi là khổ!
Vậy là sau đúng 5 năm 2 tháng 1 ngày không tên không tuổi, chiều nay nhà Hoà đã có số nhà là 33/4 Lê Thị Riêng. Các nhà cùng đường đã có bảng số cũ thì nay có thêm một bảng số mới nữa trông thật vui mắt. Bảng số cũ là hẻm của đường Lê Duẩn còn bảng số mới là hẻm của đường Lê Thị Riêng. Nhà Hoà chỉ độc nhất một bảng số mới kít thôi.
NHÀ HOÀ ĐÃ CÓ SỐ RÙI! MỪNG QUÁ BÀ CON UI!
Noel nhớ đến số nhà 33/4 Lê Thị Riêng để chúc mừng các bạn nhé!














1 2 Next »
dieuchung2003 # Friday, December 30, 2011 9:47:29 AM
Phi AnhPhianh12D2 # Saturday, December 31, 2011 7:57:37 AM
Đặng HòaDanghoa12B # Sunday, January 1, 2012 3:40:22 AM
Năm ni chắc gia đình Hoà sẽ gặp nhiều may mắn đây!
Ở hiền nên gặp Chung và Phi Anh (Ủa câu này sao quen quen dzậy ta! Khà khà!)
dieuchung2003 # Monday, January 2, 2012 6:00:30 AM
Originally posted by Danghoa12B:
Em cũng ở hiền..nên gặp chị nè, rất mong mai này có cơ hội được gặp chị tại BMT nhé.Đặng HòaDanghoa12B # Monday, January 2, 2012 3:51:37 PM
Diệu Chung à!
Mình nghe Phi Anh nói nhà Diệu Chung xưa kia ở BMT gần nhà thờ Kim Mai có nghĩa là gần nhà mình hiện nay. Nếu "hữu duyên" thì "thiên lý" cũng sẽ "năng tương ngộ" huống chi SG-BMT chỉ cách nhau có gần 400 cây số (quy đổi ra chắc chưa đủ "thiên lý" hầy) nên dứt khoát sẽ năng "gặp nhau" thôi.
Ở hiền tương ngộ là đương nhiên rùi. Hùi! hùi!
Tuần đầu của năm mới với nhiều niềm vui mới nhen Hoàng Hải và Diệu Chung.
dieuchung2003 # Tuesday, January 3, 2012 12:05:17 AM
ltphongLtphong # Tuesday, January 3, 2012 12:08:29 AM
Một năm mới, sức khỏe và thành đạt sẽ đến ! {◕ ◡ ◕}(▰˘◡˘▰)
Đặng HòaDanghoa12B # Tuesday, January 3, 2012 1:57:57 AM
Đường đi nhà thờ Kim Mai hiện là đường Lê Duẩn, đoạn đường dốc nhất TP. BMT đó. Ngay trường CĐ của mình từ đường Lê Duẩn rẽ vào cũng phải leo lên một con dốc thuộc loại cao cao gọi là dốc Cao đẳng. Hồi xưa đi xe đạp mà leo được hết cái dốc ni xem như là chuyện....vô thường (tức là không phình phường)
Hi vọng nếu có dịp lên BMT Diệu Chung sẽ không phải chui vào quán cafe không nhớ tên nữa mà sẽ chui dô Karaoke Nhạc Việt C2 của anh Xuân để là lá la nhen.
Còn cái ông My dear friend kia!
Ông lo mà kiếm nhiều lúa đi để Tết lên BMT chia cho tui một ít. Nhà tui năm ni đói kém lắm đang lo ông và em Bình ghé nhà mà bị bỏ đói lần nữa thì ...
AnhKimdhoakim # Tuesday, January 3, 2012 10:33:15 AM
Đặng HòaDanghoa12B # Wednesday, January 4, 2012 9:39:44 AM
Cám ơn những câu thơ chia sẻ "Năm mới nhắc chuyện cũ" "thấm tình anh em" của Hoàng Hải nhen.
Kim à!
Liên vợ thầy Ký làm ở phòng tài vụ cùng trường với mình mà. Liên mới nghỉ hưu cách đây mấy tháng. Nhà Liên đúng là ở đường Mai Thị Lựu song song với đường nhà mình và cũng gần nhà mình luôn.
Hình Liên trong ngày Toạ đàm 20-10-2011 ở trường mình nè.
Tiếc là LÃO BÀ BÀ không phải là nick của mình nên lời cám ơn đành phải trả lại cho Kim rùi.
Kim nè!
Ông Hùng MC và mình chỉ mới biết nhau khi Hội khoá 76-79 tổ chức họp mặt 30 năm ngày ra trường 8-8-2009. Ban đầu mình và Hùng được phân công làm MC nên Tiến Thành có dẫn độ Hùng vào nhà mình trước ngày họp mặt khoảng 3 tuần để bàn bạc thống nhất nội dung dẫn chương trình. Hôm đó cũng là lần đầu tiên mình biết mặt cái ông tên Hùng học lớp D1 (Khi nớ thấy ổng nghiêm túc lắm chứ không có "dê nhất" như bây chừ đâu) Nhưng do mình và ổng không có duyên cùng làm MC vì chị mình bị bệnh và mất đột ngột trước ngày Hội khoá 1 tuần nên chức danh MC phải chuyển sang cho chị Phương Ngọc D2 (cùng lớp với anh Phi Anh đó).
Tụi mình tuy học cùng khoá nhưng lớp B mình cách hơi xa mấy lớp D nên hầu như thời gian đi học cấp 3 rất ít biết nhau. Sau ngày HK ranh giới giữa các lớp không còn nữa và mình có cơ hội quen biết thêm rất nhiều các bạn ở các lớp A,C1,C2,C3, D1,D2,D3,D4 (gọi chung là các bạn HK 76-79)
Nói nhỏ với Kim nhen, lúc đầu mình cũng "dị ứng" với cái ông Hùng này lắm vì ổng đúng là "dê nhất" thiệt nhưng về sau mình hiểu Hùng hơn và cũng rất quý ổng.
Hãy đến với bạn bè từ những ưu điểm của bạn và quan trọng hơn là chấp nhận cả những nhược điểm của bạn. Đó là phương châm sống của mình (Nhân vô thập toàn mờ!)
Lúc nào rảnh mình sẽ gửi cho Kim những comment mình viết trên Blog HK 76-79 có liên quan đến ông "dê nhất" này nhen.
AnhKimdhoakim # Wednesday, January 4, 2012 10:02:16 AM
Đặng HòaDanghoa12B # Wednesday, January 4, 2012 12:35:42 PM
Khi mô liên lạc được với Liên và xuống nhà Liên tiện đường Kim ghé nhà mình chơi cho biết.
Còn cái ông Hùng MC lắm phen cũng làm mình bị "vạ lây" vì cái tội "dê nhất" đó nhưng đúng như Kim nói Hùng tốt bụng và như Hùng hay phân bua Hùng vậy chứ toàn bị tiếng không hà chứ hong có miếng nào hết. (Cái này thì trời biết!)
AnhKimdhoakim # Wednesday, January 4, 2012 12:46:19 PM
Đặng HòaDanghoa12B # Wednesday, January 4, 2012 3:04:50 PM
À nhân tiện mình gửi tặng Kim mấy comment mình viết trên Blog HK 76-79 (Blog cũ). Mình viết comment trên Blog này hơi bị nhiều. Hôm nay mình ngồi kiểm tra lại 99 trang comment trên Blog, lọc ra một số comment và hình ảnh có liên quan đến ông Hùng dê nhất nè. Xem lại cũng thấy vui vui.
Kim đọc thử nhe.
Commnet trích từ Chuyện bên lề 8-8-2009 (Mình viết sau ngày HK)
"....- Theo dự định ban đầu Đặng Hoà và Trịnh Văn Hùng lớp D1 sẽ là MC cho buổi họp mặt nhưng trước ngày Hội khoá khoảng 10 ngày gia đình Đặng Hoà có việc nên Hoà không thể làm MC được và trọng trách này đã được giao lại cho bạn Nguyễn Thị Phương Ngọc lớp D2. Mặc dù bị bắt cóc bỏ đĩa, thời gian còn lại quá ngắn, nhưng Phương Ngọc đã vui vẻ nhận lời và gấp rút tập luyện cùng với MC Hùng. Cám ơn Phương Ngọc rất nhiều. Sau khi dẫn xong chương trình buổi lễ, đến phần văn nghệ MC Hùng có đến nói nhỏ với Hoà là Hoà lên hát một bài sau đó dẫn chương trình văn nghệ luôn để Hùng còn giao lưu với các bạn (nhưng chắc lí do chính là ... đói bụng quá rồi thì phải!) Kết quả hôm đó có 3 MC tất cả, hai chính một phụ mà càng đông MC thì càng phong phú phải không các bạn!
....- Khi giới thiệu các thầy cô tham dự MC Hùng đột nhiên đọc cách quãng thứ tự làm Phương Ngọc giới thiệu thầy Sĩ đến hai lần (cái này phải trị tội ông Hùng mới được). Đến phần giới thiệu tác giả bài hát Mơ ngày về là Văn Yên lớp B nhưng lúc đó Văn Yên đã xuống sân khấu mất nên Phương Ngọc vội chỉ vào lưng Yên mà nói Yên đây!( Nhờ vậy mà Hoà mới có cái để kể chứ chuyên nghiệp quá làm gì có chuyện bên lề được, đúng không ?) Thành công của buổi họp mặt cũng nhờ vào hai bạn MC đặc biệt là MC Hùng đã giới thiệu các lớp rất có duyên (trong đó có đoạn giới thiệu lớp Dê nhất...)"
(Họp mặt Kỉ niệm 30 năm ngày ra trường. MC Trịnh Hùng, Phương Ngọc và Ban liên lạc HK 76-79)
(Đám cưới con trai Hùng)
(Đám cưới xong ông sui Hùng trốn đi cafe với bạn bè HK.Nhìn là biết "dê nhất" rùi!)
Đặng Hòa(Danghoa12B) # Friday, October 30, 2009 9:40:02 AM
Nhân chuyện vi tính Đ Hoà cũng muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện ...nghe rồi sẽ biết.(Chắc là chuyện thật rùi!)
Hẳn các bạn ai cũng biết nhân vật Hùng MC nhất là sau đám cưới con Hùng vừa rồi. Trông Hùng... sành điệu và ...mồm mép như vậy nhưng lại vô cùng ...mù mờ về mặt vi tính thậm chí còn không biết chat chít là như thế nào nữa! (Khổ vậy!Cho nên cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong được!) Có lần được con bày cho vài chiêu, Trịnh Hùng cũng mon men lên mạng xem sao. Chẳng biết táy máy thế nào lại mở ngay trang web ...sờ..ec...séc ( hay có khi cố tình cũng nên!). Chưa kịp thưởng ngoạn vẻ đẹp... tiềm ẩn của các...e..mờ ..em thì đột nhiên con cái ở đâu xuất hiện bất thình lình ngay ...sau lưng. Thế này thì chết thật!( dù sao cũng mang tiếng là cha mẫu mực rùi ! ). Trước tình thế tình ... gian mà lí lại càng ...gian này, Trịnh Hùng nhanh như cắt rút điện cái...cụp. Thế là tắt ngóm ! ( Dù biết bài học đầu tiên về vi tính là phải exit một cách bài bản và đúng qui trình! ) Kết quả sau đó Trịnh Hùng đành phải ngậm ngùi không dám nói năng chi khi nghe chính con mình phê cho một câu xanh rờn :" Ba mà làm vậy thì hư máy hết!". Chắc là ba Hùng ấm ức lắm nhưng dẫu sao hư máy vẫn còn tốt hơn nhiều so với hư... mắt. Quan trọng hơn là vẫn bảo toàn được danh dự của kẻ...làm cha...
Đ Hoà không cần bình luận gì thêm chỉ xin bày tỏ lòng khâm phục của mình trước những bạn có tinh thần học hỏi như Phú Hải chẳng hạn. Hi vọng bạn sẽ học hành đến nơi đến chốn để con cái không có cơ hội nói những câu thật ...chân lí giống như con của Trịnh Hùng kể trên. Và xin bạn cũng nhớ một điều là dù cho có bất cứ chuyện gì đi nữa thì việc bảo toàn danh dự vẫn phải ...đưa lên hàng đầu.
Chúc bạn thành công và gặp nhiều may mắn !
Thân ái!Đ Hoà
Đặng Hòa(Danghoa12B) # Thursday, February 4, 2010 7:29:49 PM
Các bạn lại thân mến!
Vừa xong trưa CN thì đến chiều tối thứ hai liền kề Đặng Hoà và các bạn D1 cùng các bạn Hội khoá lại được đà đến dự khai trương nhà Karaoke của cái ông Dê nhất Hội khoá Trịnh HùngMC.
Thật là ngạc nhiên vì vợ chồng Hùng đã xây dựng được một karaoke thật mới lạ, sang trọng, hiện đại với thiết kế mĩ thuật thật bắt mắt và dàn âm thanh, ánh sáng hơi bị chuẩn nên hát hay cũng thành hát dở, người đẹp cũng thành người xấu (Có bị sai chỗ nào không ta hình như phải nói ngược lại mới đúng chứ! Vậy thôi các bạn nhớ hiểu ngược lại dùm nha)
Và một lần nữa ĐHoà xin thay mặt các bạn Hội khoá (sao cứ thay mặt hoài vậy) chúc mừng hai vợ chồng Hùng Nga nhen. Đặc biệt là em Nga dù phải chạy đôn chạy đáo nhiều phen để vừa lo tròn gia chánh Hằng Nga vừa dựng xây Karaoke mới keng vẫn cứ phây phây giữ vững phong độ như thường. Đúng là mẫu phụ nữ tháo vát, đảm đang thời hiện đại!(Khen rứa đề hôm nào Hoà đến hát nhớ khuyến mãi 100% nhen Nga!)
Như vậy là từ rày trở đi các bạn Hội khoá lại có thêm một Karaoke D1 bên cạnh Karaoke Nhạc Việt C2.
Nhưng để tránh tình trạng đụng hàng và tranh chấp có thể xảy ra trong future, ĐHoà xin được phân chia một cách hết sức vô tình như sau: (bên nào chạy chọt tốt thì trọng tài Hoà sẽ nghiên cứu đính chính lại sau)
- Tất cả các thành viên của Hội khoá không phân biệt tuổi tác nếu thuộc giới tính nam thì xin trân trọng kính mời sang hát karaoke bên nhà Trịnh Hùng D1 vì ở đó các anh sẽ được khuyến mãi luôn cả bà chủ vừa xinh đẹp vừa nấu ăn cực xịn nên muốn hát cũng được mà muốn nhậu cũng xong. Đặc biệt bà chủ Nga có món xôi thịt very ngon đến nỗi Đặng Quý Phi sau khi ăn tiệc xong đã phải ra lệnh cho Trương Minh Hoàng Lộc tìm ngay một cái túi nilon để chôm chỉa xôi cho Quý Phi về nhà tiếp tục ngự thiện. Mà cái ông Trương nghĩ sao không biết tự dưng lấy giấy ăn bọc cục xôi lại (chắc định giấu diếm gì chăng) báo hại Đặng ta về nhà phải ăn cả xôi lẫn giấy. Cái tội này phải xử sao đây hả Trương Minh Hoàng Lộc?
À quên quay lại chuyện phân công chứ
- Tiếp theo các bạn thuộc giòng giống Hai Bà Trưng thì chịu khó sang hát bên Karaoke Nhạc Việt C2 vì ở đó có khuyến mãi 3 ông ngự lâm thuộc ba loại hình béo, gầy và dài nên các em tha hồ chọn lựa. Mà các em có hành hạ kiểu nào chăng nữa thì tôn chỉ của Nhạc Việt C2 vẫn bất di bất dịch đó là khoanh hai tay lại cúi đầu chào lễ phép các chị ủa quên các em chứ. Không tin hôm nào đến hát sẽ rõ. (Be nhớ chào cho đúng phong cách C2 đó nhen Be).
Nếu các em có nhu cầu dancing thì ba ông chủ cũng sẵn sàng chịu đựng nhất là ông gầy Văn Xuân đó. Nhưng nhớ khi kèm cặp các em nhảy đừng có cho ông Trương Minh Hoàng Lộc xuất hiện nhen Xuân, ông đó hay phá đám lắm làm Đặng Quý Phi mãi mà không tốt nghiệp được lớp khiêu vũ tại chỗ đó.
Cuối cùng xin một lần nữa chúc mừng hai cặp vợ chồng Thu-Minh và Hùng -Nga. Niềm vui và hạnh phúc của các bạn cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của tất cả chúng ta
Mong rằng những niềm vui như thế sẽ tiếp tục đến với các bạn trong Hội khoá (Nếu ai có gì đó vui nhớ mời TBLL lớp B nhen)
Còn giờ thì một.. hai ..ba ...DÔ!( Ủa có gì đâu mà DÔ ta!)
Thôi Hoà đi Karaoke Nhạc Việt C2 đây! Còn ông Trương nhớ qua Karaoke D1 đó nghe chưa?
Thân ái!
ĐHoà
Nói thêm một chút: Hình ảnh tân gia của hai nhà ĐHoà xin được post bên Photos/blog. Ai muốn xem thì cứ tự tiện mà xem nhen (cái này khỏi phải phân công)
Đặng Hòa(Danghoa12B) # Monday, March 1, 2010 7:07:52 PM
...Quên nữa cám ơn Hùng MC đã chẳng quản giữa trưa nắng gắt chạy ...xe đến nhà Hoà để tặng Hoà món quà từ Malaysia có khuyến mãi thêm cái móc khoá có bấm móng tay made in Singapore để mừng Sinh nhật muộn 2 ngày lại còn tận tình hướng dẫn cách sử dụng và thực hành tại chỗ nữa (lấy tay Hoà làm vật thí nghiệm) Nhưng do Hùng chồng ngồi ngay bên cạnh nên Hùng MC dù là dê nhất đi nữa cũng bị ...dzun dzun nên cứ bấm tới bấm lui mà chẳng có cái móng tay nào bị ...đứt. Trưa đó Hùng cũng hát tặng Hoà, anh Hùng và bạn anh Hùng nhiều bài hát quá xá hay.
http://img218.imageshack.us/img218/5077/dsc01403g.jpg -
Đặng Hòa(Danghoa12B) # Wednesday, September 8, 2010 8:18:09 AM
Các bạn thân mến!
Tối qua đại diện các bạn HK đã có cuộc họp mặt chia vui với vợ chồng Hùng D1 - Hằng Nga vì vừa mới có thêm một phương tiện đi lại để phục vụ cho gia đình và bạn bè HK chắc cũng sẽ được ...ké đây!
Em dâu Nga thật đảm đang, tháo vát vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, nấu ăn thì khỏi chê luôn. (Gia chánh Hằng Nga đã thành thương hiệu ở BMT đó các bạn)
Lặng lẽ, bận rộn, lo toan mọi việc để ông xã có thể tham gia được mọi hoạt động của HK, Nga đúng là một người vợ để chồng có thể tự hào là "sang vì vợ". Riêng khoản đối nhân xử thế với bạn bè của chồng thì như Tiến Thành đã nói: Nếu các bạn có dịp đến nhà Hùng thì sẽ được Nga tiếp đãi như thượng khách!
Hoà cũng đã có dịp kiểm chứng điều này khi được hai vợ chồng mời đến nhà cách đây cũng khá lâu. Hoà vẫn nhớ mãi câu nói rất thật của Nga lúc đó khi Hoà chào tạm biệt hai vợ chồng để ra về: Nga bận lắm không có thời gian đi chơi đâu nhưng quen rồi, mà thà bận còn hơn ở không, không có việc gì làm (Đúng quá rùi còn gì!)
Chúc mừng Hùng đã có một người vợ tuyệt vời để cuộc sống gia đình ngày càng có thêm nhiều điều trên cả tuyệt vời nữa. (Chứ không phải trên cả tuyệt vời là "tuyệt vọng" đâu nhen ông !)
Các bạn à!
Hùng dê nhất mới mon men lên blog. Vậy mà cũng bày đặt quảng cáo blog HK cho bạn mình (ngoài HK). Tiếc là trình độ có ...hạn nên vào ba lần bảy lượt vẫn không đúng địa chỉ. Kết quả sau nhiều lần cố gắng cũng chỉ dô được blog của KC (Kim Chi) và Phi Anh mà thôi! Hùng nói còn mấy blog khác hồi nhớ nhiều lắm mà sao đâu mất hết trơn. (Đúng là cái ông đã ...mù mờ vi tính thì chớ lại còn không chịu học hành đến nơi đến chốn)
Cũng do Hùng chưa có blog riêng nên Hoà tạm thời gửi mấy tấm hình tối qua lên blog HK để các bạn cùng chiêm ngưỡng những nụ cười bè bạn trong buổi tối thật vui và đáng nhớ này.
http://img713.imageshack.us/img713/9131/12482362.jpg -
http://img225.imageshack.us/img225/2883/96147678.jpg -
http://img827.imageshack.us/img827/6264/57501717.jpg -
http://img837.imageshack.us/img837/5086/32049951.jpg -
http://img191.imageshack.us/img191/9087/88232752.jpg -
http://img413.imageshack.us/img413/4173/17257416.jpg -
http://img94.imageshack.us/img94/9357/17865179.jpg -
AnhKimdhoakim # Thursday, January 5, 2012 2:09:47 AM
Đặng HòaDanghoa12B # Thursday, January 5, 2012 9:28:11 AM
Tình cờ mình được biết rất nhiều chuyện tạm gọi là ..."sự cố" trước, trong và sau ngày Họp mặt 30 năm của HK 76-79 (8-8-2009) nên hứng chí viết Chuyện bên lề 8-8. Lúc mới viết mình cũng chưa định hình được mình sẽ viết như thế nào cứ viết đại mục đích chính là kể lại những chuyện mà mình thấy ngồ ngộ và tức cười. Chuyện bên lề được viết trong một thời gian dài (Mỗi lần mình viết một ít và post lên Blog- câu độ mờ), các bạn HK đọc và cung cấp thêm rất nhiều chuyện cho mình. Nhìn chung Chuyện bên lề 8-8 được các bạn ủng hộ và động viên mình viết. Đây cũng chính là "tác phẩm" dài hơi đầu tay của mình trên Blog HK. Sau này được đà mình viết tiếp nhiều chuyện chủ yếu là tường thuật những sự kiện có liên quan đến HK và các bạn.
Ông Trịnh Hùng vì vi tính rất mù mờ nên thật ra nhiều chuyện mình viết về ổng nhưng ổng không biết đường mà vô đọc. Hình ảnh cũng vậy.
Mình gửi mấy comment này cho Kim cũng là mục đích hôm nao ổng ghé nhà, Kim mở cho ổng xem. Có thời gian Hùng cũng mua laptop lập Blog đàng hoàng sau đó bán máy bỏ Blog vì mãi mà không khá hơn được về vi tính đó.
À Kim cho Hoà xem hình dưới đây xem có nhớ ở đâu không nhen.
AnhKimdhoakim # Thursday, January 5, 2012 10:32:45 AM
TITI PHAMtitipham # Thursday, January 5, 2012 2:42:22 PM
Đặng HòaDanghoa12B # Thursday, January 5, 2012 4:20:06 PM
Bé Hoà bận gửi hình và comment cho các bạn nên chừ vẫn còn lang thang là vậy. Có ngó thấy Phi Anh và Phạm Tí Ti hẹn hò ngày gặp mặt thì phải. (Lại hồi hộp rùi!)
Thôi bé Hoà phải đi ngủ đây. Phạm Tí Ti cũng ngủ ngon đi nhen (Ủa mà bên nớ chừ đang là mấy giờ hầy
Đặng HòaDanghoa12B # Friday, January 6, 2012 6:32:05 AM
Mình vào Blog Tuấn- Hạnh tặng hình lại phát hiện thêm một tấm hình nữa có dính líu đến "hàng xóm" cũng...đẹp của Kim nè. Hoá ra mình gặp hàng xóm của Kim hơi bị nhiều đó hầy! (May là có hình ảnh chứ không mình cũng không nhớ được đã gặp ở những đâu nữa. Già cả rùi!)
http://img337.imageshack.us/img337/3383/img1110fileminimizer.jpg -
Khuyến mãi thêm hình mừng xe mới của ông Dê nhất nữa nè! Ông này kĩ lắm nên không em nào ở HK mình dám leo lên xe ổng hết trơn. (Kể cả em Hằng Nga nữa mới chít chứ!)
http://img340.imageshack.us/img340/4961/dsc03560l.jpg -
Còn đây là link Blog Hùng ông nội. Kim vào xem cho biết nhen. (Blog này bị bỏ lâu rùi!)
http://my.opera.com/trinhhungd1/blog/
AnhKimdhoakim # Friday, January 6, 2012 8:34:32 AM
Vui vì mình đâu có " xa lạ nhau" ha chị
Đặng HòaDanghoa12B # Friday, January 6, 2012 3:55:28 PM
Mình đã post hình tối nay lên Photos/Blog của mình rùi!
Tiếc là hình chụp cho Kim và Đặng Thuỷ tự dưng lại bị mờ tịt mờ khói mới chít chứ. Tìm mãi mà không có được tấm nào khả dĩ ưng cái bụng để gửi cho Kim. Hi vọng máy của Chi hay Quang con sẽ có những hình ảnh đẹp hơn.
Tối nay mình và Kim tuy chưa nói chuyện được nhiều vì đông đúc quá và hơi bị ồn nữa nhưng rứa cũng là hạnh phúc vì đã ....gặp nhau.
Chúc ngủ ngon!
AnhKimdhoakim # Friday, January 6, 2012 4:04:28 PM
TITI PHAMtitipham # Friday, January 6, 2012 5:05:22 PM
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Saturday, January 7, 2012 10:36:36 AM
- Mong nam moi an lanh va nhieu niem vui den voi D.H va gia dinh.
Đặng HòaDanghoa12B # Saturday, January 7, 2012 2:26:06 PM
Số điện thoại của Rô nè: 05003854430 (Rô dùng số điện thoại bàn đó).
Hiện Rô đang cafe với các bạn nên Hoà chưa gọi để hỏi được. Chắc sáng mai Hoà điện cho Rô rồi trả lời cho Tí Ti sau nhen.
Đặng HòaDanghoa12B # Saturday, January 7, 2012 2:52:59 PM
Mình tưởng mình đã thức khuya rồi ai dè Kim còn thức khuya hơn.
Chiều nay mình có nói Chi đưa mấy hình tối qua lên Blog để mình vào chôm chỉa tặng các bạn nhưng Chi đang bận ngâm cứu photoshop các loại nên chưa đưa lên được.
Nhà mình mà có cái để được các bạn vô chôm chỉa là mừng và sung sướng lắm rùi! Rứa nên nếu thấy có gì ưng cái bụng thì Kim cứ chôm chỉa thoải mái nhen. Cám ơn Kim đã ...rung động vì tay ải tay ai. (Không biết số mình có sướng hay không nhưng thấy có người ...rung động là vui quá chời lun.)
Chúc ngủ ngon nữa nhen.
Hoàng Hải ơi!
Cám ơn Hoàng Hải đã chịu khó
Ghé qua nhìn thấy hai người
Rồi vào cầm bút tỉ tê đôi lời
(Chít gồi định làm tiếp 2 câu nữa mà nghĩ mãi không ra. Thiệt đúng là...)
Thái ơi!
Thái chu đáo quá, cứ đến các ngày lễ Tết đều có thiệp hoặc video tặng Hoà và các bạn. Hoà cảm động lắm!
Cám ơn Thái nhiều ơi là nhiều nhen.
BichthuyD4 # Sunday, January 8, 2012 10:40:40 AM
Năm mới chúc cả nhà sức khỏe , thành công trong công việc.
dieuchung2003 # Sunday, January 8, 2012 2:00:25 PM
Đặng HòaDanghoa12B # Sunday, January 8, 2012 2:11:36 PM
Hoà cũng nghe bé Hoài nói Mun Mun quán ở gần trường học và chợ. Hoá ra là gần trường Thanh Bình của bé My. Vậy là bé Hoài cũng hên rùi vì được bé My rủ bạn ăn ủng hộ đó. Cám ơn bé My giùm Hoà nhen. Cái anh quen quen đó là bạn bé Hoài (có hình đi Vũng Tàu thiệt)
Bé Hoài nó thích buôn bán nên mới xin Hoà cho nó làm thử. Cũng chẳng biết thế nào. Hoà nói nó vẫn phải giữ việc dạy là chính. Buôn bán chỉ là phụ thôi.
Con trai của Thuỷ đã đi làm chưa? Thuỷ có khoẻ không? Nghe nói Tết này Thuỷ lên BMT phải không? Lần này có Muôn Hoa về chắc là vui lắm đây. Muôn Hoa cùng lớp 9C với Hoà. Lâu lắm Hoà chưa gặp lại Hoa. Nhìn hình thấy cô nàng vẫn cứ trẻ trung như thường.
À Hôm trước Hoà đi đám cưới lúc về tình cờ gặp Thanh Mai cũng đi đám cưới cùng nhà hàng. Mừng quá vội vội vàng vàng chụp tấm hình nhưng tiếc là hơi bị mờ. Lâu lắm Hoà mới gặp lại Thanh Mai đó.
Đặng HòaDanghoa12B # Sunday, January 8, 2012 2:37:52 PM
Anh Trịnh Hùng trong tấm ảnh chụp với xe đỏ là anh mặc áo ca rô đứng cạnh anh Xuân còn Hằng Nga - bà xã anh Hùng đứng bên cạnh mình. Ảnh chụp ở nhà anh Trịnh Hùng
Giới thiệu thêm với Diệu Chung hai hình mới cập nhật của anh Hùng dê nhất nè
Trịnh Hùng (cầm micro) trong ngày thôi nôi cháu nội. (6-1-2012) Anh Yên đánh đàn đó.
Các bạn Hội khoá trong ngày đám cưới con gái chị Trần Thị Mai D3 (7-1-2012)(Trịnh Hùng và mình được ngồi)
À quên nữa. Anh Trịnh Hùng là bạn rất thân và cùng lớp D1 với anh Khánh ở SG đó Diệu Chung. Chị Điệp cũng học lớp này luôn.
Gửi thêm cho Diệu Chung hình ba người bạn cùng lớp D1: Trịnh Hùng, Xuân Dung (cũng có blog trên my.opera) và Khánh.
Khoá 76-79 của tụi mình có 9 lớp: A,B,C1,C2,C3,D1,D2,D3,D4.
Mình và Yên là lớp B, Xuân (C2), Phong (C3) Hùng, Điệp, Khánh, Dung (D1 )Phi Anh (D2)...
dieuchung2003 # Sunday, January 8, 2012 4:21:48 PM
Em cảm ơn chị Hòa đã " tặng " thêm vài tấm hình của các anh chị ở HK cho em nhìn..Chúc chị một buổi tối an lành nha.
Phi AnhPhianh12D2 # Monday, January 9, 2012 12:13:03 AM
Originally posted by dieuchung2003:
Em ơi là em, người ta nói 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng' nhớ kg nào ? Đằng này, em chẳng thèm trông ngóng gì hết cứ hỏi bừa thế.Cái anh Hùng muốn kết bạn với em là anh Trương Việt Hùng, em biết anh này là ai kg ? Hàng xóm của chị Hoà đó.
dieuchung2003 # Monday, January 9, 2012 12:19:07 AM
BichthuyD4 # Monday, January 9, 2012 1:56:36 AM
Đặng HòaDanghoa12B # Monday, January 9, 2012 8:42:57 AM
Anh Trương Việt Hùng 56 tuổi đời và muốn kết bạn với hai chị em sinh đôi Diệu Chung-Ngọc Thuỷ là ông xã của mình (tức anh rể của Hội khoá đó.) Anh Hùng rất thích sưu tầm thơ văn các loại. Khi nào thấy buồn Diệu Chung vào Blog ảnh đọc thơ xem truyện cười đảm bảo sẽ hết buồn lun. Thỉnh thoảng ảnh hay vào các Blog để đọc nhưng rất lười comment đặc biệt không bao giờ ảnh dám đụng đến những bài viết của vợ vì không đủ kiên nhẫn và sức lực để ...read.
Còn cái anh Trịnh Hùng MC, gà nòi, ông nội, dê nhất là anh học chung lớp với anh Khánh (D1) ở SG (cùng HK). Muốn biết thêm chi tiết về anh này Diệu Chung cứ hỏi anh Khánh sẽ rõ.
À mà nhìn lại mấy tấm hình mình đưa lên hình nào cũng có hai "anh Hùng" cả. Theo như lí sự của anh Hùng dê nhất thì Hùng nào cũng là Hùng. Rứa nên mỗi lần đến nhà mình chơi thấy anh Việt Hùng đang ngồi tự dưng chạy thẳng lên lầu là thế nào Hùng dê nhất cũng nói:"Ổng chạy lên lấy súng xuống đó!" Còn anh Việt Hùng nhà mình thì nói: "Hùng nó trêu vậy chứ trêu nữa cũng chẳng ăn thua gì!" Được cái mỗi lần mời đến nhà chơi hay tiệc tùng đình đám anh Trịnh Hùng bao giờ cũng mời cả hai vợ chồng mình. Mà anh rể Việt Hùng cũng được các bạn HK "cưng chìu" dữ lắm (ảnh đã rất xúc động vì điều đó.)
Hi vọng chừ Diệu Chung đã phân biệt được gõ gàng Việt Hùng và Trịnh Hùng hầy!
(Phi Anh rứa là trách oan người "vô tội" rùi vì Diệu Chung đã "cẩn tắc vô áy náy" mờ!)
http://img140.imageshack.us/img140/1449/img0173fileminimizer.jpg -
Trịnh Hùng (cầm đàn) Việt Hùng (ngồi sát bên cạnh) ở nhà mình
http://img3.imageshack.us/img3/7080/img2742fileminimizer.jpg -
Khánh D1, Xuân và anh rể Hùng (cũng ở nhà mình lun)
dieuchung2003 # Monday, January 9, 2012 8:48:22 AM
Anh PA ảnh là anh hai em mà, anh hai thì nhìn em út cái gì cũng dở hết chị ơi..
Đặng HòaDanghoa12B # Monday, January 9, 2012 8:58:49 AM
Nếu Thanh Mai không gọi chắc Hoà cũng không nhận ra Mai luôn vì Mai khác quá! Hoà vẫn nhớ những khi nói chuyện, Thanh Mai hay nhắc đến mợ Thuỷ và nói mợ em đúng là khổ thiệt. Mai cũng nói mợ Thuỷ em hiền lắm.
Hoà hi vọng con trai Thuỷ sau này sẽ tìm được việc làm thích hợp để đỡ đần cho mẹ. Ngay Hoà và anh Hùng trong ngành giáo dục lâu năm rứa mà phải để con bé Hoài đi dạy ở tít tận SG cũng là điều ngoài ý muốn và là nỗi khổ tâm của hai vợ chồng.
Cố gắng thu xếp để Tết này lên BMT gặp bạn bè và thư giãn đôi chút nhen Thuỷ.
Phi AnhPhianh12D2 # Monday, January 9, 2012 11:30:36 AM
Originally posted by BichthuyD4:
Sáng nay PA có hỏi chỗ Cty đã nộp HS cho con Bích Thủy. Gần tết nên người ta lu bu quá, để ra tết PA hỏi lại xem sao Bích Thủy nhé.
Đừng tự than trách về việc cháu học kg đúng ngành, chẳng qua cháu chưa gặp được điều may mắn thôi Bich Thủy ạ.Cố lên, cả 3 mẹ con Bích Thủy phải cố gắng lên, đừng để sự vất vả ở hiện tại làm thui chột ý chí vươn lên ở tương lai của các cháu B.Thủy nhé.
BichthuyD4 # Wednesday, January 11, 2012 3:42:12 AM
Đặng HòaDanghoa12B # Thursday, January 12, 2012 2:05:19 PM
Rô có địa chỉ Email và nếu các bạn gửi mail cho Rô thì Rô vẫn đọc và trả lời bình thường. Máy vi tính của Rô có cài phần mềm dành cho người khiếm thị mà.
Để Hoà hỏi lại địa chỉ mail của Rô rồi gửi cho Thuỷ sau nhen.
Đừng bi quan vì "Không ai giàu ba họ và cũng không ai khó ba đời" cả Thuỷ à.
Chúc mọi điều tốt lành!
BichthuyD4 # Thursday, January 12, 2012 2:44:50 PM
Đặng HòaDanghoa12B # Friday, January 13, 2012 3:25:01 PM
Địa chỉ Email của Rô nè: rochimnon@gmail.com.
Mấy hôm trước Hoà cũng có gửi bài viết Gặp mặt đầu năm 1-1-2012 cho Rô qua địa chỉ này nhưng chờ mãi không thấy Rô trả lời. Hoà điện hỏi, Rô nói không nhận được. Hoà mới gửi mail cho Jean nhờ chuyển giùm cho Rô và xác nhận xem địa chỉ mail của Rô có đúng không.
Jean trả lời: "Chào chị, đúng rồi đó chị, tại vì mail chị gửi nó nhảy vô Spam nên anh Rô không biết đó chị. Chúc chị mọi sự tốt lành
Em Jean"
Vì vậy để đề phòng mail của Thuỷ cũng có thể bị đưa vô spam, khi nào mail cho Rô Thuỷ chịu khó điện báo cho Rô biết nhen.
AnhKimdhoakim # Monday, January 16, 2012 1:45:59 AM
[html:embed src=http://img395.imageshack.us/img395/6690/1015.swf width=100% height=620 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" flashvars="go=BUÓC SANG NAM MÓI 2012 Em và Hòa thân chúc chi DANG HOA , ANH VIET HUNG VÀ CÁC CHAU Mot nam moi M0I SU NHU Ý , TÀI LOC DAY NHÀ , AN HÒA HANH PHUC NHÉ " allowscriptaccess="never"]
Đặng HòaDanghoa12B # Monday, January 16, 2012 4:21:54 PM
Cám ơn Ánh Kim thiệt nhiều nhen. Mình đang thiết kế lại Blog dưới sự trợ giúp của thằng Tủn, con trai mình mới ở SG về nhà ăn Tết. Nó nói má thích mẫu mã như thế nào thì trình bày để con thiết kế. Mình mới giới thiệu cho nó Blog của Ánh Kim, Blog của Forever và Blog của ông Phong, mình nói má thấy ai làm cũng hay cả má muốn bắt chước mà hỏng có được. Nó nói để nó ngâm cứu đã. Nó cũng khen Blog Ánh Kim là ấn tượng đó.
Còn mấy cái thiệp kiểu Flash nữa chứ, mình cũng chưa mần được.
Vẫn còn quá nhiều thứ phải học tập. Không biết thằng con mình nó có giúp được cho má nó không đây. (Nghi quá!)
AnhKimdhoakim # Tuesday, January 17, 2012 7:58:53 AM
Bây giờ em mới qua chị được nè , Cám ơn lời khen của chị , hồi mới có blog em cũng thèm cái kiểu này kiểu kia ghê luôn đó chị , Em cũng nhờ con giúp nó cũng nói y chang cu Tủn nhà chị nói , để con nghiên cứu đã , trong lúc chờ ngâm và cứu em đã có cái blog theo í riêng của mình
Đặng HòaDanghoa12B # Tuesday, January 17, 2012 1:44:11 PM
Kết quả quá trình ngâm cứu của thằng con mình là hình nền Blog trống trơn và hết nhấp nha nhấp nháy lun. Thật ra thằng con mình nó cũng không rành về Blog cho lắm vì nó cũng ít quan tâm. Mỗi lần nhờ nó làm nó cứ bụp bụp bụp nhanh như chớp, mình nhìn mà chóng hết cả mặt. Làm xong nó kết luận thôi má cứ đề xuất ý tưởng đi rùi con mai con làm lại. Thiệt đúng là con cái nhà.
Mình thấy Kim và Chi giống nhau cái khoản say mê vi tính thiệt. Chi mà đã làm cái gì là phải làm cho bằng được, sau đó chuyển sang cái khác. Còn mình mỗi thứ biết một chút là được, cái nào khó quá thì gọi điện cầu cứu người thân, cầu cứu không được thì để y như cũ. Hì hì.
Chà chà Kim đã ngâm giấm tai mũi rùi à. Mình chưa chuẩn bị được món gì cho Tết cả. Cái khoản này lại phải khăn gói đi học nữa đây.
AnhKimdhoakim # Tuesday, January 17, 2012 2:04:14 PM
Đặng HòaDanghoa12B # Tuesday, January 17, 2012 2:49:52 PM
Mình thích làm món thịt đông nữa, có 1 lần mình làm thử nhưng bị thất bại thảm hại. Kim có rành món này không bày cho mình với!
À quên làm tai mũi như thế nào cho sạch trước khi luộc hả Kim?
AnhKimdhoakim # Tuesday, January 17, 2012 10:18:21 PM