HẢI AN - Biển yên bình - GÀ CON MỞ MẮT TRÒN XOE !

Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa....

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật Hải An - Tròn 6 tuổi !

Ngày sinh nhật con 30-8 nhưng mẹ bựn rộn quá, nên chưa up bài viết cho con. Hôm nay rảnh rang tí mẹ mới vào viết cho con được.
Sinh nhật lần này có nhiều điều muốn nói quá ! smile

Read more...

Ngày khai giảng năm học mới của Hải An - Cũng là ngày SN mẹ !

Hôm nay, ngày mùng 5 -9, ngày khai giảng vào năm học mới, là ngày mẹ ra đời cách đây 33 năm. Trời mát hơi thở mùa thu, đến gần trưa thì mưa to. Nhiều cảm xúc quá !

Read more...

Ngày đầu tiên đi học !

Ngày đầu tiên đi học... Mẹ dắt tay đến trường... Em vừa đi vừa khóc ... Mẹ dỗ dành yêu thương ... Ngày đầu như thế đó ... Cô giáo như mẹ hiền ... Em bây giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa ... Ngày đầu tiên đi học, Mẹ Cô cùng vỗ về !!!!
Năm nay Gà con của mẹ bắt đầu lên lớp 1 rồi. Chính thức tạm biệt búp bê thân yêu tạm biệt gấu misa để vào lớp 1, bắt đầu con đường gian khổ học hành nhưng đầy niềm vui và niềm tự hào. Mẹ đã kịp ghi lại nhật ký sau một tuần con bước vào lớp 1:

Read more...

Thư gửi thiên thần nhỏ !

Bài này mẹ viết dự định tham gia chương trình "Viết thư cho thiên thần nhỏ" trên LCM, nhưng viết xong rồi lại tần ngần chưa muốn tham gia. Chẳng biết vì sao nữa... hijhij
Hay mẹ lưu lại ở đây vậy nhỉ. Dù sao con gái vẫn là "người nhận thư" mà ! smile

Read more...

Sống lạc quan - Tại sao không ? Và câu chuyện CON LỪA !

Mỗi ngày một câu chuyện hay và ý nghĩa. Hôm nay là câu chuyện về việc Sống lạc quan. Bạn hãy sống hết mình, chỉ cần bạn có muốn hay không thì mọi việc đều có thể thay đổi. Thật kỳ diệu !
Sống lạc quan là liều thuốc bổ cho sức khoẻ của bạn. Bỏ qua lỗi lầm của người khác và cả thói quen tán gẫu, sống lạc quan, sống cho hiện tại không chỉ làm cho bạn thêm yêu đời mà còn làm mọi người xung quanh bạn vui vẻ. Một trong mười điều sau bạn đã có chưa?

Read more...

Kỷ niệm 6 năm ngày cưới !

Thế là đã 6 năm kể từ ngày "nhốt chân vào cùm", tài sản có tăng thêm nhiều thứ và tài sản lớn nhất có được sau 6 năm đó là con gái Hải An - một Chicken chính hiệu smileyes
Mới đó mà đã 6 năm - thì chả mấy mà lại 10 năm, nhỉ! thời gian trôi đi nhanh quá. ....
Hôm đó gia đình 3 người, bố, mẹ và con đi KFC cho gần, vì trời giá lạnh. Con gái được buổi eat out bất ngờ, vui không kể xiết.

Read more...

Con gái đi thăm quan !

Cũng đặt cục gạch nè !

Câu chuyện con gái nghiền ăn KFC và mẹ trở thành bà bán Gà ! smile

Con gái nghiền ăn món KFC do mẹ làm từ lẩu lầu lâu rồi. Nhưng hồi đó là mẹ toàn phải mua gà trôi nổi, lúc thì ở siêu thị, khi thì ngoài chợ. Mà chất lượng gà thì chẳng biết đâu mà lần, đành sống chung với lũ thôi. Bởi cũng kềm chế mỗi tháng ăn độ đôi ba lần thui mà. Tự nhủ ít thế thì chắc không sao !!!! p
Và câu chuyện dưới đây mẹ kể lại thì mới là nguyên do cho việc mẹ trở thành bà bán gà, chứ không chỉ do nguyên nhân là con thích ăn đâu nhé. hêhhehe

Read more...

Vườn của mẹ !

Khu vườn tự tạo của mẹ đã được 3 tuổi rồi đó. Nhanh vậy sao? Mới ngày nào mẹ đi gom thùng xốp và đất phù sa về và vác lên thượng để bắt đầu công cuộc làm "nông dân" nghiệp dư, thế mà nay đã qua 3 mùa rau cải rùi đó.
Lại một mùa rau cải nữa đến. Mùa trong năm được phân làm hai vụ rau chính đó là rau mùa vụ thu đông và rau mùa vụ xuân hè. Mùa nào thức ấy. Lúc nào nhà mình cũng có rau sẵn trong vườn ra hái là vào xào nấu ngay, măm ngon và ngọt lạ thường.o

Read more...

Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Ui chao, thấy người người nô nức, nhà nhà háo hức, phương tiện truyền thông làm rình rang một vài tuần trở lại đây, nhất là hai hôm rồi, từ hôm mùng 1/10 làm lễ khai mạc, làm nhà mình cũng phơi phới lây. Mẹ đành đặt một cục gạch ở đây để hưởng ứng, chứ sự kiện mang tính lịch sử thế này mà ko nói không rằng gì thì cũng ko ổn. yes
OK. Sẽ có buổi bố mẹ cho con đi ngắm phố nhớn,từ nay đến hôm bế mạc 10/10, còn tối hôm qua mới chỉ là ngắm phố nhỏ Cầu giấy stress nhà mình thui, thế mà cũng thấy khớ là hoành tráng rùi.
yes cheers party wizard drunk

Read more...