My Opera is closing 1st of March

E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió

- Lời cỏ -

Xinh

65074927-small_79189.jpg
 

(1 vote)

Previous Image 2 of 8 Next

Comments

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Thursday, October 30, 2008 2:57:52 AM

Anh thích kiểu áo cưới này nè! smile Em ra HN chưa được 4 năm ah, vậy anh đoán em sinh năm 87 phải không? ^^

H-TDaoTuyetTrinh Thursday, October 30, 2008 5:48:14 AM

Tuổi mèo đó anh ... Hiii, Thế anh đã thích mặc comple rồi sao mà đã đi chọn áo cưới cho người ta rồi . Em đang băn khoăn là liệu cô dâu có thể mặc tới 8 bộ áo cưới được không nhỉ ???Vì em thích nhiều kiểu lắm . Đây là một trong số đó .
P/S ; Anh Hoàng hơn em mấy tuổi vậy nhỉ ...

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Thursday, October 30, 2008 8:21:56 AM

Vậy là anh đoán đúng rùi, hj anh cũng chưa thích mặc áo comple lắm, vẫn thích quần bò áo phông hơn! wink Nhưng rùi đằng nào cũng phải mặc comple mà! Hj ngày cưới nên mặc một chiếc đẹp nhất thôi em ah, hoặc là chụp ảnh cưới thì có thể mặc nhiều nhưng có điều chi phí là hơi đắt đó nhé! Em ở ngoài này với bà à? Nhà em ở đâu? smile
P/S : Anh tuổi heo! wink

H-TDaoTuyetTrinh Thursday, October 30, 2008 3:55:46 PM

Tuổi heo, tức là Quý Hợi . Số sướng. Không lận đận như con gái tuổi mèo .Hii. Đấy là các sách bói nói thế. Thực ra em vẫn nghĩ là số mình sướng. Có lẽ chàng của em sẽ nhường bát cháo duy nhất cho em đó ..
Em ở cùng bạn bè thôi, bà em ở quê. Tại ở nhà được bà chiều lắm, với lại bà nấu ăn ngon cực luôn. Em quý bà, rất quý. Nếu trên trạng từ RẤT còn có từ gì khác thì em sẽ dùng từ đó. Nói chung bà rất tuyệt . hii .
Mà nè, anh nói một chút về mình đi. Ghé quán trà bao nhiêu thế mà chưa biết tí gì về chủ quán cả. BÌnh thường em chẳng chịu thế đâu. Vì em là kẻ hay nói mà .

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Friday, October 31, 2008 1:49:30 AM

Hjhj tuổi nào cũng có thể sướng mà em, anh nghĩ vậy, chỉ cần thay đổi suy nghĩ một chút thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi...Gặp bất cứ chuyện gì mình cứ nghĩ thoáng lên theo chiều hướng tích cực thì cuộc sống sẽ rất tuyệt...Vậy ah, còn anh thì ông bà mất rùi vả lại cũng không được ở gần nên cũng ít có kỷ niệm..
Hjhj anh đi bán trà mà, ngày trước anh học ở trường gần trường em đó!

H-TDaoTuyetTrinh Friday, October 31, 2008 8:09:44 AM

Em là một người lạc quan. Vẫn luôn như thế . Có thể ghi điều đó và trong ưu điểm của mình được khong nhỉ ??? Cách nhìn về mọi người và mọi sự việc đều thế . Cũng có lẽ là vì thế mà em thấy dễ chiu hơn rất nhiều, sống rất vô tư, hay cười hay nói ....
Em sống cùng ông bà từ nhở. Từ hồi cấp 3 đi học xa nhà, đến tận bây giờ kể cũng quen rồi. Nhưng vẫn nhiều khi nhớ nhà lắm lắm.
Anh học ở gần trường em vậy chắc là Bách Khoa ... Dân Toán tin mà ..Đúng không nhỉ ? Với lại em cảm thấy anh có chất lãng mạn của đân BK khác với nét hơi có chút phong trần của dân Xây Dựng . hii, đầy là em cảm nhận thế thôi mà .

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Friday, October 31, 2008 9:00:56 AM

Hj vậy là rất tốt, phải luôn lạc quan em ah! smile Đó chính là ưu điểm của em, ít người như thế lắm em ah, họ chỉ nghĩ đến tình huống xấu hơn thôi...Hj ảnh ở avartar của em hơi mờ nhưng anh cũng đoán em là một cô gái vui vẻ và có chút gì đó nghịch ngợm! p

H-TDaoTuyetTrinh Friday, October 31, 2008 9:59:32 AM

Đó là một lời động viên rất có ý nghĩa đó . Em nghĩ luôn vui vẻ vả truyền cảm hứng đó cho những người xung quanh là một cách làm cho mình trẻ hơn đó , và xinh hơn nữa . Nói về nghịc ngợm thì ..hiii… không thể bình luận gì thêm
À , mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó .
Hà Nội mưa to quá ,…

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Tuesday, November 4, 2008 3:53:50 AM

Hjx, Hà Nội ngập lụt làm anh phải nghỉ bán trà mấy ngày rùi nè! Hôm nay anh phải đi bè vào trung tâm thành phố đó! Ở chỗ em thế nào, có bị ngập không? Nếu có thì khổ lắm đó! Hjjj...sao lại không thể bình luận thêm? đúng rùi ah? p

H-TDaoTuyetTrinh Tuesday, November 4, 2008 6:59:31 AM

Khổ thân chủ quán trà, nghỉ bán trà mấy hôm kể cũng buồn lắm đó . Em cũng có đi đến quán uống trà một hôm nhưng mà mưa nhiều quá , thế nên cũng chỉ ở nhà, chẳng lon ton ra ngoài gì cả . Lạ thật .
Xem nào,nói thế chắc hẳn quán trà nhà anh cũng không gần trường em lắm đâu ... Nhỉ
Chỗ em không ngập. xung quanh cũng không ngập nhưng đi ra ngoài ngõ, sáng trái, sang phải, đi lên, lùi xuống, chỗ nào cũng ngập cả ... Mưa ơi là mưa, lụt ơi là lụt .
Tiếc là bây giờ già hơn rồi chứ nếu không cũng lon ton đi câu cá đó. Nghịch ngợm mà ....

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Tuesday, November 4, 2008 9:05:27 AM

Hj đúng rùi, chỉ có đường đi là ngập thôi chứ quán thì không ngập mới lạ chứ! bigsmile Cứ ở HN thì là gần rùi mà em, cụ thể là cách trường em vài cây thôi...Trời, mới ngần đó tuổi đã kêu già rùi vậy anh thì thành bô lão rùi! lol Mùa mưa thế này đố em ăn gì là ngon nhất?

H-TDaoTuyetTrinh Tuesday, November 4, 2008 1:28:31 PM

hii, em thấy mùa mưa hay mùa nắng, có người mời đi ăn là ngon nhất rồi ...p Thực ra khó nhỉ, mùa mưa á, ăn gì là ngon nhất nhỉ ? Ăn kem. Em thích ăn kem vào lúc trời chớm lạnh, mưa một chút cũng hay. Nhưng mùa mưa ăn gì ngon nhất thì chịu ....
Thật mà, năm nay em già nhất trường rồi. Đi đâu cũng nói là mình năm cuối, toàn được các em sinh viên chào là chị. Già thật rồi. Vậy nên phải nhanh nhanh đi làm, lại thành trẻ nhất trong công ty thôi. Nhưng mà năm nay cái dân Tài chính ngân hàng ra trường cũng khó khăn ghê cơ . Mà mình lại trót thích ngân hàng rồi. Em đang nghĩ liệu chăng có nên phản bội lại để đi theo hướng khác không nữa ???

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Wednesday, November 5, 2008 2:06:32 AM

^^Nếu ăn kem thì ăn kem rán, chứ ăn kem lạnh thì sẽ viêm họng đó...Mùa này ăn ốc ngon nè, ốc mùa mưa nó béo tròn...hj
Anh nghĩ em nên theo hướng mà mình ưa thích vì nó sẽ làm mình nhanh chóng tiếp thu được công việc hơn và làm việc say mê và hiệu quả hơn...Tất nhiên là ngành nào cũng có cái khó khăn riêng nên chỉ cần em thích là ổn rùi.

H-TDaoTuyetTrinh Thursday, November 6, 2008 8:44:08 PM

hiii, Cũng còn xem cái duyên cái số với bên đó thế nào nữa. Có rất nhiều con đường mở ra với mình, nhưng có chắc là mình tìm ra được đúng con đường thực sự của mình không ?
Thực ra đi ăn kem vào những ngày chớm lạnh thích lắm đó. Có thể viêm họng, thì có sao. Lạnh, thì có sao. Ta đã có khăn bông quàng cổ kia mà. Nhưng mà anh thử xem nhé, cảm nhận vị lạnh của ly kem lại làm mình thấy mùa đông thật ấm áp. Thử đi nhé anh ...
Nếu ăn ốc thì phải tính đến ngày âm lịch chứ nhỉ ? Vì ốc sinh sản theo tuần trăng mà .....Em nhớ sách sinh học có bảo thế....Nhưng đúng là vào những ngày mưa này thì ốc ngon hơn thật .
Hôm nay trời lạnh, tự nhiên thèm kem ghê cơ. Muốn chạy ra ngoài ăn kem, cho lạnh tê cả đầu lưỡi . Dự báo thời tiết nói đêm nay Hà Nội mưa, thế mà chờ đến gấn sáng vẫn không mưa chứ. Thật may ....Chủ quán trà, chúc anh một ngày vui vẻ ...

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Friday, November 7, 2008 2:05:10 AM

Đúng vậy em ah,cuộc sống nè luôn có rất nhiều những hướng đi khác nhau, có những hướng đi là rất tốt nhưng cũng không phải là con đường mình thích...Xem em kể về kem kìa... bigsmile chắc là một fan hâm mộ nặng ký của kem đây, uh, cũng tại giờ anh đang bị viêm họng mà...
Hj nhiều quán ốc họ cũng chọn lọc đó em, con nào con ấy đều đều nhau cả.Uh, đúng rùi, dự báo thời tiết cũng không chính xác lắm mà...
Lại thức khuya rùi nha...

H-TDaoTuyetTrinh Thursday, November 13, 2008 6:42:26 PM

Chắc chẳng có ai thèm ăn kem vào giờ này như mình. hic, mình đúng là hâm thật rồi ....

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Friday, November 14, 2008 2:25:23 AM

Đó là một sở thích đặc biệt đó chứ...

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.