My Opera is closing 3rd of March

Witch Doctor

Tình yêu là vĩnh cữu, và vì tôi không tin vào điều đó, tôi sẽ dùng chính bản thân mình để chứng minh nó là sự thật..

Tặng những người mẹ

Bài viết này dành tặng cho những người con chưa hiểu hết về tình yêu thương của mẹ mình. Cho tới khi chính tình yêu thương đó quay lại và đánh vào mặt họ.

Khi bạn còn trong bụng mẹ, mẹ bạn là người đã lo lắng cho bạn rất nhiều. Mẹ đọc mọi quyển sách, đến mọi bác sĩ để đảm bảo rằng bạn được chào đời một cách an toàn. Để cảm ơn mẹ, bạn quẫy đạp làm mẹ đau đớn hơn. Khi bạn 1 tuổi, mẹ thức từng đêm để dỗ bạn vào giấc ngủ, và bạn cảm ơn mẹ bằng cách chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

Khi bạn được 5 tuổi và bắt đầu biết đi, mẹ theo sát bạn từng bước để bạn không bị ngã, và để cảm ơn mẹ, bạn té xuống để mẹ phải đỡ bạn dậy. Nhưng đó là hạnh phúc của mẹ.

Khi bạn được 8 tuổi, mẹ mua cho bạn cây kem, và bạn cảm ơn mẹ bằng cách trét kem đầy miệng mình, rớt xuống cả áo.

Khi bạn 9 tuổi, mẹ đăng ký cho bạn một lớp học nhạc, và bạn cảm ơn mẹ bằng cách thậm chí chẳng buồn luyện tâp.

Khi bạn 10 tuổi, mẹ chở bạn trên xe cả ngày, từ trường đến chỗ bạn tập thể thao, từ lễ hội này đến buổi tiệc khác. Và bạn cảm ơn mẹ bằng cách nhảy khỏi xe và không quay lại nhìn nụ cười của mẹ, hay nghe lời mẹ dặn.

Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn đến rạp chiếu phim cùng bạn bè, và mua vé cho bạn. Để cảm ơn mẹ, bạn yêu cầu mẹ ngồi ở hàng ghế khác.

Khi bạn 12 tuổi, mẹ khuyên bạn đừng nên xem chương trình ti vi không tốt, bạn cảm ơn mẹ bằng cách xem nó đến khi mẹ rời khỏi nhà.

Khi bạn 14 tuổi, mẹ đăng ký cho bạn một buổi cắm trại với bạn bè ở xa nhà, bạn cảm ơn mẹ bằng cách không có một lá thư hay cú điện thoại nào cho mẹ.

Khi bạn 15 tuổi, mẹ trở về từ nơi làm và trông chờ 1 cái ôm từ bạn, để cảm ơn mẹ, bạn đóng của phòng và khóa lại.

Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn cách lái xe. Và bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy xe đi khỏi nhà với bạn bè mỗi khi có thể.

Khi bạn 17, mẹ cần gọi một cú điện thoại quan trọng, và bạn cảm ơn mẹ bằng cách chiếm lấy điện thoại và nói chuyện với người yêu cả đêm

Khi bạn 18, mẹ khóc khi bạn đỗ tốt nghiệp trung học. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ở bên bạn bè của bạn vui đùa đến tận đêm.

Khi bạn 19, mẹ trả tiền học đại học cho bạn và lái xe chở bạn đi học thật xa, bạn cảm ơn mẹ bằng cách chào tạm biệt mẹ từ xa, vì không muốn bị bạn bè cười nhạo.

Khi bạn 25, mẹ giúp bạn tổ chức tiệc cưới., mẹ nói rằng mẹ yêu bạn rất nhiều. Và bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi đến một nơi thật xa nhà.

Khi bạn 50, mẹ cảm thấy bệnh và cần bạn chăm sóc, bạn cảm ơn mẹ bằng cách ca thán về công việc bận rộn, rồi gia đình đến những đứa trẻ của bạn.

Và rồi...một ngày mẹ bạn ra đi đột ngột. Tất cả những gì bạn chưa từng làm bỗng đổ ập xuống bạn, như thể có tia sét đánh vào trái tim. Bạn có nghĩ mình dã cảm ơn mẹ đủ chưa?

Cảm ơn mẹ của con. Vì mẹ đã chăm sóc con, để ngày hôm nay con có thể viết lên những dòng này chia sẻ cùng mọi người.
TP.HCM ngày 15/02/2010
Thân tặng tất cả những người con và những bà mẹ

For the love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28