For the love
Sunday, February 14, 2010 10:26:48 AM
Mỗi năm, đến ngày lễ Valentine, người gác cổng lại thấy một phụ nữ trẻ đến thăm ngôi mộ của một chàng trai. Không phải người thân,nhưng mỗi lần như thế, cô gái lại đứng hàng giờ liền và khóc rất nhiều.
Chuyện kể rằng
Có một đôi trai gái quyết định đi băng qua một sa mạc bằng xe mô tô. Đó là tháng đầu tiên của mùa hè, và họ muốn có một chuyến dã ngoại. Họ khởi hành từ ngoại ô thành phố, tiến vào vùng đất khô cằn sỏi đá. Đó là chuyến đi cuối cùng vì cô gái sắp kết hôn, dù người sẽ đứng trong nhà thờ với cô gái không phài là chàng trai.
Chàng trai yêu cô gái đã lâu, và đã ngỏ lời nhưng cô gái đã từ chôi vì cô đã yêu một người khác lãng mạn hơn anh, quyến rũ hơn anh và cũng biết cách chiều chuộng cô hơn anh. Anh rất buồn nhưng chấp nhận chỉ xem cô là bạn.
Trên đường đi, cả hai đều rất hạnh phúc và vui vẻ, họ cười, hát cùng với nhau, họ nói với nhau thật nhiều về những dự định tương lai. Họ cùng ngắm ánh mặt trời đang lặn dần nơi chân trời. Hoàng hôn đang đến. Và thật đẹp khi có thể ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu. Chàng trai chợt hỏi:"Em có yêu anh không?"
Cô gái im lặng nhìn anh, không trả lời, cô không muốn anh buồn.
Họ gần đến thị trấn nọ. Cô gái bỗng phát hiện chiếc xe đang lao đi quá nhanh.
Cô gái:"Anh ơi đừng chạy nhanh thế! Em sợ lắm!"
Chàng trai:" Coi nào, ngốc! Hãy tin anh chứ! Anh biết anh đang làm gì mà. Sẽ không sao đâu. Em có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh lúc này không?"
Cô gái:" Không! Làm ơn hãy dừng lại. em thật sự sợ lắm..."
Chàng trai:" Nếu vậy hãy nói em yêu anh đi".
Cô gái:" Anh thật quá đáng, hãy dừng xe lại ngay, tôi muốn quay về".
Chàng trai:" Anh xin lỗi! Em có thể tháo chiếc mũ ra khỏi đầu anh dùm được không, anh đang lái xe, và đội nó dùm anh đến khi chúng ta đến trạm xăng nhé. Anh sẽ đưa em về".
Cô gái làm theo lời chàng trai. Đội chiếc mũ lên đầu mình. Đến gần thị trấn, chàng trai chợt hỏi:" Em có chắc là không yêu anh chứ?"
Cô gái đáp gọn:" Chắc!"
Chàng trai im lặng. Anh nhắm mắt, nghiêng nhẹ tay lái và cảm thấy mình bị hất văng đi vào khoảng không.
Sáng hôm sau, tờ báo địa phương đăng tin: Có một đôi nam nữ bị tai nạn giao thông khi đi ngang thị trấn. Họ được đưa đi cấp cứu nhưng chỉ có một người còn sống".
Sự thật:
Do muốn đi thật nhanh vì trời đã tối, chàng trai đã lái xe rất nhanh. Sau đó, anh chợt nhận ra thắng xe đã đứt và không có cách nào dừng lại. Lúc đó thị trấn đã ở trước mặt, anh không thể dừng lại kịp nữa. Chỉ còn 200m và tai nạn có thể xảy ra. Anh biết cô gái không thể sống sót vì chỉ có 1 chiếc mũ bảo hiểm anh đang đội.
Anh không muốn cô gái sợ, anh đã quyết định. Và với chiếc nón trên đầu, cô gái đã sống sót sau cú va chạm. Anh đã để cô gái có cơ hội sống mặc dù biết rằng chắc chắn mình sẽ chết.
TP.HCM 14/02/2010
For 21st Valentine
Chuyện kể rằng
Có một đôi trai gái quyết định đi băng qua một sa mạc bằng xe mô tô. Đó là tháng đầu tiên của mùa hè, và họ muốn có một chuyến dã ngoại. Họ khởi hành từ ngoại ô thành phố, tiến vào vùng đất khô cằn sỏi đá. Đó là chuyến đi cuối cùng vì cô gái sắp kết hôn, dù người sẽ đứng trong nhà thờ với cô gái không phài là chàng trai.
Chàng trai yêu cô gái đã lâu, và đã ngỏ lời nhưng cô gái đã từ chôi vì cô đã yêu một người khác lãng mạn hơn anh, quyến rũ hơn anh và cũng biết cách chiều chuộng cô hơn anh. Anh rất buồn nhưng chấp nhận chỉ xem cô là bạn.
Trên đường đi, cả hai đều rất hạnh phúc và vui vẻ, họ cười, hát cùng với nhau, họ nói với nhau thật nhiều về những dự định tương lai. Họ cùng ngắm ánh mặt trời đang lặn dần nơi chân trời. Hoàng hôn đang đến. Và thật đẹp khi có thể ngắm hoàng hôn cùng người mình yêu. Chàng trai chợt hỏi:"Em có yêu anh không?"
Cô gái im lặng nhìn anh, không trả lời, cô không muốn anh buồn.
Họ gần đến thị trấn nọ. Cô gái bỗng phát hiện chiếc xe đang lao đi quá nhanh.
Cô gái:"Anh ơi đừng chạy nhanh thế! Em sợ lắm!"
Chàng trai:" Coi nào, ngốc! Hãy tin anh chứ! Anh biết anh đang làm gì mà. Sẽ không sao đâu. Em có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh lúc này không?"
Cô gái:" Không! Làm ơn hãy dừng lại. em thật sự sợ lắm..."
Chàng trai:" Nếu vậy hãy nói em yêu anh đi".
Cô gái:" Anh thật quá đáng, hãy dừng xe lại ngay, tôi muốn quay về".
Chàng trai:" Anh xin lỗi! Em có thể tháo chiếc mũ ra khỏi đầu anh dùm được không, anh đang lái xe, và đội nó dùm anh đến khi chúng ta đến trạm xăng nhé. Anh sẽ đưa em về".
Cô gái làm theo lời chàng trai. Đội chiếc mũ lên đầu mình. Đến gần thị trấn, chàng trai chợt hỏi:" Em có chắc là không yêu anh chứ?"
Cô gái đáp gọn:" Chắc!"
Chàng trai im lặng. Anh nhắm mắt, nghiêng nhẹ tay lái và cảm thấy mình bị hất văng đi vào khoảng không.
Sáng hôm sau, tờ báo địa phương đăng tin: Có một đôi nam nữ bị tai nạn giao thông khi đi ngang thị trấn. Họ được đưa đi cấp cứu nhưng chỉ có một người còn sống".
Sự thật:
Do muốn đi thật nhanh vì trời đã tối, chàng trai đã lái xe rất nhanh. Sau đó, anh chợt nhận ra thắng xe đã đứt và không có cách nào dừng lại. Lúc đó thị trấn đã ở trước mặt, anh không thể dừng lại kịp nữa. Chỉ còn 200m và tai nạn có thể xảy ra. Anh biết cô gái không thể sống sót vì chỉ có 1 chiếc mũ bảo hiểm anh đang đội.
Anh không muốn cô gái sợ, anh đã quyết định. Và với chiếc nón trên đầu, cô gái đã sống sót sau cú va chạm. Anh đã để cô gái có cơ hội sống mặc dù biết rằng chắc chắn mình sẽ chết.
TP.HCM 14/02/2010
For 21st Valentine
