STICKY POST
Sunday, 4. January 2009, 05:49:53
CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÃ GHÉ NHÀ 'DẾ DŨI'
VÀ XIN CHÚC TẤT CẢ MỘT NGÀY TỐT LÀNH
Wednesday, 4. February 2009, 10:36:16
NTT
Hôm nay, 2009 Feb 04, nhằm ngày bao nhiêu năm âm lịch thì ... tra bảng là biết ngay mà ..
'Dế' chính thức mở cửa hay còn gọi là khai trương căn nhà mới này ...
Chả biết quyết định vậy có đúng đắn không nữa... kệ.
Chỉ mong ai đó mau quên ... để cả ba cùng được hạnh phúc.
Chỉ mong mình sẽ có những thay đổi lớn.. đúng đắn.
Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn là hắn, chỉ khác cái tên gọi mới, do chính hắn đặt ra chứ không phải do bạn hắn đặt như hồi trước nữa. Bởi lẽ bạn bè cũng đã lớn... bầy đã dần tách..
Giàu vì bạn, sang vì vợ, nhưng dĩ nhiên hắn phải là người ra quyết định cho chính cuộc đời mình..
.. vẫn mong là những người bạn tốt và là bạn tốt ..
.. vẫn mong yêu thương và được yêu thương ..
Tuesday, 20. January 2009, 09:34:26
Galary
Bộ sưu tập chung ^_^Hoa Tập Tàng "ẨM THỰC" HOA ( Đang trong quá trình xây dựng, mỗi người góp một tay nào ^_^)
( hãy giữ bên mình những cách hoa Pansy )
..Ta gửi cho người
vào dịp đầu năm
Những cánh hoa păng-xê
Vàng rực như tia nắng,
tím ngắt như trời đêm
Những đóa hoa nhớ nhung
Và hãy gửi trở lại ta
một ý nghĩ của người
... Bài viết mở đầu bên nhà chị "Tương_Phản"
"Người phương Đông nghĩ về hoa
Với lòng chăm chút mặn mà yêu thương
Mỗi bông hoa giữa vườn chiều
Như cùng lá nói những điều thiêng liêng
... " Read more...
Sunday, 4. January 2009, 08:41:42
IT, security
Uhmm.. đây không phải là lần đầu tiên, mà cũng chưa biết lúc nào sẽ là lần cuối cùng..
..Cũng không biết có pro nào viết về vấn đề này, có ai đã gặp phải ..
'Dế Dũi' chỉ muốn chia sẽ, để mọi người cùng biết và tìm cách khắc phục ...
----- click each picture to view full size ! ---------------------------------------------------------
Phần I : NOT ME !!!
Phần II: 'TRACKED' PRIVATE BLOGs/ POSTs BY Google
----------------------------------------------------
======>
Read more...
Wednesday, 31. December 2008, 15:36:37
NTT
Gom gom một chút, một chút tản mạn cuối năm..
Gom gom một chút nỗi buồn, một chút vui để cất giữ thành hạnh phúc.
Một năm đã trôi qua với quá nhiều thay đổi..
'dế' lớn dần, 'dế' biết bơi, biết nháy và giờ thì 'dế' đang lột xác.. mọc cánh để bay.
...
Tình yêu, gia đình, dự nghiệp,... tất cả sẽ càng đè nặng lên đôi cánh mỏng manh.
Vậy là phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn.
Sẽ có thên những niềm vui, những nỗi buồn và cả những âu lo.
Sẽ có những lúc thật yêu, thật cố gắng, thật .. nhẫn tâm, để giữ cho mình cái hạnh phúc.
...